(TT&VH) - 14 ngày trước khi môn bóng đá nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 khởi tranh, vẫn còn rất nhiều CLB từ chối cho phép cầu thủ của mình dự Thế vận hội. Và lá thư của Blatter gửi các CLB, trong đó nói rằng việc giải phóng các cầu thủ dưới 23 tuổi là một nghĩa vụ, xem ra cũng không có giá trị. Vậy một khi cả tiếng nói của nhân vật quyền lực nhất trong thế giới bóng đá cũng không được coi trọng thì quyền quyết định sẽ thuộc về ai?

Nếu không có sự chăm sóc tận tình của Barca, có lẽ cậu bé mắc bệnh còi xương bẩm sinh như Messi sẽ không thể nào trở thành một ngôi sao tài danh như bây giờ. Trong thời gian diễn ra Olympic, Barca sẽ phải tham dự vòng loại thứ 3 Champions League, vòng đấu tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Nếu lỡ ra Barca bị loại thì họ sẽ thiệt hại tới hàng chục triệu euro. Thế nên, trong trường hợp này, Messi vẫn cứ im lặng tham gia chuyến tập huấn của Barca ở Scotland, cho dù LĐBĐ Argentina (AFA) đã gửi sẵn cho anh chiếc vé máy bay tới Nhật Bản hội quân.
Những gì diễn ra với Messi khiến nhiều người liên tưởng tới siêu phẩm điện ảnh “Sự lựa chọn của Sophie”, bộ phim đã giúp nữ minh tinh Meryl Streep đoạt giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cách đây 25 năm. Trong phim, nhân vật chính Sophie đã phải đứng trước sự lựa chọn cực kỳ khó khăn khi quân phát xít chỉ cho phép một trong hai người con gái của cô được sống. Khi ấy, Sophie đã nói “Đừng bắt tôi lựa chọn, tôi không thể làm điều đó”. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng rõ ràng Messi cũng đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. Vì thế mà cha anh, ông Jorge Messi mới nói: “Leo không phải là người quyết định mà điều đó thuộc về Chủ tịch FIFA Joseph Blatter”.
Tuy vậy, bất chấp việc Blatter đã gửi thư cho Barca cũng như tất cả các CLB có cầu thủ được triệu tập dự Olympic rằng việc giải phóng các cầu thủ dưới 23 tuổi là một “nghĩa vụ bắt buộc”. Song lá thư ấy đã bị các CLB thẳng thừng từ chối. Họ không chỉ nhận được sự ủng hộ của ECA (hiệp hội các CLB châu Âu), BTC các giải VĐQG mà thậm chí của cả các LĐBĐ thành viên trực thuộc của FIFA!
Trong thời buổi mà mọi sự việc đều được giải quyết dựa trên các luật lệ thì rõ ràng FIFA đang bị đuối lý. Chủ tịch ECA Karl Heinz Rummenigge chỉ rõ: “Giải bóng đá nam ở Olympic không hề nằm trong Lịch thi đấu quốc tế của FIFA, vì thế nó không thể chịu sự tác động của Quy định về Thi đấu – Chuyển nhượng do FIFA ấn hành”. Chính FIFA cũng nhận thấy điều đó, nên trong trường hợp của Messi, người phát ngôn của cơ quan quyền lực bóng đá cao nhất thế giới đã tuyên bố: “FIFA chưa hề nhận được văn bản chính thức của AFA về trường hợp của Messi nên chưa thể ra quyết định cuối cùng”.
|
14: Theo quy định thì các CLB phải giải phóng các cầu thủ về tập trung cùng ĐTQG 14 ngày trước khi diễn ra các giải đấu chính thức của FIFA. Môn bóng đá Nam ở Olympic Bắc Kinh 2008 bắt đầu khai mạc từ 7/8, nghĩa là thời hạn cuối cùng đề các CLB giải phóng cầu thủ là vào ngày 24/8. Nhưng chỉ có điều, các CLB cho rằng giải bóng đá Nam Ở Olympic không nằm trong lịch thi đấu quốc tế do FIFA ban hành nên họ không có nghĩa vụ phải giải phóng các cầu thủ dự giải này. |