Chelsea đề nghị 25 triệu bảng cho Modric: Một mũi tên trúng hai đích

20/06/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TTT&VH)- Chelsea vừa nâng mức giá cho tiền vệ Luka Modric của Tottenham lên thành 25 triệu bảng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Harry Redknapp nhổ toẹt vào lời đề nghị 22 triệu bảng của đối thủ cùng thành phố: “Những cầu thủ có giá trị tầm đấy còn chẳng đáng buộc giày cho Modric”.

Suốt tuần qua, hết HLV trưởng Redknapp đến chủ tịch Daniel Levy của Spurs liên tục đăng đàn kêu gọi các đội bóng buông tha ngôi sao của sân White Hart Lane. Họ đã dùng đủ mọi cách từ nhấn mạnh không cần tiền (!?), rồi răn đe (dọa kiện cáo) cho đến van vỉ (nếu Chelsea cũng mất Lampard và Terry, Arsenal mất Nasri, Liverpool mất Gerrard thì sẽ cảm thấy như thế nào...). Tuy nhiên, những phương án “xù lông” này chẳng có tác dụng mấy khi mà đối thủ nào cũng rất gan lỳ và kiên định. Hôm qua, Chelsea đã nhanh chóng đáp lại lời nói mỉa của Redknapp bằng cách gửi lời đề nghị mới trị giá 25 triệu bảng tới kình địch tại London.

Chelsea hét giá 25 triệu bảng cho Modric- Ảnh Getty

Rõ ràng, Tottenham biết mình đang ở thế bất lợi trong vụ rắc rối liên quan đến Modric, bất chấp họ mới là đội nắm quyền sở hữu tiền vệ người Croatia trong tay. Việc không thể tham dự Champions League ở mùa tới là mấu chốt của vấn đề. Chưa nói đến ước mơ xa xôi giành các danh hiệu, Modric khát khao trước hết là được chơi bóng tại nơi phù hợp với đẳng cấp của mình - Champions League. Vậy mà anh sẽ phải quay lại “máng lợn cũ” Europa League khi mùa giải 2011-122 khởi tranh. Thậm chí Tottenham đã rất may mắn mới được tham dự giải đấu hạng 2 của châu Âu khi Liverpool liên tiếp vấp ngã ở 2 vòng đấu cuối cùng.

Tôi nghĩ Tottenham sẽ cho anh ấy thấy tham vọng của CLB. Chúng tôi sẽ làm như thế”, HLV Redknapp quả quyết với đài BBC, “Nếu đội bóng có thể mang về một đến hai cầu thủ chất lượng thì chẳng có lý do gì chúng tôi sẽ lại không thể trải qua một mùa giải tuyệt vời nữa. Vì vậy, đây là nơi thích hợp để Luka ở lại trong nhiều năm nữa. Đó là điều mà chúng tôi đang mong đợi”.

Không chỉ Chelsea muốn

Chiến lược gia người Anh cũng thừa nhận sau khi ông từ chối lời đề nghị 22 triệu bảng “nực cười” của Chelsea, nhiều đội bóng khác đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 25 tuổi. Đó rất có thể là bộ đôi Man City và M.U của thành Manchester. “Chelsea không phải là CLB duy nhất muốn anh ấy”, Harry Redknapp nói thêm, “Có những đội bóng khác, những đội bóng hàng đầu. Nhưng chúng tôi phải giữ anh ấy bằng mọi giá nếu muốn tiếp tục duy trì sự thành công. Nếu Modric ra đi, Tottenham sẽ không thể sống sót với sự mất mát khủng khiếp ấy”.

Modric là một chàng trai tuyệt diệu. Bạn sẽ không bao giờ gặp người nào hơn thế. Tôi đoán cậu ấy khát khao một bản hợp đồng hấp dẫn, cơ hội giành chức vô địch Premier League lẫn được thi đấu tại Champions League”, ông tiếp tục, “Đó cũng là điều mà Tottenham hướng tới. Chúng tôi muốn trở lại Champions League và anh ấy cần phải ở lại để giúp đội bóng làm được điều đó”.

Modric được người hâm mộ Spurs bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua vì phong độ ổn định của mình. Báo chí xứ sương mùa còn loan tin mục tiêu của Chelsea không chỉ là Modric mà còn là... Harry Redknapp. Sân Stamford Bridge vẫn còn một chiếc ghế trống kể từ khi Carlo Ancelotti bị sa thải hồi tháng trước. Nếu chiêu mộ được học trò cưng của Redknapp, điều đó cũng có nghĩa Chelsea đã lấy được cảm tình của chiến lược gia 64 tuổi này. Thật là một kế hoạch hoàn hảo khi “một mũi tên trúng 2 đích”. Nhưng nhà á quân Premier League cần phải thật nhanh chân lên. 25 triệu bảng chắc chắn vẫn còn là quá ít.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm