Giải bóng đá nữ VĐQG 2014, lượt trận khai mạc: Thất vọng chủ nhà

21/02/2014 06:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng dù được đánh giá cao hơn hoàn toàn so với TNG.Thái Nguyên nhưng kết quả trận đấu này đã để lại không ít thất vọng cho các CĐV chủ nhà.

Với lực lượng vượt trội, các cầu thủ TP.HCM nhanh chóng kiểm soát trận đấu này. Và khi trọng tài Công Thị Dung cho trận đấu tiến hành được 5 phút, tiền vệ Ngô Thị Hạnh đã có bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

Và dù vẫn chơi trên chân đối thủ, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn không thể có bàn nhân đôi cách biệt. Chủ nhà đã phải trả giá bởi sự phung phí đó. Phút 35, tiền đạo Nguyễn Thị Đăng đã có bàn gỡ 1-1 cho các cầu thủ đến từ Thái Nguyên.

Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Huỳnh Như (Vua phá lưới giải VĐQG 2013) khiến hàng công TP.HCM chơi như mơ ngủ. Và cũng có thể vì không có những tiền đạo sát thủ như Lưu Ngọc Mai thủa nào, nên bóng đá nữ TP.HCM đã không còn là thế lực lớn nhất Việt Nam nhiều năm qua. Trận đấu hôm qua giải thích điều này.

Hàng công chủ nhà thậm chí không biết ghi bàn. Nếu bàn thắng đầu tiên được thực hiện do công của một tiền vệ, thì bàn thắng thứ 2 của TP.HCM thuộc về trung vệ trẻ Chương Thị Kiều trong một pha dâng cao hỗ trợ tấn công.

Bàn thắng của Chương Thị Kiều được thực hiện 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại. Lợi thế của đội chủ nhà những tưởng sẽ được giữ nguyên sau khi kết thúc 90 phút thì bất ngờ tai họa ập đến với họ.

Đúng vào phút 90, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Nguyễn Thị Đăng có mặt đúng lúc để dứt điểm tung lưới Kiều Trinh, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho đội khách.

Bị mất điểm vì đánh giá thấp đối phương khi thời gian chỉ còn tính bằng giây, TP.HCM chỉ nên trách mình. Không thể tận dụng ưu thế sân nhà để có 3 điểm trước đội bóng yếu trong ngày ra quân, dễ hiểu vì sao TP.HCM không còn được nhiều đối thủ e sợ.

TP.HCM đang sa sút là cơ hội lớn để Hà Nội 1 bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Trong trận đấu trước đó, thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn dù chỉ tung ra đội hình không phải mạnh nhất nhưng vẫn đã có một trận thắng nhẹ nhàng trước Hà Nội 2.

Hiệp 1, Hà Nội 1 đã dội 3 bàn thắng vào lưới đối thủ do công của Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Thị Muôn. Hà Nội 2 chỉ gây khó khăn đôi chút cho Hà Nội 1 với bàn gỡ 1-2 của Thái Thị Thảo. Hiệp 2, thủ thành Võ Thị Trinh lần thứ 4 vào lưới nhặt bóng sau cú sút của tiền vệ Lê Thị Thủy.

Vừa bảo toàn lực lượng, vừa có chiến thắng ấn tượng ngày ra quân, Hà Nội 1 tạm xếp đầu bảng và chứng tỏ họ nhiều khả năng sẽ thống trị giải VĐQG năm nay.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm