Họ nợ bóng đá Sài Gòn một lời xin lỗi

24/08/2009 10:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Tôi xin lỗi! Tôi xin đại diện tập thể đội bóng gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ, những người yêu mến bóng đá Thành phố, xin lỗi thế hệ cha chú, đàn anh đi trước, vì chúng tôi đã không thể trụ lại được V-League. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi đã làm những gì có thể để cứu lấy bóng đá Sài Gòn. Đó là một nỗi đau khó quên, nhưng chúng không có gì phải hổ thẹn với chính mình…”. Lư Đình Tuấn nghẹn ngào trước nỗi đau tụt hạng của bóng đá TP.HCM.

Hôm qua, không riêng chỉ Tuấn “nhím” đau, nhiều người đội mưa đến sân Thống Nhất hôm qua cùng chung cảm giác “đau” khi phải tiễn đứa con cuối cùng của bóng đá Sài thành xuống hạng Nhất. 


Thủ môn Khoa Điển và nỗi buồn xuống hạng

Không có những “cơn mưa” nước mắt như hồi năm 2002, lúc mà cái tên Cảng Sài Gòn lừng danh lâm vào tình cảnh bi đát phải xuống hạng giống như hiện nay. Chiều qua, có chăng chỉ là những lời ai oán, những lời chỉ trích hướng về những người đứng đầu bóng đá Sài Gòn. Phải, họ có lí, bởi “cái chết” của TP.HCM rõ ràng là được dự báo từ phía trước, nó sờ sờ trước mắt, nhưng người ta chẳng thấy một động thái cụ thể nào từ quan chức Liên đoàn Bóng đá Thành phố. Những tuyên ngôn, những khẩu hiệu, những lời hứa hẹn, nào là kiếm tỷ này, tỷ kia để “phục sinh” bóng đá Sài Gòn, nào là đưa CLB duy nhất của Sài Gòn - TP.HCM  trở lại thời hoàng kim…, rốt cuộc chỉ như gió thoảng mây bay, hay nói thắng ra chỉ là cuộc vận động cho kỳ Đại hội của Liên đoàn bóng đá nơi đây ở thời điểm đó.

Đau cho bóng đá Sài Gòn, chỉ trong 2 ngày, người Sài Gòn phải tiễn đưa 2 đại diện ở V-League và Hạng Nhất. Nỗi đau về thất bại của Sài Gòn United chưa nguôi, giờ lại tiễn TP.HCM đi về hạng nhất.

Buổi chiều u ám hôm qua, người ta thấy quan chức HFF xuất hiện trên sân Thống Nhất vẫn đông vui, cười cười nói nói trước trận đấu, như thể TP.HCM đã trụ hạng. Nhưng rồi sau 90 phút, tất thảy nụ cười đều tắt, tất cả đều như muốn trốn chạy sự thật, những “lời hứa” và câu chuyện tương lai...

Giá như họ có một lời xin lỗi thì thày trò Tuấn “nhím” cũng sẽ bớt cô đơn!

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm