Bóng đá Italy

Trên băng ghế dự bị: Sự phũ phàng của ông tạo

07/05/2011 12:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tạo hóa thật hay đùa cợt con người. Ngay cả khi đạt phong độ cao nhất, Marco Borriello vẫn bị Milan vứt bỏ. Ngược lại, Antonio Cassano mới đến Milan vài tháng, và chưa đóng góp nhiều, nhưng sắp có Scudetto - danh hiệu mà Borriello xứng đáng ít nhất một lần trong đời được chạm tay vào.

Cùng kỳ một năm trước, Marco Borriello đang chuẩn bị khép lại mùa giải đẹp nhất cuộc đời anh. 14 bàn thắng chưa phải thành tích tốt nhất trong một mùa giải ở Serie A của Borriello (ghi 19 bàn cho Genoa mùa 2007-08), nhưng anh là cầu thủ bùng nổ nhất của Milan, nhiều hơn 2 bàn so với Ronaldinho và Pato.

Cassano sắp có Scudetto cùng Milan-Ảnh Getty

Ở Borriello là những nỗ lực không biết mệt mỏi, với quyết tâm trở thành một phần trong đội bóng mà anh dành cho nó cả con tim. Dưới sự dẫn dắt của Leonardo, Borriello mới là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Milan, chứ không phải Ronaldinho hay bất kỳ ai khác. Những bàn thắng xứng đáng được gọi là kiệt tác của “Marco đệ nhị” góp phần quan trong giúp Milan thắng trận.

Nhưng tạo hóa thật phũ phàng. Vừa có mùa giải đáng nhớ nhất sự nghiệp và đang ấp ủ biết bao hoài bão, Borriello bị Milan đẩy sang Roma. Để lấy chỗ cho “Ngài Scudetto”, Milan buộc phải cắt dứt duyên với Borriello, chứ không thể hy sinh chân sút trẻ Pato hay Ronaldinho (thực tế, Ronnie cũng chỉ trụ lại được vài tháng, trước khi về dưỡng già ở Brazil).

Trớ trêu thay, khi Borriello vừa ra đi thì Milan thay đổi bộ mặt. Sau 7 năm chờ đợi, danh hiệu Scudetto giờ chỉ còn cách Milan đúng 1 điểm. Tất nhiên, Borriello không mấy thua kém những người mới của Milan. Chỉ có điều, anh quá vô duyên với Scudetto.

Trước Giáng sinh 2010, Borriello là tác giả bàn thắng duy nhất ở San Siro, giúp Roma giành chiến thắng, nhưng cũng không đủ ngăn Milan tiến một mạch đến Scudetto. Đêm nay, Borriello - gần như không còn cơ hội trở lại San Siro, bởi hợp đồng giữa Milan và Roma bắt buộc đội bóng thủ đô phải mua đứt anh với giá 10 triệu euro - đang khát khao báo thù đội bóng cũ. Borriello muốn đánh thức bản thân, vốn ngủ quên 3 tháng 5 ngày, và ngăn Milan đến với bữa tiệc Scudetto ở Olimpico.

Tạo hóa quay lưng với Borriello, nhưng đang mỉm cười với Cassano - người vừa được làm cha (trong khi Borriello liên tục bị… “bồ đá”). Cách đây 7 năm, “đứa trẻ ngỗ nghịch” của Capello đã lỡ hẹn với Scudetto, khi Roma của anh thất bại toàn diện trước Milan. Ngày ấy, Cassano ghi 14 bàn cho Roma, chỉ đứng sau đội trưởng Totti (20 bàn).

Giờ đây, danh hiệu mà Cassano lỡ hẹn đang tự tìm đến với anh. Thành thật mà nói, Cassano chưa thực sự xứng đáng để được nâng cao Scudetto đầu tiên trong đời. Cassano chưa thực sự hòa nhập trong màu áo Milan và đóng góp của anh là tương đối thấp. Khi Ibra bị treo giò và Pato chấn thương, Cassano thậm chí còn gây thất vọng. Trước Brescia và Bologna, Cassano đều bỏ lỡ những cơ hội có thể ghi bàn, khiến Milan phải rất vất vả để giành chiến thắng.

Với may mắn có sẵn, dù vừa gây thất vọng như biết đâu Cassano lại chẳng ghi bàn vào lưới Roma, như vừa làm cách đây không lâu trước Bari và Samp - những đội bóng cũ của anh. Nếu điều đó diễn ra, hẳn nỗi đau của Borriello sẽ còn lớn hơn.

N.L

Kỷ niệm đẹp của Cassano

Cassano từng bỏ lỡ không ít dịp trở lại sân Olimpico đối mặt Roma khi còn khoác áo Sampdoria, như chấn thương hay trận đấu bị hoãn vì thời tiết, nhưng ở lần gần nhất trở lại nơi này, anh đã có dịp mừng chiến thắng trước những người cũ dù không trực tiếp ghi bàn. Ngày 25/4/2010, anh chuyền bóng cho Pazzini ghi bàn mở ra thắng lợi ngược dòng 2-1 cho Sampdoria. Đó là thắng lợi mấu chốt giúp Sampdoria thẳng tiến đến vị trí thứ tư kèm chiếc vé dự Champions League, thành tích tốt nhất của họ 20 năm qua.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm