Guardiola cùng gia đình lặng lẽ chia tay Camp Nou

06/05/2012 14:03 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Để lại đằng sau cảnh tượng rực lửa của buổi tiễn biệt chính thức, khi cả khán đài sân Camp Nou không còn một bóng người và chìm trong bóng tối, HLV Pep Guardiola đã cùng với các thành viên của gia đình mình lặng lẽ trở lại sân cỏ để gửi lại lời chia tay thầm kín, như ông đã làm cách nay 11 năm, khi kết thúc sự nghiệp đời cầu thủ ở Barcelona.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trong sự tĩnh mịch của màn đêm buông xuống, HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya cùng bố mẹ, Valenti và Dolores, người bạn đời Cristina và ba đứa con Marius, Maria và Valentino đã lặng lẽ ngồi trên khán đài và sau đó thả bộ dọc theo sân Camp Nou, nhân chứng không lời về những chiến công bất diệt của Pep Guardiola cầu thủ và HLV cùng Barcalona vĩ đại.


Thả bộ trên thảm cỏ Camp Nou (Ảnh Sport)

Đây không phải là lần đầu Pep Guardiola chia tay sân Camp Nou một cách độc đáo như thế này. Năm 2001, khi từ giã sự nghiệp quần đùi áo số ở Barca, cựu cầu thủ cule cũng đã chia tay sân đấu một cách âm thầm và rất riêng tư để có thể khắc sâu trong trí nhớ của mình từng hàng ghế, từng góc khán đài, từng ngọn đèn và thảm cỏ xanh đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm