29/08/2008 10:14 GMT+7 | Văn hoá
![]() Từ trái sang: NSƯT Bùi Vũ Minh, NSND Doãn Châu, NSND Phạm Thị Thành, NSND Lê Chức, NSND Hoàng Dũng. (Ảnh Minh Đức) |
NSƯT Lê Chức xúc động khi nhớ tới những người bạn một thời gian khó. Ông không sao quên được kỉ niệm những bữa cơm với gia đình Xuân Quỳnhh và Lưu Quang Vũ, đạm bạc nhưng ấm áp nghĩa tình. Lê Chức vừa hoàn thành phần đọc lời bình cho bộ phim tài liệu về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh trên truyền hình. Nhiều bạn bè hỏi sao ông có thể đọc hay đến thế? Lê Chức trả lời: "Tôi không đọc mà tôi đã sống lại cùng họ".
![]() ![]() ![]() ![]() Trích đoạn sân khấu Ngọc Hân công chúa (Nhà Hát chèo Hà Nội)
![]() ![]() ![]() Trích đoạn Lời thề thứ chín (Nhà hát Tuổi trẻ)
![]() ![]() ![]() Trích đoạn Đôi dòng sữa mẹ (Đoàn Cải lương Hải Phòng)
![]() ![]() ![]() ![]() Trích đoạn Điều không thể mất (NH Kịch Quân đội)
![]() Đại diện gia đình tác giả Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh cảm ơn khán giả và các nghệ sĩ tham gia trong đêm tưởng nhớ. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất