Mua được kiệt tác Renoir với giá 50 USD ở chợ trời

10/09/2012 10:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một người phụ nữ (không nêu tên) ở Mỹ có khả năng kiếm được 100.000 USD tại cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 29/9 sau khi bà vô tình mua một thùng đồ, trong đó có một kiệt tác của danh họa Pháp Pierre-Auguste Renoir, chỉ với giá 50 USD tại một chợ trời ở bang Virginia (Mỹ). 

Bức tranh tả cảnh dòng sông với màu tía và hồng, được Renoir vẽ từ năm 1897. 


Người phụ nữ mua thùng đồ này nói bà thích con búp bê và một chú bò nhựa trong đó, chứ không hề để ý gì đến bức tranh. Khi về nhà, mẹ của người phụ nữ đã khuyên con mình mang bức tranh tới Potomack - nhà đấu giá địa phương, vì bà nhìn thấy chữ ký đã mờ của Renoir ở đằng sau bức tranh.

Anne Craner, giám đốc nhà đấu giá Potomack, cho biết chỉ nhìn bức tranh bà đã biết đây là tác phẩm của Renoir. “Màu sắc trong tranh rất rực rỡ. Renoir nổi tiếng với những nét cọ nhanh và với ông, màu sắc rất quan trọng”.

Bà Craner tin rằng đây là một bức tranh bị thất lạc của Renoir.

  T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm