23/07/2026 05:51 GMT+7
Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng.

Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng. 

Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh, cống hiến của các bậc tiên tổ, tiền nhân; thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của Nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

Xem thêm

79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân

79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân

22/07/2026 06:47

Lịch sử dân tộc Việt Nam được bồi đắp bằng truyền thống yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của nhiều thế hệ trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" kết nối 4 điểm cầu dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" kết nối 4 điểm cầu dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

17/07/2026 09:48

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào tối 26/7.

78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025): Lịch sử và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và tri ân

78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025): Lịch sử và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và tri ân

27/07/2025 07:19

Có người ra đi mãi mãi không trở về. Có người trở về nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi.