Raul rơi nước mặt giã biệt người hâm mộ Schalke

29/04/2012 15:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Có nhiều cung bậc cảm xúc đã đến với tiền đạo kỳ cựu Raul Gonzalez trong ngày anh chia tay Schalke sau 2 năm gắn bó để tìm đến một chân trời mới.


Trận đấu với Hertha Berlin hôm qua chính thức đánh dấu ngày Raul Gonzalez chia tay với Schalke sau 2 năm gắn bó. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có được niềm hạnh phúc khi cùng đồng đội giành chiến thắng 4-0 để giữ vững vị trí thứ 3 qua đó giành suất dự Champions League mùa sau.


Kết thúc trận đấu, các con của Raul cùng với bố tri ân tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh trong thời gian qua


Raul chuyển đến thi đấu ở Bundesliga mùa hè năm 2010 sau khi kết thúc 16 năm gắn bó với Real Madrid. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu trong màu áo Schalke, “Chúa nhẫn” đã đóng góp 18 bàn thắng ở mọi giải đấu, giúp đội bóng mới giành Cúp quốc gia (DFB Cup) và vào đến vòng bán kết Champions League.


Người hâm mộ đội bóng "Hoang gia xanh" vẫn dành tình cảm cho Raul đến những giây phút cuối cùng


4 quý tử của chân sút 34 tuổi đều mặc chiếc áo số 7 từng được các huyền thoại của Schalke khoác lên mình


Raul không cầm được nước mắt trong ngày chia ly


Để tri ân những đóng góp của anh, BLĐ Schalke cũng quyết định sẽ "đóng khung" áo đấu số 7


Con gái Mary của anh cùng bố vẫy tay tạm biệt khán giả

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm