Dĩ nhiên, Cavendish bật khóc không phải chỉ vì quá vui mừng. Sau một mùa giải đầy thăng trầm và nhất là sự khởi đầu tồi tệ ở những chặng đua đầu, niềm hy vọng
![]() Cavendish rơi nước mắt sau chiến thắng - Ảnh Getty |
Cavendish đã thừa nhận sai lầm và xin lỗi về hành động nông nổi của mình, nhưng khoảng 1 tháng sau, anh đã lại bị BTC cuộc đua Vòng quanh Thụy Sĩ phạt vì lỗi cạnh tranh nguy hiểm khi đâm xe vào cả một nhóm khoảng nửa tá cua-rơ khác gây nên ngã chùm ngay trước vạch đích. Nhiều người cho rằng mục tiêu áo xanh (Vua tốc độ) mà Cavendish đặt ra ở Tour de France là không tưởng. Và tai họa lại giáng xuống anh ngay chặng đầu tiên ở Brussels, với pha ngã xe khi chỉ còn cách đích 3 km. Nguyên nhân tại anh vì đã lao quá nhanh vào góc cua và sau đó bị mất đà.
Tuy nhiên, trong hành trình từ Epernay đi Montargis ngày hôm qua, Cavendish đã thi đấu với phong độ xuất sắc để cán đích đầu tiên. Trong những km cuối cùng, Cavendish đã khôn ngoan dồn hai đối thủ đáng ngại Thor Hushovd và Alessandro Petacchi vào nhóm đông các tay đua để không thể bứt phá. Đây là chức vô địch chặng thứ 11 của Cavendish trong lịch sử tham dự Tour de France. Mặc dù vậy, kể từ đầu mùa, tay lái 25 tuổi này mới vô địch 3 cuộc đua, quá ít so với cùng kỳ năm ngoái (15).
Việc có tới 148 tay đua dồn cục thành một nhóm khi cán đích đã khiến khoảng cách ở nhóm đầu không có thay đổi gì đáng kể. Chuyên gia đua tính giờ Cancellara vẫn tiếp tục mặc áo vàng với 23 giây nhanh hơn Geraint Thomas, trong khi cựu vô địch Cadel Evans vẫn đứng thứ 3 với 39 giây nhiều hơn.
Chặng 5 (Epernay - Montargis, 187,5 km) |
