Trần Bảo Sơn: Ồ, mình cũng là một diễn viên!

10/09/2010 13:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 8/9 vừa qua, bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ đã chính thức ra mắt báo giới. Đây là bộ phim mà nhiều ngày qua vợ chồng cặp nghệ sĩ nổi tiếng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh nín thở chờ được xem lần đầu tiên Trần Bảo Sơn được đóng vai chính mà lại là một vai diễn rất khó.

Mặc dù Năm 2009, ở Cánh diều vàng, Trần Bảo Sơn đã giành giải Diễn viên phụ xuất xắc nhất trong phim Huyền thoại bất tử; nhưng người ta vẫn nghĩ Trần Bảo Sơn chỉ “dạo chơi” qua điện ảnh. Câu nói nổi tiếng của anh trước đó đã từng được các báo nhắc đi nhắc lại: “Trời! Mình chỉ là “ông xã” của diễn viên Trương Ngọc Ánh, chứ có phải là nghệ sĩ điện ảnh gì đâu mà được ái mộ quá xá!”.

Vì thế đến phim này, chính Trần Bảo Sơn cũng bất ngờ khi được báo giới khen tặng về thành công của vai diễn, thậm chí nhiều nhà báo nữ đã không ngần ngại bày tỏ rằng thích Giao lộ định mệnh vì mê... Trần Bảo Sơn với gương mặt gần giống tài tử Lưu Đức Hoa: điển trai và quyến rũ.

Đã mê nghiệp diễn lắm rồi

* Sự thật là các nhà báo nữ đã rất mê anh, không chỉ bởi anh đã làm khá tốt vai diễn của mình mà còn vì anh được đánh giá là quá đẹp trai. Còn anh thì thấy sao khi lần đầu tiên xem bộ phim này?

- Phải đến lần thứ hai tôi mới có chút bình tĩnh để ngồi xem một cách thoải mái hơn. Lần đầu tiên xem, tôi cứ ngồi chắp hai tay trước mặt, tim thì đập thình thịch, cảm giác run run sao đó, không bình tĩnh được.

Sau ca chiếu lần một, ra ngoài tôi nhận được một số lời khen thì cảm giác an tâm hơn và sáng nay tỉnh dậy thì chợt thấy vui vì nghĩ “ồ! Mình cũng là một diễn viên”.

 * Bản thân anh đánh giá diễn xuất của mình qua vai diễn này như thế nào?

- Nói chung là tôi đã rất cố gắng, tất nhiên là có nhiều điều mình chưa được hài lòng nhưng tôi nghĩ tôi đã diễn tả được nhân vật. Ngay trong quá trình quay phim, chính tôi cũng bị nhập vai quá đến mức đôi khi rất khó khăn để thoát khỏi nỗi ám ảnh về nhân vật.

Trong phim này, tôi phải thể hiện một lúc hai con người trong một con người, một người thì thư sinh, hiền, còn một người thì dữ dằn và độc đoán. Để làm sao phân định rõ lúc nào mình là ai cũng không đơn giản chút nào. Tôi thích những phân cảnh cuối, nhất là khi tôi phát hiện mình là người này chứ không phải người kia, tôi đã cố gắng thể hiện được sự phức tạp ấy trong nhân vật. Nhìn chung, cho đến giờ thì tôi đã mê nghiệp diễn lắm rồi.

* Vậy còn bà xã anh, chị Trương Ngọc Ánh đã đánh giá sao về vai diễn?

- Ánh hài lòng về cách diễn xuất của tôi, khen tôi đã làm tốt.

Tự bạch về quá khứ

Giao lộ định mệnh là câu chuyện ly kỳ, hồi hộp, xoay quanh quy luật báo ứng nhân quả. Trung tâm của phim là nhân vật Mạnh - một người giàu có và nhiều quyền lực. Mạnh bị tai nạn xe hơi nhưng anh đã được cứu sống. Tuy vậy, anh không còn ký ức; khi tỉnh dậy, Mạnh thấy bên cạnh mình là một người phụ nữ xinh đẹp tên Trang tự xưng là vợ anh.

Câu chuyện càng rối ren vì Mạnh biết được mình còn có những mối quan hệ làm ăn trong thế giới ngầm với Hùng và càng bất thường hơn khi anh bị một người đàn bà bí ẩn theo dõi. Quá khứ và hiện tại của anh đan xen vào nhau. Phim vừa chiếu ra mắt tại Hà Nội. Ngày 10/9, phim sẽ tiếp tục được giới thiệu tại TP.HCM

* Đẹp trai và quyến rũ, đó là những gì mà khán giả nữ đã bình luận về anh trên phim, hình như nghe đồn rằng ngày xưa cũng vì vẻ đẹp trai và quyến rũ đó mà anh từng có một quá khứ rất... ăn chơi?


- Tôi nói điều này ra không hiểu bà xã có giận không (cười), nhưng mà cũng thú thực là tôi từng rất ăn chơi.

Hồi xưa, tôi không thích lấy vợ, thích sống một mình, lúc cô này, lúc cô kia. Nói chung là tôi cũng có chút xíu đào hoa. Ngay cả khi về Việt Nam, tôi cũng quen cô này, cô kia và cũng không có ý định lấy vợ. Tình cờ tôi gặp Ánh thì Ánh đã thay đổi tôi nhiều lắm và rồi đám cưới lúc nào không hay. Mới đó cũng 5 năm rồi.

* Anh quen chị Ánh bao giờ? Chị ấy cũng là một trong số những người mà anh chỉ định “tung tăng”?

- Lúc gặp Ánh thì tôi đang quen một cô. Một lần tôi và cô đó đi coi thời trang thì chợt gặp Ánh. Tôi vẫn nhớ, hôm đó, Ánh bận cái áo màu hồng, cái juyp màu hồng, cô đi mà không nhìn ai cả, cứ tưng tưng đi vậy thôi.

Tự nhiên khi nhìn thấy Ánh, tôi đã nghĩ người này sẽ là vợ mình. Có thể bây giờ tôi nói ra, mọi người sẽ cho tôi là xạo, nhưng quả là tôi đã có cảm giác đó.

* Có phải vì khi đó anh là một đại gia, mới từ Mỹ về, còn chị Ánh là người nổi tiếng nên vào “tầm ngắm” chinh phục của anh?

- Thì ngày xưa, cả ở bên Mỹ, tôi cũng đã quen những người nổi tiếng mà, có gì đâu. Nhà tôi ở New York, trong một khu mà các ngôi sao ở đó rất nhiều...

Biết quá nhiều rồi nên sẽ khó rơi vào cạm bẫy

* Người ta thường nói, “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, tính đào hoa của đàn ông lại càng khó đổi, chắc chị Ánh cũng canh anh ghê lắm để “kìm cương”?

- Bà xã tôi tin tôi, vì tôi cũng chưa làm gì để Ánh mất lòng tin cả. Lòng tin là điều rất quan trọng.

* Nhưng đẹp trai, giàu có và đào hoa như anh, giờ lại là một người nổi tiếng nữa, chắc chắn sẽ có những cạm bẫy tình rất ngọt?

- Cứ đưa bẫy cho tôi đi, để coi ra sao!? Cuộc đời này rất nhiều bẫy, chỗ nào cũng có cạm bẫy song mình phải xác định xem mình đang ở chỗ nào. Quan trọng hơn, tôi là người từng trải, biết quá nhiều rồi nên sẽ khó rơi vào bẫy đấy.

* Người ta vẫn nói, con cái chính là sợi dây ràng buộc tình cảm vợ chồng, cô con gái xinh xắn của anh có góp phần giúp anh xác định được “chỗ đứng” cuộc đời mình?

- Con gái tôi giờ là số 1, bà xã tôi chỉ là... số 2 thôi. Đi đâu tôi cũng nhớ con gái, bởi vậy chẳng cần bà xã kêu, tôi cũng tự chạy về nhà.

* Xin cảm ơn anh!

Nam Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm