Tottenham: Redknapp bị cướp khi "xem giò" Forlan

23/01/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi mà chỉ hơn một tuần nữa là TTCN mùa Đông khép lại, huấn luyện viên của Tottenham quyết định sang Tây Ban Nha để xem chân cẳng tiền đạo Diego Forlan. Và trong chuyến thị sát ở thành Madrid, Harry Redknapp đã bị hai tên lưu manh móc túi lấy đi điện thoại di động, một số lượng lớn tiền mặt, thẻ tín dụng và cả hộ chiếu.

"Tôi đi bộ với Kevin Bond xung quanh SVĐ trước khi trận đấu diễn ra và không khí ở đây thật tuyệt vời. Tôi mua vài chiếc kẹo và tiếp theo có 2 gã lê đầu gối tới gần để kéo quần tôi", Redknapp nhớ lại, "Tôi không biết có những việc như thế này tại đây. Có lẽ tôi bị mất ví khi đẩy chúng ra và bỏ đi. Kevin đã thấy mọi việc nhưng ông ấy chẳng lên tiếng. Hy vọng Kev không phải là một phần của băng đảng. May mắn anh ấy mang theo vài đồng bảng Anh trong người ngày hôm đó".

HLV Harry Redknapp- Ảnh Getty

Sau lời nói đùa về người trợ lý, Redknapp tiếp tục: "Thật khó để tập trung vào trận đấu sau khi xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi về sớm và tới một nhà hàng nhỏ bằng taxi. Tôi đã phải yêu cầu nhân viên ở đó trả một vài eruro cho người lái xe. Tôi cá với Kevin trong nhà hàng những tay móc túi sẽ dùng loại rượu tốt nhất cùng thịt bò tốt nhất. Còn chúng tôi thì không có đủ tiền để gọi một ly rượu vang".

Tottenham đang khẩn trương tìm kiếm một chân sút đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ đã liên hệ với Luis Suarez của Ajax, người đá cặp với Forlan ở ĐT Uruguay. Khi thương vụ Suarez có nguy cơ bất thành trước sự cạnh tranh của Liverpool, Redknapp liền quay sang thị trường Liga, với hai mục tiêu là Diego Forlan của Atletico và Giuseppe Rossi của Villareal. Với trường hợp của Forlan, rào cản lớn nhất chính là mức lương. "Anh ta là cầu thủ thú vị", Redknapp nói, "Forlan là một mục tiêu chất lượng nhưng mức lương của anh ta thật khủng khiếp. Daniel Levy (chủ tịch của Tottenham) sẽ không bao giờ trả cho cầu thủ nào quá 100.000 bảng/tuần".

Hai tiền đạo Pavlyuchenko và Keane đang trên đường rời White Hart Lane. Vị trí của Defoe không thể chạm tới, còn Van der Vaart là sự lựa chọn số 1 trong vai trò hộ công. Và như vậy HLV Redknapp phải tiếp tục tin tưởng vào Peter Crouch: "Tôi sẽ không bán Crouch. Anh ấy đã ghi nhiều bàn thắng ở đấu trường châu Âu cho đội bóng. Tôi cũng không muốn bán đi Pav nhưng nếu ai đưa ra một lời đề  nghị hợp lý, và anh ta muốn ra đi, tôi chắc chắn CLB sẽ xem xét", Redknapp kết luận.

H.DƯƠNG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm