Trần Bảo Sơn: “Khi về nhà, Ánh phải là một người vợ đúng nghĩa”

10/09/2010 07:49 GMT+7 | Văn hoá

“Đã có thời, tôi thích sống với quan điểm “nay cô này, mai cô khác”, cho đến khi gặp Trương Ngọc Ánh. Tôi cũng không lý giải được, điều gì ở Ánh khiến tôi muốn kết hôn ở thời điểm ấy. Nhưng, hôn nhân khiến con người tôi thay đổi”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

* Xem xong bộ phim Giao lộ định mệnh, có nhiều người nói vui rằng, lẽ ra, Trần Bảo Sơn nên đóng phim sớm hơn.

- (Cười) Thú thực, đến thời điểm này, khi ngồi trước bạn, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã là một diễn viên.

* Những diễn viên nghiệp dư thường rất sợ những cảnh khóc, những cảnh diễn nội tâm, những trường đoạn phân hóa xúc cảm phức tạp… nhưng Trần Bảo Sơn đã diễn khá thuyết phục. Anh đã khóc như mưa khi nhân vật của mình rơi vào bi kịch. Để hóa thân tròn vai, anh có phải nhờ đến sự giúp sức của vợ anh - diễn viên Trương Ngọc Ánh?

- Việc diễn xuất là một thử thách đối với tôi, nhất là khi tôi không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào. Nhưng tôi thực sự muốn tìm tòi, muốn có một lối diễn xuất riêng. Phim có nhiều cao trào. Với những cảnh khóc, tôi đã phải tập khóc, học cách khóc, để biết khóc.

Có một cảnh tôi phải lột tả sự đau đớn tột cùng của nhân vật, khi anh ta nhận ra mình trắng tay, anh ta đã bật khóc như không còn gì để mất. Ngoài đời, tôi chưa từng trải qua những cảm giác như thế. Tôi vẫn nhớ hôm quay cảnh khóc, ở phía dưới tôi, có một người hỗ trợ cho tôi, tạo cảm xúc cho tôi để khóc dễ hơn.

Cảnh quay diễn ra khá lâu. Lúc ấy, trời đã khuya lắm. Tôi bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Người phụ tôi chắc do mệt quá, thay vì hỗ trợ tôi, anh ấy lăn ra ngủ. Khi ngủ, anh ấy lại “kéo gỗ” rất to. Cả đoàn làm phim không nín nổi, đã bật cười ầm ĩ. Tôi đang khóc lóc cũng phải cười theo. Vậy là, cuối cùng, dù rất khuya, nhưng vẫn phải tập khóc từ đầu để quay lại cảnh ấy.


Trần Bảo Sơn đã có một vai diễn ấn tượng trong Giao lộ định mệnh.
* Được thừa kế gia sản giàu có, lại “sở hữu” một cô vợ giỏi giang, biết quán xuyến công việc kinh doanh. Anh rảnh rang, không biết làm gì, và quyết định đi đóng phim?

- Ồ, tôi không hề biết là mình sinh ra và được thừa kế gia sản giàu có. Tôi sang Mỹ năm 13 tuổi, ở lứa tuổi ấy tôi đã phải làm rất nhiều việc để phụ giúp gia đình. Như tôi biết, hầu hết Việt kiều sang Mỹ vào thời điểm ấy đều tay trắng. Và gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ. Để có tiền ăn học, tôi đã làm những việc cực nhọc. Sau nhiều năm gây dựng, giờ tôi có trong tay một hệ thống siêu thị, một hệ thống phân phối dược phẩm và có làm thêm buôn bán bất động sản. Công việc kinh doanh cũng may mắn, càng ngày càng tốt hơn, bởi vậy, tôi có thể thu xếp thời gian đóng phim.

Tôi đến với điện ảnh bằng niềm đam mê chân thành. Tôi đã tham gia casting vai Mạnh trong phim Giao lộ định mệnh như một diễn viên. Để có được vai diễn ấy, tôi đã phải thử vai nhiều lần. Và đó là vai diễn tôi thực sự nỗ lực, thực sự kỳ vọng. Tôi mong, vai diễn và bộ phim có thể làm hài lòng khán giả.

* Anh bước vào điện ảnh khi vợ anh đã là một diễn viên nổi tiếng, bởi vậy, không tránh được những so sánh. Có một người vợ giỏi giang, nổi tiếng, anh cảm thấy may mắn, hay cảm thấy mình… lép vế?

- Vợ giỏi giang, tôi thấy tự hào. Vợ xinh đẹp, tôi hãnh diện. Khi ở ngoài xã hội, Ánh là diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến, khi đứng trước công chúng, Ánh có thể là ngôi sao với đầy những hào quang, nhưng khi về nhà, Ánh phải là một người vợ, một người mẹ đúng nghĩa. Ánh phải là người phụ nữ biết lo toan, quán xuyến cho gia đình, là người đảm đang chăm sóc con cái.
 
Tôi yêu Ánh không phải vì cô ấy là người nổi tiếng, không phải vì cô ấy là ngôi sao, mà rất đơn giản vì, cô ấy là vợ tôi.


Vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Hiền Hương)
* Trong quá khứ, anh từng là một tay ăn chơi có tiếng. Đã có ý kiến rằng, anh lấy vợ nổi tiếng chỉ là một cách chơi sang. Nhưng qua cách anh nhìn nhận về “người vợ, người mẹ đúng nghĩa”, có vẻ như, Trần Bảo Sơn còn là một người đàn ông gia trưởng?

- Tôi quan niệm về hôn nhân thế này, hôn nhân không phải là một cuộc vui chơi kéo dài vài tiếng, vài ngày hay vài năm. Hôn nhân là một chặng đường dài, và vợ là người sẽ đi cùng ta đến hết đời.

Đúng, tôi đã từng sống với quan điểm “nay cô này, mai cô khác”. Vào thời điểm ấy, tôi không thích mọi sự ràng buộc. Tôi gặp Ánh qua một vài người bạn. Sau 6 tháng biết nhau, tôi bắt đầu làm quen với Ánh. Khi quen Ánh, tôi vẫn không nghĩ sẽ cưới vợ ở tuổi 30, 31 ấy. Đến bây giờ, tôi cũng không cắt nghĩa được rõ ràng, điều gì ở Ánh đã khiến tôi muốn kết hôn vào thời điểm đó. Nhưng, bước ngoặt hôn nhân đã khiến con người tôi thay đổi. Tôi biết nâng niu, quý trọng gia đình sau những gì đã trải qua.

Tôi không phải là người đàn ông khó tính, nhưng cũng không dễ tính. Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Điều quan trọng là, vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng và biết sẻ chia với nhau để có thể đi cùng nhau cả chặng đường dài.

* Quá khứ luôn để lại những hậu quả cho hiện tại. Có phải vì anh từng “nay cô này, mai cô khác” nên đã có những thông tin về chuyện “phim giả tình thật” giữa anh và Vũ Thu Phương trong quá trình quay Giao lộ định mệnh?

- Khi mới làm quen với làng giải trí, tôi thực sự bị sốc khi chứng kiến, khi nghe những tin đồn thất thiệt xung quanh cuộc sống riêng của mình. Nhưng bây giờ, tôi quen rồi. Những tin đồn như thế không còn khiến tôi bận tâm.

Tôi quan điểm thế này, những người đàn ông từng trải, những người đàn ông đã biết “nhiều thứ” trên đời, khi lấy vợ sẽ chỉn chu làm ăn, giữ gìn mái ấm và không dễ bị sa ngã. Chính những người đàn ông “chưa biết gì” trước khi kết hôn, mới là những người đàn ông dễ sa ngã. Đó là quan điểm của riêng cá nhân tôi, có thể đúng, có thể sai, với tùy từng người. (cười).


"Với tôi bây giờ, con gái yêu là quan trọng nhất" (Ảnh: Hiền Hương)
* Anh khẳng định, vì anh đã biết “nhiều thứ”, nên anh sẽ không bao giờ rung động và sa ngã trước bất kỳ người phụ nữ đẹp nào khác?

- Rung động, có thể khó tránh. Là đàn ông mà không rung động trước những phụ nữ đẹp, là nói dối. Nhưng, phải biết mình đang đứng ở đâu, mình đang có gì trong tay, để biết dừng lại. 

Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là con gái. Có con rồi mới hiểu hết những tình cảm gia đình quý giá. Khi gia đình nhỏ của tôi có thêm con gái, dù đi đâu, làm gì, tôi cũng chỉ muốn quay về. Đi xa một ngày đã thấy nhớ lắm.
 
Dự định mới nhất của vợ chồng tôi là sẽ sinh thêm một nhóc nữa vào năm 2012. Năm ấy là năm con rồng.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm