Tottenham - Liverpool 2-1: Thêm một chiến thắng ngoạn mục của Spurs

29/11/2010 09:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Harry Redknapp đã bày tỏ những cảm xúc không thể kìm nén sau khi đội bóng của ông lần thứ 2 liên tiếp có được một chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước các "ông kẹ" của bóng đá Anh.

Cách đây một tuần, trong thế bị dẫn trước 2 bàn, bằng một nỗ lực phi thường, Tottenham đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Arsenal và có được chiến thắng 3-2 chung cuộc ngay tại Emirates. Trước Liverpool, Tottenham cũng đã bị đội khách vượt lên dẫn trước nhưng rồi họ vẫn biết cách để tìm đến kết quả giành trọn 3 điểm khi có thêm một chiến thắng ngược dòng.

Tottenham (trắng) có chiến thắng ngược dòng thứ 2 liên tiếp - Ảnh Getty

Chơi tại White Hart Lane, Liverpool bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Skrtel trong hiệp một song cũng chính cầu thủ này là người đã có bàn đá phản lưới nhà trước khi Aaron Lennon là người ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà Tottenham trong những phút cuối của trận đấu.

Với 6 điểm tuyệt đối có được từ hai trận thắng liên tiếp, HLV Redknapp đã không tiếc lời ngợi ca các học trò của mình." Tất cả các cầu thủ đã cho thấy được cá tính mạnh mẽ bằng chiến thắng ngược dòng không tưởng.  Khi bị dẫn trước, Tottenham dường như luôn chơi với tinh thần cao nhất, chúng tôi đứng dậy từ những khó khăn và biết cách để ghi bàn. Trong lối chơi của Tottenham, không có khái niệm đầu hàng cho đến trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi không thể nói gì hơn ngoài hai từ "hài lòng" cho màn trình diễn tuyệt vời này", trích lời của ông Redknapp trên Sky Sports.

Bên cạnh đó, cựu HLV của Portsmouth cũng giành những lời khen ngợi cho Liverpool, đội cũng đã chơi khá tốt trong trận đấu này. "Liverpool đã cho thấy sự nguy hiểm của mình. Họ khởi đầu trận đấu tốt và tạo ra khá nhiều cơ hội. Nếu những cú dứt điểm của họ chính xác hơn, Tottenham hoàn toàn có thể bị thủng lưới nhiều hơn một bàn".

Ở trận đấy này, Tottenham cũng gặp một số tổn thất khi cả Younes Kaboul và Rafael van der Vaart đều dính chấn thương và không thể thi đấu hết trận. Bên phía Liverpool, trung vệ Carragher cũng đã dính một chấn thương khá nghiêm trọng. Thông tin này được chính HLV Roy Hodgson xác nhận. "Cậu ấy bị đau ở bả vai. Đây là một chấn thương tương đối nghiêm trọng. Thật tiếc cho Carragher bởi trong trận đấu thứ 450 tại Premier League, cậu ấy lại dính một chấn thương như vậy".

Nhận xét về trận đấu với Tottenham, cựu HLV của Fulham cho rằng thật khó có thể nuốt trôi cái kết cục "khó lường" này. "Liverpool đã chơi không tồi nhưng lại không có được 1 điểm, đó chính là vấn đề của chúng tôi. Liverpool đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đã phải trả giá vì sự phung phí đó. Tottenham đã cho thấy được sức mạnh của họ nhưng việc để thua trong những phút bù giờ là một sự nghiệt ngã khó có thể chấp nhận được".

Với thất bại này, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng trong khi Tottenham đã leo lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém đội đầu bảng Man United 6 điểm.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm