Hành tinh bóng đá

Trận tranh Ba tư U-20 thế giới: Bản lĩnh Mexico

22/08/2011 09:20 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Mexico giành vị trí thứ 3 tại U20 thế giới một cách ấn tượng sau khi lội ngược dòng để đánh bại Pháp với tỷ số 3-1. Đây có thể coi là tin vui thứ 3 cho nền bóng đá El Tri chỉ trong mùa Hè này. Tháng trước, đội tuyển quốc gia "xịn" giành cúp Vàng CONCACAF còn U17 Mexico thì vô địch World Cup lứa tuổi dưới 17.

Ít phút khi trận tranh Ba tư bắt đầu, một cơn mưa to ập đến sân vận động El Campin và chỉ tạnh hẳn trong hiệp 2. Ngay phút thứ 8, sau hàng loạt các tình huống dồn ép đối phương, Lacazette giúp Pháp vươn lên dẫn trước với một cú đánh đầu đẹp mắt. Đây đã là pha lập công thứ 5 của tiền đạo 20 tuổi này tại Colombia 2011 và nó giúp anh sánh ngang thành tích ghi bàn của Vua phá lưới Henrique cùng Alvaro Vazquez. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Mỹ chỉ cần 4 phút là đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nhờ sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Ligali bên phía Pháp. Từ cú sút xa tưởng chừng vô hại của Davila, thủ môn trẻ của Montpellier dù đã đoán đúng hướng nhưng bằng cách nào đó lại để bóng... lọt qua háng.

Mexico giành vị trí thứ 3 tại U20 thế giới- Ảnh Getty

Ngay đầu hiệp 2, đội trưởng Enriquez giúp Mexico nâng tỷ số lên thành 2-1 với pha dứt điểm cận thành. Phút thứ 71, chuyên gia dự bị Rivera, nhưng lần này được bố trí đá chính ngay từ đầu, đóng đinh số phận trận đấu. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Davila, Rivera đánh đầu dũng mãnh trong vòng cấm địa Pháp như chỗ không người.

"Kết thúc giải đấu với vị trí thứ 3 thực sự khiến chúng tôi hạnh phúc", HLV Juan Carlos Chavez của Mexico nói, "Dĩ nhiên, mong muốn của chúng tôi là chức vô địch. Nhưng xếp thứ 3 không phải điều dễ dàng và rốt cục Mexico đã làm được".

Ngay sau bàn thua thứ 3, Pháp lập tức thực hiện tất cả quyền thay đổi người trong đó có cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhất Kakuta. Nhưng ngôi sao của Chelsea vẫn bất lực và đành nhìn Les Bleus về nhà với hai bàn tay trắng. Đây tiếp tục là trận đấu thể hiện sự yếu kém trong khả năng dứt điểm của Pháp. Thống kê cho thấy họ tung ra 21 cú sút nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 quả trúng khung thành.

"Chúng tôi đã thi đấu tốt cho tới 2 trận thua gần đây. Toàn đội phải hối hận vì không thể giành được vị trí thứ 3", HLV Francis Smerecki của Pháp nói, "Khi chơi tại World Cup, bạn phải hoàn thiện mình qua từng trận đấu nhưng thật tiếc tối nay chúng tôi mắc những lỗi y hệt trận thua trước Bồ Đào Nha. Dẫu vậy, rõ ràng đây là kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ khi trở về CLB vào ngày mâi. Họ đã thấy thứ cần thấy để có thể tiến lên một trình độ mới".

Dù sao, vị trí thứ 4 cũng là thứ hạng cao nhất của đội bóng áo Lam tại U20 thế giới. Trong khi đây là thứ hạng cao thứ 2 của Mexico tại giải U20. Tại kỳ World Cup trẻ đầu tiên diễn ra tại Tunisia năm 1977, El Tri đã thất bại ở loạt đấu súng trước Sô Viết trong trận chung kết.

Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm