Valencia cần thực dụng hơn

26/09/2011 11:40 GMT+7

(TT&VH)- Sau những trận đấu bay bổng và lãng mạn, Valencia đã bị kéo trở lại với mặt đất. Kẻ khiến họ phải trở lại với thực tại không ai khác chính là Sevilla, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Champions League. Như thường lệ, Sanchez Pizjuan vẫn trở thành một tử địa đối với "Bầy dơi".

7 năm qua, Valencia không thắng ở Pizjuan và rõ ràng vùng đất thuộc xứ Andalucia này vẫn là một nỗi ám ảnh đến ghê sợ đối với đội bóng của Unai Emery. Nhận biết được thách thức từ Sevilla là rất lớn, ông đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự. Ngoài bộ tứ vệ, tiền vệ trung tâm Hedwiges Maduro thậm chí được yêu cầu lùi sâu và chơi như một hậu vệ thứ 5. Ý đồ của Emery là muốn dùng hàng thủ số đông để hạn chế tối đa khoảng trống cho cặp tiền đạo của Sevilla, Kanoute và Negredo. Nhưng như thế là chưa đủ, chỉ một khoảnh khắc lóe sáng của Jesus Navas và một cú dứt điểm nhanh như điện xẹt của Kanoute, bàn thắng vẫn đến với Sevilla.  

Bàn thua quá sớm ấy (phút thứ 10) buộc Valencia phải dỡ bỏ thế trận phòng ngự và dâng cao đội hình. Họ trở về với lối chơi đã mang tới 10 điểm trong 4 trận đấu đầu tiên. Nhưng Marcelino lại tỏ ra quá tinh quái. Thay vì chơi đôi công với đối thủ, ông chỉ đạo các học trò lùi sâu phòng ngự. Có những thời điểm, Sevilla đã nhường hẳn tuyến giữa cho Valencia chơi bóng. Lối chơi có phần "cù nhầy" ấy khiến Valencia ức chế. Từ sự ức chế này dẫn đến tâm lý nóng vội và thiếu kiềm chế.

Ngay cả khi đã chơi hơn người từ phút 56 sau tình huống Piotr Trochowski phải nhận thẻ vàng thứ 2, Valencia vẫn không đủ tỉnh táo để tận dụng lợi thế ấy. Sự nôn nóng cũng như gánh nặng áp lực tâm lý khiến Banega thậm chí còn không thực hiện thành công quả 11m ở phút 68. Cũng từ thời điểm ấy, khi đã chơi hơn hai người (Escude nhận thẻ đỏ), nếu bình tĩnh, "Los Che" hoàn toàn có thể hướng tới cú lội ngược dòng. Nhưng sự thiếu kiềm chế đã phá hỏng tất cả. Chiếc thẻ đỏ của Aritz Aduriz do lỗi đánh nhau đã phá hỏng tất cả. Dù cho trận đấu được bù giờ tới 5 phút, trong thế hơn người, đội bóng của Unai Emery vẫn trắng tay sau những nỗ lực đến trong vô vọng.

Biết người biết ta, trăm trận trăng thắng. Sevilla của Marcelino đã tận dụng triệt để triết lý ấy nhưng Valencia thì không. Trận chiến ở Pizjuan, họ đã có những cơ hội tốt nhất để có thể tìm kiếm một chiến thắng nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ thua cuộc. Sevilla, với tư tưởng của kẻ thực dụng, đã dạy cho Valencia một bài học rằng trong bóng đá, chỉ đá đẹp thôi là chưa đủ. Thế nên, thày trò Unai Emery vẫn cần phải bản lĩnh, thực dụng và thậm chí là “cù nhầy” hơn nếu muốn đến cái đích duy nhất có ý nghĩa là chiến thắng.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm