Liverpool: Jose Enrique và chuyện những kẻ 'ngồi mát ăn bát vàng'

15/08/2015 15:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, hậu trường Liverpool lại “nổi bão” nho nhỏ trước bài phỏng vấn của Jose Enrique trên các mặt báo. Anh khẳng định rằng đang có một nhóm cầu thủ bị Brendan Rodgers “hắt hủi”...

Cụ thể hơn, Enrique đã liệt ra ba cái tên. Đầu tiên là chính anh, sau đó là Mario Balotelli và cuối cùng là Fabio Borini. Nhưng dường như đang có một suy nghĩ lệch lạc nào đó ở đây. Bởi khác với Enrique, Balotelli và Borini đều đã thực sự chiến đấu cho một vị trí tại Liverpool.

Kẻ rong chơi

Từ trước khi xảy ra chuyện này, Enrique thực chất vẫn được biết tới như một cầu thủ... ham chơi hơn là hình mẫu chuyên nghiệp. Phần lớn các cổ động viên Liverpool đều đã ít nhiều nhìn những bức ảnh anh cùng vợ đi du lịch giữa mùa giải. Enrique cũng đều đặn xuất hiện trong những buổi chơi... bóng bàn vui vẻ mà nhóm truyền thông CLB tổ chức. Anh cũng thường xuyên chụp ảnh selfie khoe đang chơi điện tử, và cũng đang là người nắm chức vô địch game bóng đá FIFA trong đội ngũ cầu thủ Liverpool.

Tất cả bắt đầu từ chấn thương mà Enrique gặp phải từ đầu mùa giải 2013-14. Năm ấy, anh chỉ chơi 9 trận. Nhưng liệu chấn thương của Enrique có nặng đến thế? Nhiều người chỉ vào sự phát triển bất ngờ của Jon Flanagan, nhưng trên thực tế, một cầu thủ ở tuổi “chín” như Enrique khó có thể đem tài năng trẻ ra làm lý do ngụy biện.

Tháng 6/2014, tài khoản chính thức của CLB Liverpool trên mạng xã hội Facebook đưa ra thông báo rằng Enrique đã có thể bắt đầu tập luyện đầy đủ trở lại sau chấn thương. Và thế là hết.

Từ đó đến nay, Enrique đã làm gì? Anh đã vài lần xuất hiện trên các sản phẩm truyền thông của CLB, chủ yếu là những đoạn video ngắn như giao lưu với người hâm mộ nhí, chơi bóng bàn với Moreno... Thêm vào đó là hàng chục bức ảnh selfie vui chơi trên mạng xã hội Instagram.

Thời gian ấy, anh có 9 lần ra sân tất cả.

Winston Borgarde thứ hai?

Chuyện Enrique kéo Balotelli và Borini vào thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì đây cũng chính là 2 cái tên đang đứng trước ngưỡng cửa ra đi mùa Hè này. Nhưng thực sự thì 2 tiền đạo người Italy chẳng hề giống với anh, xét trên hoàn cảnh.

Đã có quá nhiều sự soi xét, chấp nhặt nhắm vào Mario Balotelli. Thực ra, anh này đã có một năm khá bình yên tại Liverpool, gần như không hề gây ra bất kỳ scandal nào. Thậm chí, đã có lúc người ta nghi ngờ rằng anh từ chối ra sân, đến nỗi anh phải tự chụp chiếc nhiệt kế với đôi mắt đỏ ngầu đăng lên Instagram để khẳng định rằng mình bị ốm thật.

Fabio Borini lại là một trường hợp khác. Vào mùa Hè 2014, Liverpool nhận lời hỏi mua không thể giá trị hơn từ QPR: 14 triệu bảng cho Borini. Kèm theo đó là một bản hợp đồng không hề kém giá trị được đưa ra chào mời cựu tiền đạo Chelsea, AS Roma. Nhưng chính Borini là người đã quyết tâm ở lại để khẳng định bản thân. “Lửa” trong anh được thể hiện rõ ràng mỗi khi được trao cơ hội, chỉ là Borini không thể ghi bàn, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Enrique khẳng định sẽ ở lại Liverpool và tìm kiếm cơ hội đá chính. Nhưng cũng chính anh, trong buổi phỏng vấn nói trên, cho biết: “Tôi đã có những lời liên hệ khá ổn để trở về Tây Ban Nha, nhưng rất rắc rối vì tài chính ở đó khác xa ở đây. Chỉ Real Madrid hoặc Barcelona mới trả lương được như những đội ở Anh”.

Quá rõ ràng. Với 65.000 bảng/tuần đều đặn chảy vào tài khoản, Enrique chỉ muốn ở lại tới hết năm hợp đồng cuối nhằm làm lợi tài chính. Sau đó, ở tuổi 30, anh sẽ trở về quê nhà hoặc phiêu lưu đến những vùng đất khác sau.

Chuyện đó cũng khó có thể trách được Enrique. Chẳng ở đâu trả lương cao như những CLB tại Anh. Còn nhớ, Chelsea cũng nổi tiếng với việc “nuôi báo cô” Winston Borgarde mà chỉ dùng được trong 9 trận trong suốt 4 năm, từ 2000 đến 2004.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm