20 năm ngày Totti ra mắt trận đầu ở Serie A: Những tháng ngày lẫm liệt

28/03/2013 14:12 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đó mà đã 20 năm, kể từ cái ngày 28/3/1993 lịch sử, chàng trai 16 tuổi Francesco Totti bước ra vũ đài bóng đá trong trận đầu tiên ở Serie A dưới màu áo AS Roma. Để từ đó trở đi, anh gắn bó thuỷ chung với đội bóng thủ đô Italia, trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, của nghị lực sống và khát vọng vươn lên đến tột cùng.

16 tuổi, bước ra thảm cỏ Serie A, Totti hệt như một đứa trẻ chập chững bước đi vừa thoát khỏi vòng tay chở che của cha mẹ. Ban đầu là cảm giác bỡ ngỡ, tất nhiên, để rồi sau cái sự bỡ ngỡ ban đầu ấy là tháng ngày vùng vẫy, thoả sức tung hoành. Roma là Totti và Totti là Roma. Cả hai thứ đó quyện lẫn vào nhau làm một, tạo nên mối tình đẹp đẽ nhất. Bàn thắng vào lưới Foggia vào ngày 4/9/1994 đánh dấu cột mốc đầu tiên trên con đường huyền thoại của Totti.



Totti như cây trường sinh của Serie A - Ảnh Getty

20 năm ấy, có biết bao thăng trầm, hạnh phúc, lầm than, những nỗi niềm cay đắng, những hạnh phúc ngập tràn. Đó là cái khoảnh khắc huyền diệu vào ngày 17/6/2001, Totti cùng đồng đội đã mang chiếc scudetto về với đội bóng áo bã trầu sau 4000 ngày mòn mỏi. Hoài niệm đẹp đẽ ấy sống mãi, để mỗi lần gợi lên luôn mang đến cái cảm giác thăng hoa cực độ, khi mà hàng trăm ngàn các romanistas chìm trong men say chiến thắng. Chiến công ấy gắn liền với một thế hệ vàng son của Roma, với những khoảnh khắc lẫm liệt của Totti.

Nhưng cuộc đời thì đâu bao giờ có khái niệm trọn vẹn. Hạnh phúc và nỗi đau luôn đan xen vào nhau, tạo nên những cung bậc cảm xúc lúc dịu êm, lúc rùng rợn. Những thất bại cùng Roma, trong chuỗi ngày đầy ám ảnh, cứ thế giằng xé và tạo nên một bức tranh u ám. Nhưng Totti thì vẫn đứng vững, trụ lại đó, như biểu tượng của sức mạnh và sự trung thành. 20 năm chỉ yêu một mệnh phụ. 20 năm thấm đượm biết bao nhân nghĩa, ân tình.

Ở cái tuổi 36, nhiều  người cùng thế hệ với Totti đã treo giày. Họ đã rời bỏ anh mà đi, để lại một Calcio điêu tàn trong buổi chiều hoàng hôn vắng bóng các thần tượng. Totti thì vẫn ở đó, mạnh mẽ và can trường, máu lửa như một chiến binh La Mã, như chứng minh cho sự bất tử của thời gian. Anh như một cây trường sinh, một thủ lĩnh, một chiến binh mà mỗi lần anh được ra sân là lúc anh mang đến những món quà, những cảm xúc đặc biệt cho NHM.

Để rồi, Totti sừng sững đứng trong bảo tàng của những huyền thoại, xô đổ hết kỉ lục này đến kỉ lục kia. 226 bàn thắng ở Serie A, bỏ lại sau lưng những tượng đài vĩ đại, và anh cũng sẵn sàng thách thức kỉ lục ghi bàn của huyền thoại Silvio Piola (274 bàn thắng). Chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử giải đấu này đang ở những tháng ngày cuối cùng của sự nghiệp nhưng đó là khoảng thời gian bùng nổ, thăng hoa và đẹp đẽ nhất. Những tháng ngày lẫm liệt, với những chiến công hiển hách, mang tầm vóc và giá trị cao cả.

20 năm, hay hơn thế nữa, bây giờ và mãi mãi về sau, Totti vẫn là biểu tượng bất tử của Roma. Thời gian đã làm những bước chạy của chàng hoàng tử ấy chậm lại. Nhưng đứa con tinh thần mang tên bóng đá trong trái tim anh thì vẫn luôn trẻ mãi. Đồng đội của Totti ở ĐT Italia-Gigi Buffon đã nhận xét về anh thế này: “Totti đã viết nên lịch sử bóng đá Italia”. Cái lịch sử mà Buffon nói đến không chỉ là quá khứ xa xăm mà là cả hiện tại và tương lai nữa. Để rồi sau này chúng ta có thể kể lại cho con cháu nghe về Totti, về chàng trai mà mỗi khi nhắc đến tên anh thì tất cả đều rung lên bần bật vì sung sướng, tự hào.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm