21/01/2011 11:04 GMT+7 | Âm nhạc
Tâm sự với TT&VH, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cho biết:
- Tôi quá xúc động, bởi vì nếu 1 lần được nhận như vậy đã hạnh phúc lắm, năm nay lại là lần thứ 2 tôi được nhận. Tôi không còn cái gì để miêu tả cái cảm xúc đó. Những người làm âm nhạc chuyên nghiệp như chúng tôi cũng chỉ mong có được giải thưởng lớn như vậy.
* Được biết, không chỉ năm nay và năm ngoái, mà anh từng nhiều năm liền giành các giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ VN?
* 2 tác phẩm đoạt giải năm nay được anh sáng tác trong hoàn cảnh nào?
- Giao hưởng thơ Hào khí Thăng Long được viết cho Dàn nhạc giao hưởng VN biểu diễn trong chương trình những tác phẩm chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau đó tác phẩm này lại được vang lên lần thứ hai ở trong chương trình Điều còn mãi của Vietnamnet. Ca khúc Thế giới không chiến tranh được viết và biểu diễn trong Lễ Phật đản 2010.* Để “ẵm’’ được nhiều giải Nhất như thế, chắc hẳn anh phải có nhiều bí quyết?
- Nếu trả lời do tài năng của mình thì là sự kiêu ngạo và không đúng, tôi tin rằng tất cả những điều hay, cái đẹp và những giá trị thiêng liêng của thế giới này, quê hương này, văn hóa lịch sử truyền thống này... đã nhào nặn và hun đúc nên những giá trị chân thiện mỹ cho các tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung và đặc biệt là âm nhạc. Bên cạnh đó, tôi luôn nhớ tới những người thầy của mình, họ là những nhà giáo ở trong và ngoài nước, có người trực tiếp kèm cặp cho tôi, có người đã gây ảnh hưởng cho tôi thông qua chính tác phẩm và cuộc đời của họ, cả những thầy đang sống bên ta và những thầy đã ra đi. Ngoài ra cũng phải kể đến sự ưu ái của hội đồng nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ chúng tôi, họ chủ động khuyến khích chúng tôi để chúng tôi tiếp tục phấn đấu cho xứng đáng với truyền thống âm nhạc vẻ vang của dân tộc.* Có nhiều nhạc sĩ cũng sáng tác rất nhiều, nhưng có người thì ngại công bố tác phẩm của mình, người khác lại không có cơ hội để thể hiện. Còn anh?
- Tôi và các bạn đồng nghiệp vẫn liên tục làm việc như những “con ong chăm chỉ”, nhưng không phải tác phẩm nào của chúng tôi cũng có cơ hội dàn dựng và biểu diễn, nhất là những tác phẩm khí nhạc. Muốn nộp bài tham dự giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN thì tác phẩm phải được thu thanh hoàn chỉnh từ trước. Đối với các ca khúc phổ thông thì việc này không khó, nhưng những tác phẩm lớn như giao hưởng thính phòng, nhạc kịch thì việc có một bản thu thanh là rất tốn kém. Rất nhiều tác giả có trình độ và tác phẩm hay về các thể loại đồ sộ nhưng họ không có điều kiện tổ chức biểu diễn thu thanh trong năm nên họ không thể công bố hay mang tác phẩm đi dự thi được...* Năm mới sắp tới anh có dự định ra CD về các tác phẩm đoạt giải?
- Tôi cũng có dự định mới cho năm tới, nhưng không dám chia sẻ vì tự biết rằng mình khó hoàn thành được dự định mới mẻ ấy. Tuy vậy có một việc trong tầm tay có thể thực hiện, ấy là tôi sẽ giới thiệu chùm ca khúc thính phòng của mình trong một CD phát hành trong năm 2011.* Ngoài sáng tác, anh còn nổi tiếng trong giới làm nhạc ở phía Bắc với vai trò hòa âm - phối khí cho nhiều đĩa nhạc của các ca sĩ: Thanh Lam, Ngọc Khuê, Trọng Tấn, Lan Anh, Hồng Vy, Phương Thảo... Nhưng có vẻ anh sống "giấu mình"?
- Để vượt qua những khó khăn vật chất cơ bản của cuộc sống, tôi và nhiều đồng nghiệp vẫn sử dụng một số kỹ năng nghề nghiệp của mình trong các hoạt động âm nhạc mang tính dịch vụ. Đó cũng là một công việc thú vị, bởi nhờ vậy những người chuyên về âm nhạc thính phòng giao hưởng như chúng tôi có điều kiện để gần gũi, thực hành và hiểu về thực tế âm nhạc hơn.* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất