Man City: Nho còn xanh

12/09/2010 19:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Có thể nói, sự góp mặt của Man City vào “giới thượng lưu” trong hai mùa giải qua đã cứu vãn rất nhiều cho thế lực đang đi xuống của Premier League trên bình diện tiêu tiền. Tuy nhiên, không thể vội vàng xem thói tiêu pha mạnh tay của Man “xanh” đồng nghĩa với sự thắng thế của một đại gia…

Thực tế là, Roberto Mancini đã có gần như tất cả những con bài mà ông mong muốn. Thậm chí, những “hàng thải” mà ông thanh lý trong mùa chuyển nhượng này còn được xếp vào hạng đáng mơ ước với khá nhiều đội bóng. Gần 130 triệu bảng đã được tiêu hết veo, và Mancio đã triệu tập về City of  Manchester James Milner, Yaya Toure hay David Silva. Tưởng như đường đến với đỉnh vinh quang có thể đốt cháy giai đoạn. Nhưng chưa, Man City vẫn chưa thể là cỗ máy hoàn hảo để buộc các đối thủ ở giải ngoại hạng phải “khiếp vía”.

Việc Man City không được dự Champions League mùa này được xem là dễ chấp nhận, bởi dẫu sao đội bóng này vẫn phải cần thời gian để lắp ráp. Thế nhưng, với những gì đã qua sau 4 vòng đấu, Man City thu được gì ngoài chiến thắng 3-0 hết sức khó tin trước Liverpool? Hai trận hoà và một trận thua dường như đang bóc trần sự thật về đội bóng này, rằng họ vẫn thiếu quá nhiều để trở thành một đại gia theo đúng nghĩa.










Man City (phải) chơi thiếu thuyết phục các trận gần đây - Ảnh Reuters
 Trước hết, khi nhìn vào những khoảng trống mênh mông trên các khán đài sân City of Manchester, ai cũng cảm thấy chua chát khi nghĩ rằng một đội bóng lớn, với tham vọng lớn lại không hấp dẫn nổi người xem kéo đến chật khán đài. Sức chứa 60 nghìn chỗ ngồi đâu phải một con số quá lớn nếu đem so với Old Trafford, với St James Park hay Emirates. Như vậy, về khoản người hâm mộ hậu thuẫn phía sau, xem ra họ đã thua đứt Newcastle.

Tất nhiên, không thể một sớm một chiều để thay đổi một thói quen hay một tình yêu. Song, nếu vẫn với một lối chơi rối rắm, vô hồn, thiếu bản sắc như hiện nay, thì liệu đến bao giờ Man City mới chinh phục được lòng người như họ mong đợi?! Đội hình toàn sao thật đấy, nhưng biết tận dụng tối đa hay không lại là cả một vấn đề với thầy trò Mancini. Vào đêm 11/9 trên sân nhà ở vòng 4, không một ngôi sao nào trong số những người mới được đưa về toả sáng. Vẫn một mình Tevez với những bước chạy quên mình được chú ý ở Man “xanh”. Và ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện đúng lúc của người tưởng như hết thời Vieira đã mang về 1 điểm quý giá.

Vậy trách nhiệm tạo dựng một lối chơi có đường nét hơn, có bản sắc hơn thuộc về ai? Đương nhiên trước hết đó phải là HLV Roberto Mancini, người có một bản lý lịch không đến nỗi nào. Thành tích dẫn dắt Inter Milan vô địch Serie A ba năm liền cũng đáng tự hào… về mặt con số lắm chứ. Và dường như những ông chủ giàu có (có khi cả đời chưa bao giờ xem hết 1 trận bóng đá) không phân biệt nổi giá trị đích thực của những Scudetto đó. Họ có thể chưa nghe đến Calciopoli bao giờ nên đã loá mắt khi đọc “CV” rất nhiều dòng của Mancini để cương quyết mời về, rồi giữ ông cho cuộc chiến khốc liệt ở giải ngoại hạng.

Nếu như Mancio là một người sắc bén, ông đã không phát triển lối chơi của cả đội theo cách quá lệ thuộc vào Tevez đến thế. Tiền đạo người Argentina đang nắm  trong tay tất cả cơ đồ của của HLV người Italiakhi Tevez chơi dở hoặc bị cô lập, Man City lập tức bị “đóng băng”. Trận thua 0-1 trước Sunderland, cộng thêm trận hoà 1-1 trước Blackburn đêm qua đã cho thấy tất cả điều đó. Một “Apache” vừa di chuyển từ Nam Mỹ về đã không thể cất mình lên nổi, huống hồ nghĩ đến chuyện khai hoả “tiêu diệt” đối phương.

Ngoài ra, những quyết định thay người của Mancini trong trận đấu đó cũng cho thấy nhiều bất cập. Trong lúc chưa tìm được cách khuất phục hàng thủ bê tông của Blackburn, ông đã có vẻ mất phương hướng khi giữ lại một Milner đã bị vắt kiệt thể lực, đồng thời cất đi một cầu thủ giỏi khoan phá như David Silva đến tận phút thứ 85.

Thế nên, cho đến tận lúc này, người ta vẫn chỉ coi việc giữ cho đội bóng “trong ấm ngoài êm” là thành tựu lớn nhất của Mancini. Việc thanh trừng những phần tử mang mầm mống “nổi loạn” như Robinho và Elano đã nhận được khá nhiều sự đồng thuận từ phía ban lãnh đạo, cũng như các CĐV. Chỉ có điều, đến lúc nào chừng đó chưa thể chứng tỏ được rằng Mancini đủ tầm để dẫn dắt đội bóng phế bỏ sự thống trị của Man Utd lẫn Chelsea.

Với Man City, dường như mọi thứ vẫn còn "xanh" lắm!

Mai Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm