Sir Alex nói gì trong buổi họp báo cuối cùng?

17/05/2013 21:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson đối diện với truyền thông lần cuối với tư cách là HLV trưởng của Man United trong buổi họp báo diễn ra vào sáng ngày hôm nay (giờ địa phương). 



Sir Alex trong buổi họp báo cuối cùng

Mở đầu buổi họp báo, đại diện cho báo giới và truyền thông đã dành tặng một chiếc bánh kem lớn được tạo hình chiếc máy sấy tóc cho Sir Alex như một lời chào tạm biệt với HLV lão làng. “Hoàn toàn xứng đáng đó chứ”, Sir Alex bông đùa và gợi lại những lần ông cấm phóng viên dự họp báo vì viết những điều mà ông không thích. Nhưng Sir Alex cũng nói thêm rằng ông chẳng ác cảm hay thù dai ai. “Đó không phải là phong cách của tôi”, ông nói.

Ferguson đã được tri ân trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà gặp Swansea hôm Chủ nhật trước khi cùng các học trò lên xe bus diễu hành xung quanh thành phố Manchester với chiếc cúp vô địch Premier League. Nhà cầm quân 71 tuổi tâm sự rằng những ngày qua thật tuyệt vời, chẳng khác gì cảm xúc khi giành cú ăn ba vĩ đại năm 1999. “Đêm đó tôi về nhà và ngủ tận 10 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên trong đời tôi ngủ ngon và sâu đến thế”.

Ngày mai, Sir Alex sẽ có trận cuối cùng của ông trên ghế nóng của M.U: “Đó là trận cầu cuối cùng của tôi. Chúa ơi! Cột mốc 1.500 trận thật là ấn tượng. Nó cũng sẽ khó khăn. West Brom đã chơi rất hay. Họ là đọi bóng giỏi và tôi nghĩ đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà, sự thực là vậy. Và tôi cũng muốn chiến thắng thêm trận nữa. Hy vọng là chúng tôi có thể làm điều đó. Cầu thủ của tôi không có vấn đề về chấn thương nhưng tôi sẽ đưa ra một số thay đổi. Một hay vài cầu thủ trẻ sẽ ra sân”.

Cụ thể Anders Lindegaard sẽ ra sân còn Nemanja Vidic và Rio Ferdinand ngồi dự bị. Thay thế cho hai cầu thủ kỳ cựu đó nơi tuyến dưới của đội bóng sẽ là Jonny Evans và Phil Jones.

Sau khi về hưu, Sir Alex vẫn gắn bó với M.U trong vai trò Giám đốc và đại sứ. Lời nhắn gửi của ông tới fan đội bóng là mong họ hãy dành sự ủng hộ cho HLV David Moyes, người sẽ kế nhiệm ông vào mùa tới.

Về cuộc sống sắp tới của mình, Sir Alex vẽ ra một lịch trình bận rộn, chẳng khác gì khi ông còn tại vị. “Thứ Hai tôi có cuộc gặp gỡ với các HLV của Premier League, sau đó là đua ngựa. Tiếp đến, tôi sẽ đi nghỉ và ngày 1/6 sẽ là phẫu thuật, hồi phục và rồi mùa giải bắt đầu”, Sir Alex tiết lộ. Nhưng ông cho rằng sẽ rất khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới vì ông đã gắn bó với nghề HLV 40 năm qua.

K.Đ
Theo Daily Mail, BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm