Trần Bảo Sơn: Tết Hà Nội thích hơn New York

10/02/2011 08:19 GMT+7 | Văn hoá

Cặp đôi ngôi sao của làng show biz Việt: người đẹp Trương Ngọc Ánh và “đại gia” Trần Bảo Sơn tay trong tay đón Tết giữa nắng ấm Hà Nội.


Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh và cô con gái Trần Bảo Tiên

- Tại sao anh chọn đón Tết ở Hà Nội chứ không phải Sài Gòn hoặc đưa vợ con về Mỹ?

- Lâu lắm rồi vợ chồng tôi không được ăn trọn vẹn cái Tết ở Hà Nội, có lẽ cũng phải gần 6 năm, khi lần đầu tiên Ánh đưa tôi về ra mắt gia đình đúng vào những ngày tết. Mấy năm vừa qua Bảo Tiên vẫn còn nhỏ quá, năm nay bé cũng đã cứng cáp nhiều rồi nên vợ chồng tôi quyết định ăn Tết bù các năm khác và dành trọn vẹn những ngày Tết cho gia đình, họ hàng.

- Cái lạnh Hà Nội cho anh ấn tượng như thế nào?

- Tôi thích thời tiết Hà Nội, vừa lạnh lại vừa có nắng, rất dễ chịu chứ không như ở New York, bão tuyết cứ lạnh cóng người. Bảo Tiên cũng hợp và có vẻ thích thời tiết ở đây. Vợ chồng tôi cho bé đi chùa ở Hồ Tây, ra Hồ Gươm chơi, chụp hình, con bé cứ chạy lăng xăng suốt chứ không chịu đứng im một chỗ. Đã thế bé còn đòi ăn kem nữa, trong khi bố mẹ thì lạnh run…

- Anh thích đặc trưng nào nhất của Tết Việt?

- Tôi thích không khí ngày Tết ở Việt Nam, gia đình cùng sum họp quây quần gặp gỡ, chúc tết nhau. Người Việt mình luôn hướng vể tổ tiên với mâm cơm cúng ông bà ngày 30 Tết… Tôi trân trọng điều đó. Cả không khí của các chợ hoa Tết, ngày đầu xuân đi Chùa, mọi người cùng xin lộc đầu năm mới nữa.

- Người ta đồn đại Trần Bảo Sơn là… đại gia? Tết nhất hình như chi tiêu cả tỉ bạc?

- Ôi trời, đồn thế thì bà xã tôi la chết, lại tưởng tôi có quỹ đen riêng thì phiền to (cười). Nói giỡn cho vui vậy thôi, chứ Tết là dịp nghỉ ngơi, gặp gỡ thăm hỏi họ hàng, người thân và lì xì lấy may mắn cho những người chúng tôi yêu mến. Năm nay ra Hà Nội ăn Tết, vợ chồng tôi có dịp về quê nội của Ánh, đi thăm nhà thờ dòng tộc họ Trương nữa, rất ấm áp và chân tình.

- Theo anh, người đẹp Trương Ngọc Ánh được lời nhất điều gì khi lấy anh?

- Tôi nghĩ lời nhất là cô con gái Trần Bảo Tiên. Nhưng thật ra thì tôi mới là người lời hơn vì Bảo Tiên giống tôi như đúc.

- Gần đây, các người đẹp khác hết khoe chân lại hở ngực, bản thân anh thì đi đóng cảnh nóng với Vũ Thu Phương - một trong những chân dài  hot nhất Việt Nam. Nhưng người đẹp vợ anh thì kín mít mỗi khi xuất hiện. Tại anh cấm đoán cô ấy? Tại đàn ông ai cũng thích nhìn con gái đẹp ngoài đường nhưng lại không ai muốn khoe vợ mình, cho dù đẹp đến đâu?



- Không phải vậy đâu, nghĩ thế là oan cho tôi rồi (cười). Bà xã tôi từ trước tới giờ đều vậy, phong cách và gu ăn mặc của cô ấy rất lịch sự và cũng rất quyến rũ, nói thật là tôi có muốn cô ấy ăn mặc hở hang cô ấy cũng không mặc đâu. Đối với tôi, vợ con là số 1 rồi, còn những cảnh trong phim dù nóng thế nào cũng chỉ là công việc của một diễn viên mà thôi.

- Năm 2011 tới, anh có ý định tiếp tục “vượt mặt” vợ, đi đóng phim?

- Thật ra cũng đã có những lời mời nhưng tôi muốn có một nhân vật thật phù hợp với mình đã. Thế nên, vợ tôi sắp vượt lên trước bằng bộ phim “Tình yêu và tham vọng” bấm máy vào cuối tháng 2 này.

Nhân dịp đầu xuân mới, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và ước gì được đó nhé!

Theo VieNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm