Hiddink và mục tiêu cho Chelsea: Vô đich Champions League, cúp FA; vào Top 4 Premier League

26/12/2015 13:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV tạm quyền Guus Hiddink của Chelsea đã đặt mục tiêu vô địch Champions League, cúp FA, lọt vào Top 4 Premier League.

Đó là những mục tiêu rất táo bạo, bởi Chelsea hiện chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Vô địch Champions League cũng không phải chuyện đơn giản.

“Đặt ra mục tiêu là để thực hiện. Nếu không làm được thì đừng đặt mục tiêu”, Hiddink quả quyết. “Tôi  đặt ra những mục tiêu ấy bởi trên lý thuyết, chúng tôi có thể thực hiện được, ví dụ vẫn có thể vào Top 4. Rồi đến Champions League và cúp FA. Ba mục tiêu này đều có thể. Chúng tôi phải chứng minh mình có thể làm được những gì. Phải tiến tới các mục tiêu của mình”.



Chelsea liệu có thể giành cú đúp?

Trong lần đầu dẫn dắt Chelsea, Hiddink cũng làm HLV tạm quyền. Giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2009, ông giúp Chelsea thua đúng 1 trong 22 trận (thất bại trước Tottenham) và thắng tới 16.

Chelsea đã đánh bại Everton ở Wembley để vô địch cúp FA năm 2009. Chelsea lọt vào Top 4 Premier League trước khi thất bại ở Bán kết Champions League bởi cú sút của Andres Iniesta.

“Thậm chí, có thể coi chúng tôi không thua Barcelona ở Champions League”, Hiddink nhớ lại.

“Thời đó, Chelsea có các cầu thủ lớn. Họ là Didier Drogba, Frank Lampard, Michael Ballack và Michael Essien. Bây giờ, Chelsea cũng có các cầu thủ lớn. Nhưng rất khó để so sánh hai giai đoạn. Khi xem họ tập luyện và đá hiệp 1 trận gặp Sunderland, tôi cảm thấy họ có thể chơi tốt”.

Hiddink phải giúp Diego Costa tìm lại phong độ tốt. Ngoài ra, nếu có thể, ông phải giúp tiền đạo này chuyên nghiệp hơn. Ông nói: “Những nhà thể thao có thể bộc lộ cảm xúc, nhưng họ phải nhận ra 5-10 giây sau đó rằng mình vừa sai”.



Hiddink phải giúp Costa tìm lại chính mình

 “Hồi trước, khi còn là cầu thủ, tôi bị thay khỏi sân dù đang đeo băng đội trưởng. Đó là ngày phức tạp của tôi. Tôi nghĩ mình đã chơi tốt. Tôi tức giận, giật băng đội trưởng ra, ném vào ông HLV rồi nói: “Ông chọn đội trưởng mới đi”. Đó cũng là một phản ứng của cảm giác thất vọng”.

“Diego Costa là người giàu cảm xúc. Tôi đã làm việc với cậu ấy được vài ngày và đã từng xem cậu ấy trên TV nhiều lần. Dựa trên vài ngày tiếp xúc, tôi thấy cậu ấy có thể kiểm soát được bản thân. Cậu ấy tập trung hơn và được thuê để kiến tạo hoặc ghi bàn, không phải làm những việc khác. Tôi không phàn nàn bất cứ điều gì về Costa”.

Ở vòng 18 Premier League, Chelsea sẽ gặp Watford trên sân nhà Stamford Bridge. Đó là trận ra mắt của Hiddink.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm