Ngoảnh mặt với tuyển Anh, Redknapp muốn gắn bó với Tottenham

20/12/2010 18:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế HLV của ĐT Anh nhưng mới đây HLV Harry Redknapp lại gây thất vọng cho người hâm mộ xứ sở sương mù bằng tuyên bố muốn gắn bó trọn đời với CLB Tottenham.

Redknapp đã thổi một luồng sinh khí mới vào Tottenham. Kể từ khi về với sân White Hart Lane, nhà cầm quân 63 tuổi đưa Tottenham giành vé dự Champions League mùa trước và ấn tượng hơn khi đội bóng của ông đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng với vị trí ngôi đầu bảng A, vượt mặt cả ĐKVĐ Inter hay đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở giải đấu này là Bremen.

Redknapp muốn kết thúc sự nghiệp ở Tottenham - Ảnh Getty

Sự thành công của Tottenham càng khiến cho đẳng cấp của Redknapp được nâng lên một tầm cao mới. Đúng vào thời điểm ĐT Anh đang cần có một HLV để có thể thay thế Fabio Capello khi thời hạn hợp đồng của HLV người Italia với FA kết thúc ở năm 2012, không ít nhiều người tin rằng Redknapp sẽ là người tiếp theo được ngồi vào "chiếc ghế nóng" của Tam sư bởi ở nhà cầm quân này hội tụ đầy đủ 2 yếu tố: có năng lực và mang quốc tịch Anh.

Tuy nhiên trong một tuyên bố mới đây, Redknapp lại có một lời từ chối "khéo" bằng thừa nhận muốn được ở lại với sân White Hart Lane trong thời gian còn lại của sự nghiệp. "Nếu Tottenham đề nghị tôi ở lại, tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây cho đến lúc nghỉ hưu. Trong bóng đá, bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra . Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rời Portsmouth (CLB cũ của Redknapp), nhưng rồi một cuộc gọi từ Tottenham đã thay đổi tất cả. Tôi tới sân White Hart Lane và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây", Redknapp nói trên Daily Mail (Anh).

Về việc HLV Sam Allardyce bất ngờ bị CLB Blackburn sa thải, Harry Redknapp cho rằng nghề HLV luôn là một công việc gặp rất nhiều rủi ro. "Không ai nghĩ rằng Allardyce sẽ bị sa thải. Nhưng mọi thứ đã xảy ra ngoài dự tính rất nhanh chỉ trong vài trận đấu và bạn chẳng thể lường trước được mình đang làm những gì. Đôi khi bạn đang là người thông minh nhất thế giới nhưng trong phút chốc đã trở thành kẻ ngu ngốc nhất thế giới."

Ở một diễn biến khác, HLV Harry Redknapp thừa nhận rằng ông đang phải đau đầu trong việc mang tới niềm vui cho toàn bộ các cầu thủ trong đội hình của Tottenham. "Tất cả đều muốn được ra sân và tôi không thể nói Kean hay Kranjcar đang hài lòng khi không được ra sân chơi bóng thường xuyên. Đây rõ ràng là một thất vọng lớn. Dù họ vẫn được hưởng lương, nhưng là một cầu thủ ai cũng phải được ra sân. Tôi đang cố gắng để làm tất cả những gì có thể nhưng không thể đảm bảo sẽ trao cơ hội cho họ khi những cầu thủ khác đang chơi tốt hơn."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm