V-League

TP.HCM trước nguy cơ xuống hạng: Tại anh, tại ả cả thôi

21/08/2009 13:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau khi chứng kiến cảnh Jackson lần lượt bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong trận tử chiến ở Thiên Trường với M.Nam Định, lãnh đạo TP.HCM, từ ông Chủ tịch CLB, đến GĐĐH và cả ông cán bộ chuyên trách của HFF là Trần Duy Long, đều lắc đầu ngao ngán. “Họ chỉ đá tập là giỏi thôi. Chứ lâm trận kém lắm”, tất cả đồng thanh.

Đầu tiên là cú rướn không hết chân sau pha căng ngang của đồng đội. Kế đến, là pha sút bóng vào khung thành trống nhẹ như đưa về cho thủ môn đội nhà (để hậu vệ đối phương phá ra). Nhưng thế còn đỡ. Ở tuyến 2, Maguire James và Clayton Leite còn tệ hơn. Chạy được chừng 30 phút thì James thở dốc, trong khi Clayton chỉ giỏi múa may quay cuồng, lại có tật ham biểu diễn. TP.HCM là một đội bóng chứ đâu phải gánh xiếc?!
 
TP.HCM (phải) khốn khổ vì chất lượng ngoại binh quá kém.
Quả thật là ngoại binh mùa này của TP.HCM kém. Kém thực sự, chứ không nói chơi. Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các kết quả tệ hại kể từ đầu mùa, khi một bộ phận cầu thủ nội còn phải làm thay công việc của ngoại binh. Salatiel và Marcio bị loại bỏ, nhưng trong những người mới về chỉ có mỗi Mario Romero được việc. Nhưng Mario vắng mặt trong trận đấu với M.Nam Định vì chiếc thẻ phạt cho một hành động rất nghiệp dư (lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng, trong trận thắng TĐCS.ĐT 3 – 2). Và đội bóng mất đi quân bài quan trọng nhất cho chuyến hành quân ra Nam Định.

Ai cũng biết, quân của TP.HCM vừa yếu, lại vừa thiếu. Nhiều buổi tập phải ngắt quãng khi HLV Lư Đình Tuấn phải kiên nhẫn sửa từng động tác cho họ. Nói không quá, nhưng cả đội, chỉ có chừng hơn chục người biết đá bóng. Đấy là biết đá bóng thôi, chứ đá được ở sân chơi đỉnh cao như V-League lại là chuyện khác. Kỹ năng chơi bóng trong những trận đấu chính thức khác xa buổi tập. Ở đẳng cấp cao, người ta nâng tầm lên thành nghệ thuật trình diễn. Tất nhiên, nó không giống với kỹ năng biểu diễn bóng tại chỗ, hoặc chỉ biết múa may quay cuồng ở ngoài vòng cấm một cách vô hại. Nhưng ở TP.HCM, người ta vẫn phải dùng hàng “phế phẩm”.

Đến bây giờ, người ta mới biết chiến lược của bóng đá TP.HCM là sai lè. Họ không sẵn sàng tuyển mộ để đi tắt đón đầu (và có lẽ cũng không cần thiết với một địa phương có truyền thống bóng đá như TP.HCM), cũng không vạch ra được các tôn chỉ. Nếu phải đợi khi các trung tâm đào tạo cầu thủ xuất xưởng lứa các cầu thủ giỏi để hy vọng vực lại một cái tên thì có lẽ phải đến… “Tết Công-gô”.

Người Sài Gòn thất vọng. Thì rõ rồi! Nhưng trách ai?! Tại con đường họ chọn hay sự hãnh tiến kiểu con nít?!
TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm