(TT&VH) - Tay vợt xinh đẹp xứ bạch dương đã đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao vào năm 2011 này, nhưng chắc chắn đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Cú ngã 2-6, 5-7 trước Greta Arn ở tứ kết giải ASB Classic là một minh chứng.
![]() Nỗi thất vọng của Masha, Ảnh Getty |
Sharapova đã cố gắng bù đắp vào khiếm khuyết ấy bằng những cú thuận tay (forehand) mạnh mẽ như thường lệ, nhưng điều đáng buồn là tỷ lệ chính xác lại khá thấp. Đó là nguyên nhân mà tay vợt người Nga mắc tổng cộng 30 lỗi đánh hỏng trong cả trận,. Sau khi chịu thua set đầu 2-6 chỉ sau 29 phút, Sharapova đã dẫn 4-2 ở set thứ hai, song những nỗ lực lội ngược dòng của cô đã bị vùi dập không thương tiếc bởi sự xuất thần của Arn, tay vợt trước đó chưa hề đánh bại một đối thủ nào trong tốp 20 WTA (0-15). Cô sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị cho Sydney International, giải đấu khởi động cuối cùng trước khi Australia mở rộng khai cuộc.
Trong lần đầu tiên tham dự giải ASB Classic, Sharapova đã được xếp làm hạt giống số một, nhưng cô đã sớm rời cuộc chơi. Và ứng cử viên số một bây giờ là Yanina Wickmayer (2), tay vợt vừa đè bẹp Simona Halep 6-0, 6-2 chỉ sau 63 phút. Đối thủ của tài năng trẻ người Bỉ là Peng Shuai, vừa hạ gục Heather Watson 6-4, 7-5. Cặp bán kết thứ hai là cuộc so tài giữa Greta Arn và Julia Goerges.
Venus tái xuất thất vọng
Một tay vợt lớn nữa cũng nhận quả đắng đầu năm là Venus Williams. Tái xuất sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, cô chị nhà Williams đã gác vợt nhanh chóng với tỷ số 2-6, 4-6 trước Zvonareva (hạng 2 WTA) trong khuôn khổ World Team Challenge, giải đấu biểu diễn được tổ chức thường niên tại Hồng Kông. Chiến thắng này giúp ĐT Nga đánh bại Mỹ 2-0, bởi trước đó Maria Kirilenko đã dạy cho tài năng trẻ Melanie Oudin một bài học về sự tập trung khi lội ngược dòng với tỷ số 3-6, 7-6 (2), 6-0.
Cùng thời điểm này, giải Brisbane International cũng đã đi tới vòng bán kết với những kết quả không mấy bất ngờ. Trong khi Marion Bartoli (hạt giống số 4) dễ dàng đè bẹp Strycova 6-2, 6-1 thì tài năng trẻ Pavlyuchenkova phải rất vất vả mới vượt qua được Safarova với tỷ số 6-2, 6-7 (3), 6-3. Hôm nay sẽ diễn ra hai cặp bán kết Bartoli-Petkovic và Pavlyuchenkova-Kvitova. Còn ở giải nam, ĐKVĐ Andy Roddick (2) là tay vợt đầu tiên lọt vào bán kết sau khi nhẹ nhàng hạ Baghdatis (5), 6-2, 6-3. Đối thủ kế tiếp của anh là tay vợt người Nam Phi Kevin Anderson.
Cũng nằm trong khuôn khổ ATP Tour 250, nhưng giải Qatar ExxonMobile thu hút rất nhiều sự chú ý bởi sự góp mặt của Nadal (1) và Federer (2). Ở vòng tứ kết diễn ra đêm qua, Federer đã không quá khó khăn để đánh bại Troicki 6-2, 6-2 Và đối thủ kế tiếp của anh là Jo Wilfried Tsonga (3), người vừa trầy trật vượt qua Guillermo Garcia Lopez với tỷ số 7-6 (4), 7-6 (9). Hai cặp tứ kết đánh muộn là Nadal - Gulbis và Davydenko-Karlovic.
|
Serbia vào chung kết Hopman Cup Bất chấp thất bại 1-2 trước Bỉ ở lượt trận cuối cùng, Serbia vẫn đứng đầu bảng A để giành quyền chơi trận chung kết Hopman Cup 2011. Trong trận đánh đôi quyết định, bộ đôi Djokovic/Ivanovic đã chịu thua Justine Henin/Bemelmans 6-3, 4-6, 4-10 nhưng tỷ số 1-2 là vừa đủ với họ. Sau 3 trận, Serbia cùng có 2 chiến thắng, 1 thất bại như Bỉ và chủ nhà Australia, nhưng họ vượt trội về hiệu số thắng thua (7-2 so với 6-3 của Bỉ và 5-4 của Australia). Trong khi đó, Kazakhstan chỉ là đội lót đường khi thua cả 3 trận với hiệu số 0-9. Như vậy là chỉ 1 tháng sau Davis Cup 2010, quần vợt Serbia lại có cơ hội đăng quang ở một giải đấu đồng đội khác. Đối thủ của Djokovic và Ivanovic bây giờ sẽ là Mỹ, Italia hoặc Pháp. Tại bảng B, Mỹ đang dẫn đầu với 2 trận thắng và hiệu số 5-1. Tiếp theo là Italia (1-1, 3-3) và Pháp (1-1, 2-4). ĐT Anh gây thất vọng tràn trề khi thua cả hai trận cùng với tỷ số 1-2 và đã chính thức tan mộng. |
P.Chi
