Có 'điên' mới mua Bale với giá 120 triệu!

27/07/2013 11:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như cùng một lúc Tottenham và Gareth Bale lên tiếng từ chối Real Madrid. Tiền vệ 24 tuổi khẳng định sẽ ở lại London để "cùng đồng đội chiến đấu vì mục tiêu Champions League".

Trong khi ấy, Tottenham của Chủ tịch Daniel Levy cũng có một động thái mang tính thách thức: Muốn mua Bale, hãy chồng đủ 120 triệu euro. Khả năng Real kịp đón Bale trong mùa Hè này là rất nhỏ, nó chỉ xảy ra nếu "Kền kền trắng" chấp nhận phá kỷ lục chuyển nhượng 94 triệu euro của Ronaldo năm 2009, và ngôi sao xứ Wales sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Tottenham có cơ sở để ép giá bởi Gareth Bale vừa trải qua một mùa bóng phi thường. Anh ghi 26 bàn thắng trong 44 trận chơi cho Spurs, cùng 15 đường chuyền thành bàn và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào đó để định giá 120 triệu euro cho Bale thì lại là một sai lầm. Nên nhớ rằng Ronaldo có giá 94 triệu euro sau khi anh ghi tới 68 bàn thắng trong 2 mùa giải và là đầu tàu đưa M.U tới 2 trận chung kết Champions League liên tiếp, với một lần giành chiến thắng. Gareth Bale cũng rất xuất sắc và là thủ lĩnh của Tottenham nhưng đội bóng của anh chỉ dừng bước ở tứ kết Europa League.



Không có chuyện Bale đáng giá 120 triệu euro

Bởi thế sẽ là sai lầm nếu Real tiếp tục lao đầu vào vụ này như Don Quijote lao đầu vào cối xay gió. "Kền kền trắng" đã lên phương án biến Di Maria, cầu thủ được HLV Villas-Boas ưa thích, thành một phần của vụ trao đổi với Tottenham nhưng số tiền họ phải chi thêm vẫn rất lớn. Do đã chi tới gần 80 triệu euro vào chuyển nhượng, Real có thể gặp rắc rối với Luật tài chính của UEFA nếu tiếp tục giải ngân.

Bởi vậy phương án lý tưởng nhất với Real lúc này là hoãn vụ Bale lại, ít nhất cho tới mùa Hè năm sau và tiếp tục chính sách "Castilla hóa". Họ vừa đồng loạt ký hợp đồng 4 năm với các cầu thủ trẻ Jese Rodriguez, Casemiro và Cheryshev với những điều khoản giải phóng khổng lồ: 260 triệu euro (còn cao hơn Messi!), 200 triệu và 200 triệu. Trường hợp mới nhất là Nacho, cầu thủ có thể chơi ở tất cả các vị trí trong hàng phòng ngự cũng được ký tới năm 2017.

Tương lai của Real thuộc về những người trẻ và Los Blancos hiện tại đã dư thừa những lựa chọn cho hàng công. Họ có Oezil, Isco, Kaka và Modric ở trung tâm (chưa kể Illarra và Casemiro cũng có tố chất tấn công rất tốt); Ronaldo, Di Maria và cả Isco nữa ở bên cánh; trong khi Jese và Morata đều có thể đá cắm hoặc hộ công. Nếu còn điều gì đó lấn cấn thì chính là vị trí "số 9" khi Benzema quá lười ghi bàn và đó mới là điểm cần tăng cường. Luis Suarez là giải pháp lý tưởng, tiền đạo người Uruguay từng công khai ý muốn rời Liverpool và bày tỏ mong muốn được khoác áo Real.

Bởi vậy hãy quên Gareth Bale và vấn đề của "số 11" đi, Real cần "số 9" và họ hoàn toàn có thể giải quyết nó bằng một khoản nhỏ hơn rất nhiều so với lời thách thức 120 triệu euro từ nước Anh.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm