(TT&VH Online) – Với 4 bàn thắng và 3 chiếc thẻ đỏ, trận đấu giữa hai đội bóng áo lính Thể Công và QK4 xứng đáng là tâm điểm của vòng 24 V-League diễn ra chiều nay. Trong khi đó, với 3 điểm quý giá trước TĐCS.Đồng Tháp, TP.HCM đã tạm thời thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.
Trở lại diễn biến trên sân Hàng Đẫy. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi cộng với 3 chiếc thẻ đỏ (2 cho Thể Công), Thể Công và QK4 đã bất ngờ chơi tưng bừng trong hiệp 2 với 4 bàn thắng được ghi. Dù thi đấu thiếu người (9 so với 10), nhưng Thể Công mới là đội mở tỷ số do công của Reginaldo ở phút 48. Nhưng gần như ngay sau đó, QK4 đã có bàn gỡ sau pha đánh gót của Adbcio. Phút 75, một lần nữa Reginaldo đưa Thể Công vươn lên dẫn trước, tuy vậy, đội chủ nhà đã không thể bảo toàn được chiến thắng khi Mạnh Hà gỡ hòa 2-2 cho QK4 ở phút 78.
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, với bàn thắng quý giá của Mario ở những phút cuối, TP.HCM đã giành chiến thắng 3-2 trước Đồng Tháp và giành trọn vẹn 3 điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Với chiến thắng này, đội bóng mang tên Bác đã thế chân Nam Định ở vị trí thứ 11, bởi trong trận đấu trên sân Pleiku, đội bóng thành Nam đã thua hai bàn không gỡ trước HAGL..
Trong khi đó, với trận thua 0-2 trước B.BD ngay trên sân nhà, Thanh Hóa đã chính thức xuống hạng trước hai vòng đấu.
XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Hữu Tường; Thế Phong; Achaw; Minh Đức; Leandro; Văn Nam; Minh Châu; Ngọc Thanh; Elenildo; Văn Thành.
ĐT.LA: Santos; Văn Hiệp; Quang Trãi; Quốc Huân; Rocha; Hoàng Lâm; Bolima; Minh Thông; Văn Khải; Rodrigo; Việt Thắng.
Thi đấu trên sân không có khán giả, 2 đội nhập cuộc thận trọng, chủ yếu tranh chấp bóng ở giữa sân. Khán đài sân Lạch Tray trước đây luôn rực lửa, nay chỉ còn thành viên BTC.
Phút 16, từ pha tấn công bên cánh phải, Văn Thành chuyền bóng vào trong khiến Lâm Minh Thông (6, ĐT.LA) đá phản lưới nhà.
Sau khi bị thủng lưới, ĐTLA tranh chấp quyết liệt hơn, nhưng việc thiếu một tiền vệ làm bóng tốt ở giữa sân đã khiến lối chơi của đội khách bị ảnh hưởng.
Phút 31, sau pha va chạm với Santos, Elenildo của đội chủ nhà bị chấn thương nặng và ngay lập tức được đưa đi viện. Ewerson phải vào thay thế.
XMHP (áo đỏ) chia điểm với ĐTLA trên sân nhà không có khán giả
Phút 40, Leandro chuyền như đặt từ cánh phải cho Văn Thành, nhưng tiền đạo này lại chần chừ bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội chủ nhà.
Trong khi đó, ĐTLA chơi bế tắc và không có được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
Với việc tung Tshamala vào sân đầu hiệp 2, ĐTLA đẩy cao đội hình hơn và tạo được một vài cơ hội nhưng đều dứt điểm không chính xác. XMHP cũng có những cú sút của Ngọc Thanh, Văn Thành song đều đi trật mục tiêu.
Phút 76, từ một pha phản công, Ewerson chuyền bóng cho Leandro đối mặt với thủ môn Santos nhưng đội trưởng của XMHP lại chọc bóng chệch cột dọc rất đáng tiếc.
Phút 82, Tshamala đột phá vào vòng 16m50 nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại đi vọt xà.
Phút 88, từ quả đá phạt ở khoảng cách gần 30m, thủ môn Phan Văn Santos sút căng như đại bác gỡ hòa cho ĐTLA, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho trận đấu này.
Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – B.BD: 0-2
Thanh Hóa: Mạnh Hà; Osita; Thành Luân; Thành Dũng; Ngọc Thanh; Văn Thắng; Văn Hương; Sỹ Thanh; Alejandro; Rogelio; Đình Tùng.
B.Bình Dương: Thế Anh; Hoàng Vương; Văn Hải; Helio; Chí Công; Vũ Phong; Công Minh; Philani; Trường Giang; Nkemi; Anh Đức.
Phút 45+1, từ quả phạt góc bên cánh phải, Philani đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số cho B.BD.
Phút 90, Philani bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11m Helio thực hiện thực hiện thành công ấn định chiến thắng 2-0 cho Bình Dương. Với thất bại này, Thanh Hóa đã chính thức xuống hạng Nhất trước 2 vòng đấu.
SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Cao Cường; Quốc Thanh; Thanh Hưng; Hùng Sơn; Hoàng Quãng; Nguyên Sa; Quốc Anh; Rafael; Phước Vĩnh; Cocchi.
Ngay phút đầu tiên, Cocchi đã có cú sút nguy hiểm về phía khung thành SLNA, rất may là bóng đi trúng vị trí khung thành thủ môn Silhavy.
Phút 6, Quốc Anh sút phạt khá đẹp, nhưng thủ môn Silhavy đã kịp phán đoán và ôm gọn bóng.
Phút 7, Trọng Hoàng đệm bóng cận thành dễ dàng mở tỷ số cho SLNA sau đường căng ngang như đặt của Đắc Khánh bên cánh trái. Trước đó, Akame đã có pha chuyền bóng rất nhạy cảm cho Đắc Khánh băng lên hành lang trái.
SLNA (trái) đã leo lên vị trí thứ 2 sau trận thắng SHB.ĐN 2-0.Ảnh: TTXVN
Phút 21, từ pha đá phạt như đặt của Đắc Khánh, Akame đánh đầu chệch khung thành rất đáng tiếc.
Phút 29, Quốc Anh thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi dứt điểm từ góc hẹp sau pha căng ngang của đồng đôi, nhưng thủ môn Silhavy đã kịp cứu thua cho SLNA.
Phút 47, Akame phá bẫy việt vị rồi một mình một bóng đối mặt với khung thành Đà Nẵng sau pha chọc khe của Trọng Hoàng, nhưng tiền đạo này lại sút bóng quá hiền để thủ môn Đức Cường cản phá thành công.
Phút 51, Quốc Anh lại có cơ hội trổ tài đá phạt, nhưng cú sút rất căng của anh lại đi vọt xà ngang.
Phút 54, Eric dứt điểm quá thiếu chính xác sau đường chuyền thuận lợi của Akame bên cánh phải.
Phút 56, Akame đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA sau pha chuyền bóng cực kỳ kỹ thuật của Trọng Hoàng bên cánh phải.
Phút bù giờ thứ nhất, hậu vệ trẻ Cao Cường của Đà Nẵng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về SLNA.
Sân Thống Nhất, TP.HCM – TĐCS.ĐT: 3-2
TP.HCM: Khoa Điển; Wole; Minh Chuyên; Thanh Sang; Văn Hùng; Văn Tuấn; Ngọc Bảo; Kim Long; Chí Thắng; Jackson; Mario.
TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Chí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Quý Sửu; Phước Thạnh; Samson; Timothy.
Phút 9, Timothy chuyền bóng cho Samson sút chân trái mở tỷ số cho Đồng Tháp.
Phút 50, lão tướng Hồ Văn Lợi gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM từ một pha dứt điểm ở góc hẹp sau khi được tung vào sân thay cho Kim Long ở phút 43 của hiệp 1.
Phút 60, sau một sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, Timothy thoát xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Tháp.
Phút 66, Jackson đi bóng rồi chọc mũi chân gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM.
Phút 74, Đồng Tháp được hưởng phạt đền nhưng trên chấm 11m, Timothy đã không thắng được thủ thành Khoa Điển.
Phút 89, Mario đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho TP.HCM.
Sân Hàng Đẫy, Thể Công – QK4: 2-2
Thể Công tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, trong khi QK4 cũng có Lazaro mà Mota đá từ đầu. Tuy nhiên đội chủ nhà lại chơi rất rời rạc và chưa tạo được tình huống tấn công nào đáng kể về khung thành của QK4.
Cuối hiệp1, sau khi xảy ra xô xát giữa Lazaro và thủ môn Mạnh Dũng bên phía Thể Công, cầu thủ hai bên đã lao vào nhau và kết quả là trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lazaro và 2 cầu thủ Thể Công là hậu vệ Tuấn Tùng và thủ môn Mạnh Dũng.
Phút 48, sau khi được tung vào sân thay cho Gilson, Reginaldo đã có pha đột phá rồi mở tỷ số cho Thể Công.
Phút 55, Adbcio đánh gót tinh tế gỡ hòa 1-1 cho QK4.
Phút 75, Reginaldo đưa Thể Công vươn lên dẫn trước QK4 2-1.
Phút 78, từ một tình huống lộn xộn trong vòng 5m50, Mạnh Hà nhanh chân dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho QK4. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tỷ số chung cuộc là 2-2.
Sân Pleiku, HA.GL – M.NĐ: 2-0
HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Thonglao; Việt Anh; Lee Nguyễn; Evaldo; Tăng Tuấn.
M.Nam Định: Thành Trung; Thanh Tùng; Chinedu; Văn Biển; Trọng Lộc; Đức Dương; Ngọc Lung; Xuân Phú; Văn Duyệt; Amaobi; Okoro.
Hiệp 1, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Nam Định. Đội chủ nhà tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút lại tỏ ra vô duyên khiến HAGL chưa thể có bàn khai thông bế tắc. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 10, dù thủ môn Thành Trung của Nam Định đã bị trượt ngã nhưng ở cự ly chừng 5m, Evaldo của HA.GL vẫn không thể nào đưa được bóng vào lưới.
Phút 71, Moustapha đưa HA.GL dẫn trước 1-0.
Phút 87, Lee Nguyễn chọc khe cho Moustapha băng xuống nhân đôi cách biệt cho HAGL. Tỷ số cuối cùng là 2-0 nghiêng về HAGL. Với trận thua này, M.NĐ đã tụt một bậc xuống vị trí 12 thế chân cho TP.HCM.
Sân Nha Trang. K.Khánh Hòa - T&T HN: 3-1
Phút 11, Quang Hải dứt điểm cận thành mở tỷ số cho K.KH.
Phút 24, Agostinho bật lên đánh đầu cận thành từ một pha đá phạt, gỡ hòa 1-1 cho T&T HN.
Phút 57, đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm thành công của Thiện Hảo. 2-1 cho K.KH.
Phút 70, Moustapha đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho K.KH.
Phút 81, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Xuân Tú thu hẹp cách biệt cho đội khách xuống còn 2-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Hơn một thập kỷ sau khi blogger sức khỏe Belle Gibson thừa nhận cô không hề mắc ung thư não giai đoạn cuối như đã tuyên bố, câu chuyện của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim mới trên Netflix, đồng thời khơi dậy sự phẫn nộ tại Australia về vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Dẫn trước đối thủ 2-0 sau 2 set 1 và 2 nhưng VTV Bình Điền Long An để CLB Bắc Kinh ngược dòng giành chiến thắng 3-2 chung cuộc trong trận ra quân ở giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ Châu Á 2025.
Ngày 19/4/2025, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố để thực hiện lấy ý kiến nhân dân và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp.
Những ngày tháng Tư năm 2025, mỗi người con đất Việt đều cảm nhận giá trị thiêng liêng của non sông một dải. Đất nước đẹp vô cùng, từ cao nguyên đá Đồng Văn qua đôi bờ Bến Hải tới Đất Mũi Cà Mau, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ mở ra vùng biển bao la của Tổ quốc với Hoàng Sa, Trường Sa…
Ban kỷ luật VFF đã đưa ra những mức án kỷ luật nghiêm khắc với những thành viên trong Ban huấn luyện CLB HAGL có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 19 LPBank V-League 2024/25.
Không chỉ dừng lại ở vị thế đầu tàu kinh tế, TP. Hồ Chí Minh còn được biết đến là một trong những địa phương luôn có ngọn lửa tiên phong chưa bao giờ tắt trên hành trình phát triển cùng đất nước.
Qua 50 năm chuyển mình phát triển cùng đất nước, TP. Hồ Chí Minh được biết đến và khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ thuộc hàng đầu của Việt Nam.
Giữa cái nóng oi ả hè 2025, nhu cầu mua điều hoà tăng đột biến. Điện Máy Đại Thanh trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ giá gốc xuất kho, sản phẩm chính hãng 100%, giao lắp nhanh chỉ sau 1 giờ – đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.
Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm cấp quốc gia chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng 4/2025, hàng chục máy bay chiến đấu hiện đại bay tập luyện chuẩn bị trình diễn, tiếng động cơ tiêm kích rền vang bầu trời phương Nam.
Với lịch thi đấu dày đặc và Premier League không còn nhiều mục tiêu, HLV Ruben Amorim sẵn sàng trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện để giữ sức các trụ cột cho công cuộc chinh phục Europa League.
HLV Tuấn Kiệt vừa chia sẻ về thay đổi quan trọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và khác biệt này hứa hẹn mở ra cơ hội cho chúng ta chinh phục những thành công rực rỡ hơn nữa trong năm 2025.