Totti dọa rời Roma: Chuyện “nhỏ như con thỏ”

16/12/2011 11:14 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Trong lúc người hâm mộ Roma còn đang chán ngán cảnh chờ đợi mỏi mòn ngày đội phó De Rossi ký hợp đồng mới, thì đội trưởng Totti đột ngột gây sốc với tuyên bố “Tôi đang nghĩ đến khả năng rời Roma, đặc biệt trong thời gian gần đây”.

Tuyên bố nói trên của Totti được anh đưa ra trong buổi tiệc Giáng sinh sớm ở Roma tối 14/12, hai ngày sau trận hòa nhiều tín hiệu tích cực với Juventus.  Đó là bối cảnh mà lẽ ra người ta chỉ nên nói những lời vui tai, nhưng chính bởi thế, phát ngôn không hề có ý bông đùa của “Hoàng tử thành Rome” càng tăng sức nặng. “Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như hiện tại, tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc việc này. Nếu ai đó cho rằng tôi là một vấn đề của đội bóng, tôi sẽ sẵn sàng ra đi. Tôi không ám chỉ đến huấn luyện viên, đội bóng hay các đồng đội, mà nói đến một số người hâm mộ. Tôi rất buồn về những gì họ trút xuống đầu tôi sau quả penalty hỏng ăn ở trận gặp Juventus. Về quả đó, ban đầu tôi định thực hiện một cú “xúc thìa”, nhưng từ bỏ ý định vì sự tôn trọng với Buffon. Thật tiếc mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không được nhìn nhận một cách công bằng” - Totti chia sẻ với Sky Sport Italia.


Totti sẽ không đi đâu hết - Ảnh Getty

Nhưng ngay sau đó, đội trưởng của Roma đã lên tiếng trấn an dư luận “Tuy nhiên, mọi người không cần phải quá căng thẳng. Tôi bị tifosi xúc phạm trên phố, nhưng tôi sẽ ở lại. Tôi đã viết thư cho ông già Noel để hy vọng vào những điều tốt lành. Chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này và các tifosi cũng vậy, nhưng chúng tôi muốn đoàn kết và nỗ lực hết sức. Trước mắt, tôi rất muốn ghi bàn ở trận đấu tới. Tôi gần như đã quên mất cảm giác mừng bàn thắng rồi”.

Đội phó De Rossi cũng phụ họa “Vấn đề của Totti cũng là của tôi, nhưng chúng tôi cần phải lờ đi những chỉ trích vốn chẳng có ý nghĩa gì. Totti đã làm rất nhiều cho đội bóng và anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi một quả penalty bị bỏ lỡ. Nghĩ đến việc ấy sẽ chỉ khiến anh ấy thêm cay đắng”. Đến lượt Giám đốc điều hành Sabatini: “Totti sẽ không bao giờ rời Roma cả. Cậu ấy chính là Roma và Roma không bao giờ chết. Tôi luôn muốn các cầu thủ bày tỏ cảm xúc thật của mình, nên thành thực mà nói, tôi rất mừng về việc này. Totti cảm thấy bị xúc phạm bởi những chỉ trích, nhưng chính nhờ thế anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Như vậy, có thể thấy cảm xúc và phản ứng của Totti chỉ mang tính nhất thời và người ta nên hiểu động thái dọa ra đi chẳng qua chỉ là một phản kháng quyết liệt để Totti tái khẳng định tình cảm của anh với Roma. Đúng là tâm lý của Totti đã bị ảnh hưởng lớn bởi áp lực từ việc phải ngồi dự bị trong tình cảnh bi đát của đội, rồi lại đến việc đá hỏng penalty khiến Roma mất một trận thắng rất quan trọng, nhưng anh có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua. Hiện tinh thần của các cầu thủ Roma đã tốt hơn nhiều sau trận hòa Juve. Họ chắc chắn sẽ hướng đến trận đấu với Napoli cuối tuần này một cách tự tin hơn, khi nhiều cầu thủ quan trọng bị treo giò trận gặp Juve sẽ trở lại.

V.N

Corluka muốn đến Roma Trong kế hoạch gia cố hàng thủ của Roma ở kỳ chuyển nhượng tới có tên của Vedran Corluka, hậu vệ cánh phải người Croatia của Tottenham Hotspurs, và bản thân cầu thủ này cũng mong muốn khoác áo màu bã trầu của Roma. Trả lời báo chí, người đại diện Nickky Vuksan của Corluka cho biết “Roma là một đội bóng lớn và tôi sẽ hài lòng nhìn thấy cậu ấy chơi ở đó. Tôi sẽ sớm gặp phía Tottenham để bàn việc này”. Corluka, năm nay 25 tuổi và có giá khoảng 10 triệu euro, hiện không còn được trọng dụng ở sân White Hart Lane nữa sau khi mất vị trí vào tay cầu thủ 21 tuổi Kyle Walker, một tài năng đang nổi của bóng đá Anh.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm