EURO 2008

Trận Thụy Sĩ-TNK 1-2: Bi kịch phút bù giờ

12/06/2008 01:45 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Buổi tối khai mạc, người Thụy Sĩ đã không ngủ bởi nỗi buồn thất trận và những giọt nước mắt của đội trưởng Frei. Đêm qua, họ lại thao thức, lần này còn tệ hơn thế, vì đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Trắng tay trước TNK trong thế bị dồn vào chân tường, hy vọng đi tiếp của đội đồng chủ nhà đã tan thành mây khói.

Cơn mưa nặng hạt trong hiệp một của trận đấu đã khiến cho khả năng kỹ thuật của các cầu thủ hai đội bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên chủ nhà Thụy Sĩ chính là những người thích nghi hơn với điều kiện này khi họ sử dụng những đường chuyền bổng nhiều hơn. Trái lại, những pha chuyền sệt của TNK thường khiến các tình huống trở nên 5 ăn 5 thua do trái bóng bị cản bởi những vũng nước trên sân.

Koebi Kuhn phải đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ Derdiyok khi bố trí anh đá cặp cùng với cựu binh Hakan Yakin. Và tiền đạo này đã không phụ sự tin tưởng ấy khi luôn nhiệt tình trong mọi pha bóng song cũng có những pha xử lý tương đối già dặn và pha kiến tạo dẫn đến bàn mở tỷ số của Yakin là một minh chứng. Từ một pha phản công ở phút 32, trung vệ Senderos đã phất một đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân và Derdiyok đã phá bẫy việt vị của đối phương, vượt qua thủ thành Demirel trước khi bình tĩnh tạt bóng vào cho người đá cặp Yakin. Tiền đạo gốc Thổ Nhĩ Kỳ này đã ghi một bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp.
 
Hakan Yakin ăn mừng bàn mở tỷ số cho Thụy Sỹ
 

Việc TNK dẫn trước 1-0 trong hiệp một cũng là điều tất yếu khi mà họ có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đối phương. Trước khi để lọt lưới bàn thua trên, thủ thành Demirel của đội khách đã chơi rất xuất sắc khi cản phá hai cơ hội liên tiếp từ cú sút xa của Yakin (24') và pha đá phạt của Barnetta (25'). Các cầu thủ TNK chỉ có đúng một cơ hội nguy hiểm ở phút 28 khi thủ môn Begnaglio đấm bóng trúng vào tiền vệ Arda và bóng đập cột dọc.

Hakan Yakin là người hùng với bàn mở tỷ số nhưng chắc chắn anh sẽ phải tự trách mình rất nhiều ở trận đấu này, còn những CĐV chủ nhà thì vẫn cảm thấy nhớ Frei. Phút 35, tiền đạo 31 tuổi này tiếp tục đối mặt với khung thành trống nhưng lại đệm bóng chệch cột dọc từ đường chuyền của Barnetta. Và sự mong manh ấy đã sớm đổ vỡ trong hiệp hai với bàn gỡ hòa của cầu thủ vào thay người Sentuk ở phút 57. Bàn thắng đó thể hiện một sự hời hợt của hàng thủ Thụy Sĩ khi cả đội trưởng Magnin và tiền vệ Barnetta không kèm nổi Sentuk để anh lao vào đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa cho TNK.

Nhưng Semih Senturk (9) đã gỡ hòa cho đội khách
 
Nhưng bi kịch đã đến vào những phút chót. Arda Turan, người đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong hiệp một đã trở thành người hùng của đội khách và nhấn chìm những giấc mơ của đội chủ nhà với bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ ba. Một cú sút xa tuyệt vời từ khoảng cách 22 m của tiền vệ 21 tuổi này đã khiến hàng vạn khán giả trên sân Jacob Park trở nên câm lặng.

Những giọt nước mắt của Frei càng trở nên mặn chát, lễ sinh nhật lần thứ 20 của Derdiyok chìm trong nỗi buồn, dù anh đã có một trận đấu rất hay. Nỗi buồn của họ cũng là niềm vui của hàng triệu người TNK đêm qua. Nhưng trong ngày hôm qua có những người đã mỉm cười, đó là Bồ Đào Nha. Họ đã trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào vòng tứ kết sau hai trận toàn thắng.

 Đội hình xuất phát:

Thụy Sỹ: Diego Benaglio; Stephan Lichtsteiner; Patrick Muller; Philippe Senderos; Ludovic Magnin; Valon Behrami; Gokhan Inler; Gelson Fernandes; Tranquillo Barnetta; Hakan Yakin; Eren Derdiyok

Thổ Nhĩ Kỳ: Volkan Demirel; Hamit Altintop; Emre Asik; Servet Cetin; Hakan Kadir Balta; Gokdeniz Karadeniz; Mehmet; Aurelio; Arda Turan; Tumer Metin; Nihat Kahveci; Tuncay Sanli

Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia).
 
Bàn thắng: Thổ Nhĩ Kỳ: Semih Senturk 57’, Arda Turan 90’+2; Thụy Sỹ: Hakan Yakin 32’
 

Thông số kỹ thuật

Thụy Sĩ

 

Thổ Nhĩ Kỳ

1

Bàn thắng

2

1

Thẻ vàng

3

0

Thẻ đỏ

0

14

Cú sút

8

22

Lỗi

24

6

Phạt góc

5

4

Việt vị

3

18' 25''

Thời gian giữ bóng

21' 22''

46%

Tỷ lệ giữ bóng

54%

 
Tuấn Cương
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm