Roma lại thua: Thay tướng nhưng chưa đổi được vận

11/02/2013 20:03 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Roma lại thua tan nát. Trận đấu đầu tiên dưới triều đại Aurelio Andreazzoli đã kết thúc trong nỗi thất vọng ghê gớm, khi mà những bi kịch vẫn cứ ập đến, bào mòn và giết chết đi những giấc mơ của đội bóng thủ đô.

Zdenek Zeman đã ra đi, khi mà ông thầy người Bohemian vẫn tôn thờ triết lý tấn công của mình, thà “chết” chứ không bao giờ chịu từ bỏ. Roma cần một sự thay đổi, một cuộc cách mạng lớn. Andreazzoli được lựa chọn, nhưng đây chỉ như là một giải pháp “chữa cháy” tức thời.

Ở trận đấu đêm qua, trước chủ nhà Sampdoria hừng hực khí thế, Roma đã chao đảo và bị đánh gục hoàn toàn. Thực tế, họ vẫn chơi tấn công, nhưng nó chỉ như những cơn sóng nổi lên rồi lại tan đi. Họ kiểm soát bóng tốt, dứt điểm nhiều nhưng tính hiệu quả lại là thứ xa xỉ.



Roma chưa thể thay đổi nhanh chóng - Ảnh: Getty

Những thay đổi đến từ Andreazzoli có chăng chỉ là việc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, tăng cường sức chiến đấu và tính sáng tạo nơi tuyến giữa. Thế nhưng, bộ 3 Leandro Castan - Nicolas Burdisso - Marquinhos án ngữ trước khung thành Stekelenburg vẫn chưa tạo được sự chắc chắn. 3 bàn thua của Roma trong trận này đều có lỗi của hàng thủ, nhưng mấu chốt của vấn đề đến từ một đội hình quá bát nháo và rối loạn.

Roma vẫn chưa cải thiện được hàng thủ tồi tệ của mình. 45 bàn thua, kém thứ 2 Calcio (sau Pescara), đã nói lên tất cả. Nếu Andreazzoli không giải quyết được bài toán hóc búa này, có lẽ ông cũng sẽ nhanh chóng “ra đường”. Hàng công số 1 Calcio hiện tại của Roma không phải lúc nào cũng bùng nổ để có thể vá víu những khiếm khuyết ở đội bóng. Trận này, Osvaldo còn bỏ lỡ 1 quả penalty, và một loạt các cơ hội khác đã bị các tiền đạo của Roma phung phí.

Trận thua 1-3 trước Sampdoria tiếp tục khiến giấc mơ trời Âu của “Giallorossi” ngày càng xa vời vợi. Họ đang trơ trọi giữa hiện thực đầy khắc nghiệt. Roma cần phải có một HLV xứng tầm và đẳng cấp. Những Luis Enrique hay Zeman trước đây đều có thể mang đến một lối chơi rực lửa, đầy hào hứng cho Roma, nhưng họ không phải là mẫu HLV có thể đưa đội bóng vươn đến đỉnh cao. Thành quả lớn nhất của họ có chăng chỉ là việc mang ra “ánh sáng” những cầu thủ trẻ tiềm năng, làm nền cho tương lai mà thôi.

Nỗi buồn lại phủ lên “Giallorossi”. Cơn ác mộng vẫn chưa buông tha họ. Vòng đấu tới, thêm một thách thức nữa dành cho Roma khi phải đón tiếp Juventus ở Olimpico. Nếu không cải thiện được tình hình, họ sẽ còn hứng chịu thêm những bi kịch đau lòng nữa. Thế mới nói, họ “thay tướng” nhưng chưa đổi được “vận” là vì thế!

Trúc Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm