ĐT Italia trước trận gặp Serbia: Tất cả cho tiền tuyến

11/10/2010 11:44 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Italia chỉ giành được một điểm xác đáng tại Belfast sau một màn trình diễn mờ nhạt của hàng tiền đạo. Vì thế, nhiệm vụ số một của thầy trò HLV Cesare Prandelli là chấn chỉnh lại khả năng tấn công cho trận gặp Serbia.

Đá thế nào ở Belfast?

Kể từ khi Totti chia tay sau World Cup 2006, Italia đã không còn một tiền vệ dẫn dắt, đồng thời bóng đá Italia hiếm khi sản sinh được các tiền vệ cánh tài ba, khiến các HLV Donadoni, Lippi rồi đến nay là Prandelli phải sử dụng sơ đồ 4-3-3 (hoặc 4-2-3-1 trong vài thời điểm), với thiết lập mấu chốt là đẩy các tiền đạo ra biên hoặc là đưa các tiền vệ biên lên đá tiền đạo cánh. Nếu ở các vị trí đó là những Messi, C.Ronaldo hay Pato thì chẳng có vấn đề gì, nhưng các nhân tố mà bóng đá Italia đang có lại không toàn tài như vậy, kể cả Cassano, ngôi sao được trông đợi nhất.

Trên sân Bắc Ireland, Italia xuất phát với bộ ba tấn công Pepe (phải) – Borriello (giữa) – Cassano (trái). Hiệu quả gần như bằng 0, với việc họ chỉ tạo ra được một cơ hội rõ nét duy nhất trong cả hiệp một, Borriello dứt điểm quá hiền rồi Cassano sút bồi ra ngoài. Lý do? Mặc dù được bố trí đá cánh, Cassano lại có xu hướng đi vào giữa, còn Pepe thì chẳng biết đảm nhiệm vai trò gì trên sân mà di chuyển rất vô tội vạ. Thiếu các chuyên gia chạy cánh, Azzurri hầu như không khai thác được khả năng tấn công từ hai biên, hoặc nếu có thì cũng chỉ là vài pha dâng cao tạt bóng của bộ đôi hậu vệ cánh. Khi hàng công và cả tuyến giữa bị áp sát bởi đội hình chơi rất thấp của đối thủ, Italia chỉ có giải pháp là những cú phất bóng không mấy hy vọng của Pirlo.

Hiệp hai, Prandelli đã có những điều chỉnh khi rút Pepe về đá lùi như một tiền vệ và đẩy nhân tố lạ Mauri lên đá phía sau cặp Borriello-Cassano trong sơ đồ 4-1-2-1-2, nhưng cũng không tạo ra
Cầu thủ Italia tập luyện trước trận gặp Serbia- Ảnh AP
được thời cơ ngon ăn nào, dù đã chơi tấn công gần như với toàn bộ nhân lực (vì thế mà suýt phải trả giá vì những pha phản công của Bắc Ireland). Sức tấn công của Italia chỉ được cải thiện chút ít khi Prandelli rút Borriello rồi Pepe ra để đưa Pazzini, Rossi vào thay, nhưng thời gian còn quá ít để bộ đôi trẻ trung hơn này tạo được thành quả cụ thể là bàn thắng, dù họ cũng kịp bỏ lỡ một cơ hội khá thuận lợi.


Tấn, tấn nữa, tấn mãi

Nhìn vẻ mặt khá cam chịu của Cesare Prandelli trên sân Windsor Park, người ta biết rằng ông đã hết cách để tăng cường sức mạnh tấn công, nhưng bản thân nhà cầm quân này thì cho rằng tất cả đã đi đúng hướng, chỉ còn thiếu một chút quyết đoán của các chân sút. Trước cuộc đấu quan trọng với Serbia, cựu HLV của Fiorentina khẳng định rằng ông không có ý định dẹp bỏ sơ đồ 3 tiền đạo: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng đều muốn Italia chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Đây không phải cách mạng gì cả, mà chỉ là tư tưởng bóng đá của tôi. Khi đã khoác lên mình màu áo này, anh sẽ cảm thấy trong ánh mắt mình có sức mạnh của loài hổ dữ, không cần phải kích động thêm nữa. Tôi hoàn toàn tin rằng các cầu thủ sẽ tìm thấy thứ bản năng đó sớm thôi”.

Hy vọng nào cho một sự khởi sắc hơn, hiệu quả hơn trên tuyến đầu của đội bóng áo màu thiên thanh tại sân Marassi đêm mai? Prandelli biết khúc mắc nằm ở vấn đề tâm lý, nhưng rủi thay, hầu hết các tiền đạo ông đang có lúc này đều có trạng thái tâm lý khá bi đát từ CLB của họ. Cassano và Pazzini đã 5 trận liền không thắng ở Serie A (Pazzini còn chưa ghi bàn nào), Borriello đang rất nản với phong độ của Roma. Chỉ có Rossi và Floccari là khá hưng phấn và có phong độ tốt, nhưng họ lại chỉ là các nhân tố phụ. Trong khi đó, Pepe từ đầu mùa chỉ quen đá tiền vệ trái không phải sở trường ở Juve.

Chắc chắn sẽ có những thay đổi ở sân Marassi, nhưng sẽ chỉ là về mặt nhân sự. Còn tâm lý, có lẽ Prandelli phải tham khảo đôi điều từ hậu bối Joachim Loew, người luôn biết thắp lửa cho những chân sút bi quan thường trực như Klose hay Podolski.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm