Có một Nhật Bản xưa cũ

06/10/2015 17:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì khiến Nhật Bản trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách hàng đầu thế giới? Vì cảnh đẹp? Vì mua sắm? Hay còn vì điều gì khác nữa?

Chắc chắn Nhật Bản đẹp, với núi Phú Sĩ mùa Xuân tuyết phủ nửa phần, với những công viên hoa anh đào rực rỡ, với mùa Thu lá đỏ, với suối nước nóng khiến du khách vơi đi hết mọi mệt nhọc… Nhưng cũng có người yêu nước Nhật vì mua sắm bỗng dưng rẻ hơn thiên đường shopping Hong Kong sau khi đồng yen phá giá; hay người Nhật lịch thiệp...

Nhưng với tôi, nước Nhật không chỉ hấp dẫn với những điều kể trên, mà còn bởi chính sự đan xen hết sức hài hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa hiện đại và cổ xưa, giữa truyền thống và những gì tân tiến nhất thế giới.

Dạo phố bằng xe kéo tay

Sẽ chẳng có gì lạ lẫm khi giữa muôn trùng tòa nhà cao tầng ở trung tâm Tokyo là những ngôi đền thờ với kiến trúc đặc trưng. Con đường từ khách sạn New Otani gần Đại sứ quán Mỹ đến ga tàu điện ngầm gần nhất có một ngôi đền cổ được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn. Xung quanh là những cao ốc văn phòng.

Phía trước đền có một khoảng sân rộng, vào giờ giải lao, nhiều người tập trung ở khoảng sân hút thuốc hoặc coi biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong một gian nhà đối diện chính điện. Du khách cứ đi một quãng lại gặp những ngôi đền nhỏ, ở đó, nhiều người Nhật tạt vào để thắp nhang cầu nguyện.

Những khách sạn 5 sao ở trung tâm Tokyo luôn có không gian xây dựng khu vườn kiểu Nhật với ao cá chép, vườn bonsai, thác nước nhân tạo… Khách sạn New Otani mà tôi ở có khu vườn Nhật Bản rất rộng, và cả một đền thờ ở sân trước.


Xe kéo tay và phố cổ Gion

Việc dành không gian để xây dựng khu vườn là điều bắt buộc ở các khách sạn 5 sao tại Tokyo. Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất là ở cả Tokyo lẫn Kyoto vẫn có những người làm nghề kéo xe, dù chỉ để phục vụ nhu cầu du lịch. Du khách có thể chọn cho mình một chiếc xe và một thanh niên khỏe mạnh để được kéo đi dạo phố.

Trong khi đó, ở Việt Nam, chiếc xích lô được nhiều khách nước ngoài yêu thích lại không được chú trọng đưa vào du lịch một cách có quy củ. Có lúc, người ta tìm cách loại trừ xích lô ra khỏi khu vực có đông du khách vì gây ách tắc giao thông. Do đó, phần lớn xích lô du lịch hoạt động tự phát, thiếu thẩm mỹ.

Nhiều nước trên thế giới cũng đã bỏ xe kéo tay vì là biểu hiện của phân chia giai cấp. Nhưng ở Nhật Bản lại khác. Rất đông xe kéo tay tụ tập theo từng nhóm ở khu vực đông đúc du khách ở đường lên chùa Thanh Thủy (Kyoto) và chùa Asakusa (Tokyo). Thiết kế ghế ngồi cho tối đa 2 người và có hai càng để người kéo chạy bộ ở phía trước.

Những thanh niên khỏe mạnh, mặc quần ngắn và áo bó sát chào mời du khách đi xe kéo tay. Những chiếc xe kéo để ngay ngắn trên lề đường và cách thức mà họ mời khách đi xe rất lịch sự. Dù khách có từ chối hay nhận lời, họ đều cúi gập đầu cảm ơn.

Asakusa là quận ở khu vực Taito thuộc Tokyo, nơi nổi tiếng có chùa Asakura lớn nhất thủ đô và tháp truyền hình Sky Tree cao nhất thế giới. Bên ngoài cổng vào chùa Asakusa tập trung rất nhiều nhóm thanh niên làm nghề kéo xe, đa phần trong số họ là sinh viên đi làm thêm.

Mỗi nhóm người kéo xe mặc quần áo theo các kiểu khác nhau, nhưng rất dễ dàng nhận ra họ bởi cách ăn mặc khác người. Có người đội nón rộng vành, trông như ninja. Ngay cả trong thời tiết giá lạnh họ cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng và quần ngắn. Giá của một chuyến xe tùy thuộc vào thời gian bao lâu, nhưng nói chung là đắt... ngoài sức tưởng tượng!

Phố cổ Gion

Ở Kyoto, Cố đô của nước Nhật, du khách chẳng thể nào bỏ qua hai điểm đến nổi tiếng là phố cổ Gion và chùa Thanh Thủy (Kiyomizu). Phố cổ Gion là khu phố geisha duy nhất ở Nhật Bản cho đến thời điểm này. Khu phố gồm một trục đường chính có nhiều hẻm nhỏ như xương cá và một số trục đường nhỏ song song.

Ở đây tập trung rất nhiều quán xá và đông đúc du khách thập phương cùng người dân bản địa tới ăn uống trong những ngôi nhà kiến trúc truyền thống Nhật Bản được bảo tồn hầu như nguyên vẹn.

Ai đã từng mê tiểu thuyết Memoirs Of A Geisha (Hồi ức của một geisha) của nhà văn Arthur Goden, tiểu thuyết được chuyển thể thành phim cùng tên với Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh và Ken Watanabe tham gia diễn xuất, sẽ như thấy lại cuộc sống của phim đang hiện diện ở nơi này.

Những cô gái Nhật Bản trong bộ kimono truyền thống cầm dù nhẹ nhàng lướt trên đường phố rồi bất chợt biến mất trong con hẻm nhỏ. Có người nói đó là những geisha. Nhưng với du khách nước ngoài, thật khó để phân biệt đâu là geisha thật sự, còn đâu là những cô gái Nhật mặc kimono. Trước cửa quán, cũng có nhiều phụ nữ Nhật trong bộ kimono đứng chờ đón thực khách.

Gion chính là phim trường của Memoirs Of A Geisha, khi cả khu vực phố cổ này được thuê để đóng phim trong suốt hai tuần, và không đón tiếp du khách. Những ngôi nhà gỗ, thường là hai tầng, được khai thác làm nhà hàng. Phía trước cửa, như truyền thống, được che bằng một tấm vải xẻ hai rất kỳ bí.

Vào ban đêm, Gion rực rỡ giữa muôn vàn đèn lồng sáng lấp lánh trong một không gian trầm lắng của những hồi ức một thời giữa samurai và geisha.

Kyoto cơ bản vẫn giữ được hồn xưa của một cố đô Nhật Bản giàu văn hóa. Ngoài trung tâm nhộn nhịp và đông người, khu vực phố cổ trải dài ở phần còn lại là những con đường rất nhỏ và nhà thấp. Con đường dẫn lên chùa dài chừng 1km nằm trên triền dốc được cho là con đường rất đẹp để chụp hình, thong thả dạo bước.

Hai bên đường là hàng quán bán bánh kẹo, đồ lưu niệm trong những căn nhà cổ xưa. Con đường lên chùa, bản thân nó là điểm tham quan không thể bỏ qua ở Kyoto. Vào mùa hoa anh đào nở, cả khu vực rộng lớn xung quanh chùa là rừng hoa nhiều màu rực rỡ. Hay mùa Thu, nơi này rực đỏ một màu lá.

Thuê kimono

Nếu du khách muốn thuê một bộ kimono để dạo phố, ở khu vực đường lên chùa Thanh Thủy có rất nhiều cửa tiệm chuyên kinh doanh lĩnh vực này. Giá thuê một bộ kimono của người lớn khoảng 4.000 yen (tương đương 800.000 đồng), bao gồm làm tóc, trang điểm, guốc.

Thời gian là một ngày. Còn nếu mua luôn, giá cao nhất là 7.000 yen, tùy loại vải. Vì thế, bạn dễ dàng bắt gặp nhiều du khách dạo phố Gion hoặc chùa cổ Thanh Thủy với trang phục kimono.

Có gì mới?

Vietravel giới thiệu chùm tour Nhật Bản mùa Thu lá đỏ với tour Nagoya - Takayama - Shirakawa - Kanazawa - Nabana No Sato (4 ngày), tham gia lễ hội ánh sáng, giá từ 19.990.000 đồng, khởi hành vào 22/10. Tour  Nagoya - Iga - Toba - Toyata - Nagoya (4 ngày), viếng Thần cung Ise, giá từ 19.990.000 đồng, khởi hành 17/10.

Tour Ibaraki - Hitachi - Nikko - núi Phú Sĩ - Tokyo (5 ngày), trải nghiệm hái trái cây, khởi hành các ngày 11, 19, 30/9; 1, 14, 15, 25/10 có giá từ 23.990.000 đồng.

Ngoài ra còn có các tour mùa Thu Nhật Bản khác như Fukuoka - Nagasaki - Công viên HuisTen Bosch - Kumamoto - Beppu (5 ngày), khởi hành 1, 15/11, giá từ 25.990.000 đồng. Tour Osaka - Universal - Kyoto - núi Phú Sĩ - Tokyo (6 ngày), khởi hành vào 9, 18, 25/9, giá từ: 35.990.000 đồng. Tour Tokyo - Odaiba - núi Phú Sĩ - Yamanashi - Kyoto - Kobe Osaka (6 ngày), khởi hành 21, 29/10; 1, 12, 16, 21, 28/11, giá từ: 38.990.000 đồng.

Bài và ảnh: Tâm Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm