Torino – Inter: Chớ to mồm, Mourinho!

21/09/2008 09:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng quan trọng tại trận mở màn Champions League đã giúp “Người đặc biệt” Jose Mourinho cởi bỏ được rất nhiều gánh nặng đè nén ông suốt những ngày không mấy thuyết phục vừa qua trên chiếc ghế thuyền trưởng Inter.
 
Trước khi dẫn quân đến làm khách Torino, vị chiến lược gia người Bồ đã lại tự cho mình quyền được phát biểu, khi tuyên bố: “Tôi không đặc biệt, nhưng vẫn là người giỏi nhất”. Rõ ràng là một sự tự mãn hơn người, đủ để người ta mong chờ một sự “phản pháo” dành cho Mourinho từ đội chủ nhà Torino.

Torino là một bại tướng thường xuyên của Inter. Từ trước khi Chủ tịch Massimo Moratti lên nắm quyền lãnh đạo Inter hồi năm 1995, Inter đã không biết đến cảm giác thất bại trước đại diện của thành Turin khói bụi này. Trong 8 trận đấu gần nhất gặp Torino, Inter cũng chỉ để hòa duy nhất 1 trận, và 6 trận gần nhất họ đều ca khúc khải hoàn. Điều đó có nghĩa là nếu không thể giành được chiến thắng tại Olimpico tối nay, Mourinho có thừa lý do để tự quỳ gối trước các tifosi, những người xem một thắng lợi là chuyện đương nhiên, không thể không đến. Thậm chí, một thắng lợi nhọc nhằn hoặc gây tranh cãi như những gì đã xảy ra trước Catania ở vòng 2 cũng là điều không được phép, nếu Mourinho là người giỏi nhất.
 

Nhưng lúc này, Torino có vẻ không còn là một đối tượng dễ bắt nạt. Nếu không có cú đá phản đáng tiếc của trung vệ Di Loreto ở trận hòa Reggina 1-1 ở vòng trước, Torino đã có sự khởi đầu tốt nhất trong 30 năm qua. Dù vậy, với 4 điểm giành được sau hai trận đấu, đội chủ nhà cũng sẽ có được sự tự tin cao nhất khi đón tiếp đội đương kim vô địch. Hàng thủ của Toro đang tỏ ra tương đối vững chắc, và nếu như áp dụng lối chơi hợp lý như Catania đã thể hiện tại San Siro cuối tuần trước, đội bóng của HLV Novellino hoàn toàn có thể thay đổi được chuỗi trận thua liên tiếp vừa qua trước Inter.

Trận này, Mourinho vẫn sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Stankovic, trong khi Muntari bắt đầu thụ án treo giò 3 trận sau pha đánh nguội vào mặt cầu thủ Catania ở trận trước. Xét về mặt thành tích, sơ đồ 4-3-3 mà ông áp dụng cho Inter tỏ ra khá hiệu quả, song trên thực tế, nó còn rất nhiều trục trặc, mà điểm hạn chế lớn nhất là sự thiếu vắng của một “nhạc trưởng”. Quaresma được kỳ vọng, nhưng đã chưa thể hiện được gì nhiều, trong khi Mancini đơn thuần chỉ là một kẻ quấy rối. Tuy nhiên, khi Ibrahimovic đã tìm lại được vai trò thích hợp của mình như trên sân Panathinaikos giữa tuần qua, Inter có lẽ sẽ trở lại vóc dáng của đội bóng vô địch.

Cho dù thế, thì nếu Inter không có được một chiến thắng minh bạch và thuyết phục trên sân Olimpico, hẳn Mourinho sẽ cần được ai đó đưa cho một cái mo.
Dự đoán: 0-2
 
Đối đầu Serie A: 67 trận ở Turin, Torino thắng 23 (gần nhất 27/4/1994, 2-0), hòa 20 (3/11/1991, 0-0), thua 24 (20/4/2008, 0-1).

Lực lượng: Torino chỉ vắng Abate (chấn thương). Inter vắng Jimenez, Maxwell, Stankovic, Samuel, Rivas (chấn thương) và Muntari (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Torino: Sereni – Diana, Di Loreto, Pratali, Pisano – Zanetti, Corrini, Saumel – Rosina, Amoruso – Bianchi.

Inter: J.Cesar – Maicon, Burdisso, Materazzi, Chivu – Vieira, Cambiasso, Zanetti – Adriano, Ibrahimovic, Mancini.

Đối đầu:
20/04/08 Torino – Inter 0-1
09/12/07 Inter – Torino 4-0
27/05/07 Inter – Torino 3-0
13/01/07 Torino – Inter 1-3
02/02/03 Torino – Inter 0-2

Phong độ:

Torino
14/09/08 Reggina – Torino 1-1
31/08/08 Torino – Lecce 3-0
23/08/08 Torino – Brescia 2-1
19/08/08 Lugano – Torino 0-0
13/08/08 Torino – Ivrea 3-0

Inter
16/09/08 Panathinaikos – Inter 0-2
13/09/08 Inter – Catania 2-1
30/08/08 Sampdoria – Inter 1-1
24/08/08 Inter – Roma 2-2
15/08/08 Benfica – Inter 0-1

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm