Câu chuyện thể thao: Này cố nhân ơi…

27/03/2014 13:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá luôn có những cuộc chạm trán đầy xúc cảm, đồng đội một thuở gặp nhau, thầy cũ trò xưa tái ngộ…. Chủ nhật này ở Chi Lăng cũng có những nỗi niềm như thế.

Vài  ngày nữa trận đấu mới diễn ra, nhưng mấy hôm nay khán giả sông Hàn đã xôn xao, phố bóng đá Ngô Gia Tự  ít nhiều thấy cảnh đông vui trở lại, cho dù lúc này SHB.Đà Nẵng vẫn chưa thể hiện được hình ảnh có của mình. Gặp một ông lớn như B.Bình Dương không khí xôm tụ hẳn. Thế mới biết ông Hải “lơ” vẫn còn đầy sức hấp dẫn, kể cả B.Bình Dương cũng chưa hẳn đã đánh mất sự tôn trọng ở các đối thủ.

Trên rìa sân buổi tập chiều qua, vài cầu thủ SHB.Đà Nẵng mở lòng tự nhiên về cuộc tiếp đón đối thủ, hiếm khi thấy họ như thế bởi lâu nay cầu thủ nơi đây rất ngại tiếp xúc với báo giới và cũng ít để lộ nghĩ suy của mình.

Gần 10 năm trước, trên con đường đưa bóng đá Đà Nẵng trở lại thời vàng son, HLV Lê Thụy Hải đã trình làng những gương mặt mới toanh chất lượng, phần lớn họ đều là nhân tố  đem lại ngôi vô địch U21 trước đó hơn 1 năm. Phước Vĩnh là người như thế.

Xuất thân nghiệp cầu thủ của chàng trai gốc Chợ Mai(Thọ Quang) là tiền vệ trung tâm, vị trí mà anh là chủ chốt của đội U20 Việt Nam chơi rất hay năm 2004. Ngày đó, hàng phòng ngự của Đà Nẵng là bộ đôi Hùng Dũng-Mạnh Dũng, những cái bóng quá lớn cho tân binh còn tò te như Vĩnh. Nhưng với con mắt nhìn người của mình, ông Hải đã đưa Vĩnh về đá trung vệ.

Những năm hoàng kim của bóng đá Quảng- Đà,Vĩnh còn là cậu bé ở vùng đất bên kia sông chưa được đánh thức. Nhưng mười mấy năm sau, trong chiến tích tích vô địch 2009, Vĩnh đã được ông Hải khai phá trước đó, để là bảo bối của Huỳnh Đức sau này.

HLV Lê Thụy Hải không có công phát hiện, nhưng chăm bẵm và tạo dựng tiền đề cho họ là chính tay ông. Điều ấy chính ông và cả Phước Vĩnh đã thật lòng thổ lộ, như họ tâm sự mấy hôm nay.

Một đồng đội ngày trước của Vĩnh ở U20 QG là Vũ Phong, cầu thủ gốc Vĩnh Long. Không biết Chủ nhật này, Vũ Phong nghĩ gì khi tái đấu cùng đội bóng đã cho anh quá nhiều trong sự nghiệp của mình. Với B.Bình Dương, Vũ Phong đã có từ chiến tích, tiền bạc đến tình yêu của khán giả đất Thủ. Mới hôm nào anh còn khoác áo B.Bình Dương hành quân ra Chi Lăng, bây giờ đã mang màu áo bên kia chiến tuyến.

Hôm mới về Đà Nẵng, Vũ Phong có những dòng suy nghĩ trên trang cá nhân của anh, đại ý là đã nặng nợ và có được rất nhiều ở Bình Dương, nhưng khi đã về Đà Nẵng, anh phải thật sự nghiêm túc với CLB mới của mình.

Phong từng là trò cưng của ông Hải ở Bình Dương trong thời gian CLB này đoạt chức vô địch V-League 2 năm liên tiếp.

Những năm tháng tốt nhất của đời cầu thủ, Vũ Phong đã để lại Gò Đậu mất rồi, nhưng dẫu vậy bây giờ trong màu áo Đà Nẵng, anh vẫn đá nhiệt tâm như chính phong cách vốn có. Vẫn chiếc áo số 17 quen thuộc, nhưng bây giờ đã là màu cam!

 Ở Chi Lăng, Ngọc Thanh đã không ăn mừng khi ghi bàn trước Hải Phòng, Minh Phương cũng lặng lẽ khi sút tung lưới ĐT.Long An, còn Phước Vĩnh, Quốc Anh sẽ bắt tay và ôm chầm ông Hải như người bố mà họ gọi thân mật thuở nào.

Chi Lăng đang nóng lên từng ngày.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm