Roma chặn đứng Juventus: Ngày Totti trở về tuổi 20

18/02/2013 09:29 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Buffon không có gì phải hổ thẹn sau khi thua Totti một lần nữa ở Olimpico. Quả rocket bay đi với vận tốc 113 km/h từ đôi chân của một cầu thủ 36 tuổi, là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống vĩnh cửu của Roma. Trái ngược với Juve: uể oải và thiếu sinh khí.

Totti (trái) đánh bại Juve bằng một cú rocket như thể anh còn đôi mươi

Tái hiện Roma-Capello

Hình ảnh đội bóng mới trong tay Andreazzoli, dưới bộ khung 3-4-2-1 lạ lẫm, trong bầu không khí mờ đục và khét lẹt mùi thuốc súng của một đêm Olimpico tháng Hai, gợi nhớ đến thời huy hoàng (hoặc hậu huy hoàng) của Roma, dưới tay Fabio Capello mùa 2003/04.

Vẫn sơ đồ 3 hậu vệ (hồi đó là 3-5-2), đội bóng của Capello đã đè bẹp Juve kiêu hùng của Lippi ngay trên sân nhà với cách biệt 4 bàn. Một cú đúp của Cassano khi ván cờ đã tàn, một quả penalty của Totti, và cú đá từ xa của Oliver Dacourt (không là rocket, một cú sút chìm và hiểm), đủ để tất cả kết thúc trong sự hả hê của đội Bã trầu. Sự căng thẳng đêm qua vẫn hệt như 2004: Totti khiến Pirlo quằn quại vì một pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Giống như Montero làm Totti đau đớn 9 năm trước (rồi bị đuổi), sau cú đá thẳng vào ống đồng anh…

Sẽ là khập khiễng nếu so sánh Roma của ngày đó với Roma trong bối cảnh hiện tại: Một đội bóng đang khủng hoảng với 6 trận liền không thắng trước trận gặp Juve, vừa thay tướng, trong tay một HLV vô danh, cùng một sơ đồ hoàn toàn mới, đặt bên cạnh kỉ nguyên thành công gần nhất ở những năm đầu thế kỉ với Capello.

Nhưng rõ ràng, đội Bã trầu, một tập thể trẻ trung, đã chứng tỏ họ là đội ngũ còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Như cách Stekelenburg bắt trận hay nhất của anh từ khi trở lại sau chấn thương; Torosidis làm lu mờ Asamoah; hay De Rossi, trở thành ông chủ trước người đàn anh Pirlo phía đối diện…

Sự phóng khoáng từ trong tư tưởng của Zeman không những không tạo ra (hoặc không duy trì được) sự bứt phá cho từng cá nhân trong đội, mà còn tạo hiệu ứng ngược: sự hoang mang của lòng quân, khi những nỗ lực tột cùng, những màn đua thể lực dữ dội trong mọi trận không được tưởng thưởng bằng những thắng lợi. Andreazzoli thực dụng hơn, và như đã thấy, chiến thuật của Roma trước Juve là gần như hoàn hảo.

Không Totti, không “party”

Không hiểu với cơ địa của một cầu thủ đã 36 tuổi, Totti lấy sức ở đâu để thực hiện cú ra chân kinh khủng, đưa bóng bay đi với vận tốc 113 km/h nhanh hơn cả tốc độ của một chú báo hoa săn mồi? Chỉ có một cách lý giải đơn giản nhất: nếu tự thân một cầu thủ “tuổi băm” không đủ sức thực hiện một cú đá như thế, thì quyết tâm cháy bỏng trong tâm trí và khao khát cháy bỏng từ trái tim anh ta, sẽ cung cấp thêm sức mạnh.

Cú đá ấy, là cục giận được bung ra sau ngày Totti bị cáo buộc là thủ phạm làm chia rẽ nội bộ đội bóng, một hệ quả gần như tất yếu của chuỗi thành tích yếu kém mà người ta, như một lẽ dĩ nhiên, phải đi tìm người đổ lỗi. Quả rocket cũng là hình ảnh tương phản gần như hoàn toàn với quả đá penalty nhẹ đến mức hời hợt và đáng trách của Osvaldo (hỏng ăn), trong trận gặp Sampdoria, sau màn tranh đá penalty tai tiếng của “Gã điên” với Totti…

Tinh thần Roma, thậm chí cả mùa giải của họ, có thể thay đổi sau thời khắc Totti vung chân. Osvaldo, người mới đến đội được 2 năm, rõ ràng không đủ sâu sắc và sự thức thời để trở thành đấng cứu thế như Totti đã làm. Bàn hôm qua đưa “Il Capitano” chạm mốc 224 bàn ở Serie A (chỉ còn kém thành tích của huyền thoại Nordahl đúng 1 bàn nữa). Osvaldo đã 26 tuổi, đang ngày càng trở nên giống Cassano…

Sự thống nhất về mặt tư tưởng của Roma, đội bóng trẻ gồm rất nhiều tân binh, là điều gần như không tồn tại dưới thời Zeman. Chỉ có Totti là gạch nối, như anh vẫn luôn là như vậy, suốt những năm tháng qua: người anh cả, người dẫn đầu, lĩnh xướng và chịu trách nhiệm trước tất cả. Bàn thứ 9 từ đầu mùa, cùng với 8 đường kiến tạo và tư chất thủ lĩnh chưa bao giờ mất đi ở Totti, minh chứng cho sự đúng đắn của một banner giăng ra trên khu khán đài Olimpico mà một phóng viên hãng ảnh Getty chụp được: “No Totti, no party…”

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

9: Trước trận đêm qua, lần cuối cùng Roma thắng được Juve trên sân nhà Olimpico diễn ra cách đây đã 9 năm, ở mùa 2003-2004. Họ hạ Juve 4-0 nhờ các bàn thắng của Dacourt, Totti, Cassano (2 bàn).

224: Cú nã đại bác thành bàn của Totti đêm qua nâng tổng số bàn của anh ghi ở Serie A lên con số 224 bàn. Anh xếp sau Nordahl (225 bàn) và Piola (274 bàn).

5: Trận thua Roma là thất bại thứ 5 của Juve ở các giải đấu trong nước dưới thời Antonio Conte. Các đội bóng đánh bại được họ là Inter (1-3), Milan (0-1), Sampdoria (1-2), Roma (0-1) và Napoli (0-2).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm