Một năm đầy biến cố của Andre Villas-Boas

05/03/2013 20:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chứng kiến bàn thắng phút cuối của Dembele giúp Tottenham đi tiếp tại Europa League, Andre Villas-Boas có lẽ đã nghĩ rằng mình không khác gì nhân vật chính trong một bộ phim cổ điển, một câu chuyện về lòng quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.

Một năm trước, Villas-Boas với cương vị huấn luyện viên của Chelsea đã bị sa thải không thương tiếc dẫu cho Abramovich đã bỏ ra hẳn 15 triệu euro phá vỡ hợp đồng của ông với Porto. Đó dường như chỉ là kết quả hiển nhiên sau 8 tháng ác mộng của vị chiến lược gia người Bồ.


HLV Villas-Boas - Ảnh: Getty

Nhưng giờ đây, chính Villas-Boas là người đang nhìn xuống Chelsea trên bảng xếp hạng khi Tottenham đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Nói về những biến cố trong sự nghiệp của mình, Villas-Boas nói với giọng man mác buồn: “Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một huấn luyện viên và con người khác”. Bức tranh về một huấn luyện viên trẻ tuổi, tự cao tự đại và đầy tham vọng tưởng như đã bị chôn vùi trong tầng hầm sân Stamford Brige và sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Nhưng không, ở bên kia thành London, Chủ tịch Marc Levy của Tottenham đã nhìn thấy một nhà chiến lược trẻ tuổi đại tài nhưng thiếu may mắn, ông đã mau chóng sa thải huấn luyện viên đầy kinh nghiệm Harry Redknapp để mang về một dấu hỏi lớn.

Những vòng đấu đầu tiên, Tottenham thường xuyên rơi điểm vào những phút cuối đã dấy lên mối nghi ngại của các fan hâm mộ đội bóng. Việc liên tục nhận thất bại với các đối thủ lớn cũng phần nào tăng thêm sự chán chường. Không một lời hứa hẹn, Villas-Boas ra một giáo án tập luyện cẩn thận nhằm khắc phục những hạn chế của đội bóng. Để rồi giờ đây các cầu thủ Spurs đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 3. Có lẽ, sẽ chẳng có từ ngữ nào để diễn tả cảnh Gareth Bale lao tới ôm chầm vị huấn luyện viên của mình khi ghi bàn thắng muộn vào lưới West Ham tuần trước.

Về đối nhân xử thế, Villas-Boas cũng tỏ ta rất khác so với hồi ở Chelsea, ông thừa nhận mình chưa thể khai thác hết được tiềm năng của Adebayor. Ông còn bảo vệ anh ngay cả khi nhận chiếc thẻ đỏ ngu ngốc trong trận gặp Arsenal và vẫn ủng hộ anh về phục vụ tổ quốc tại cúp châu Phi khi đội đang thiếu tiền đạo. Ông cũng tỏ ra khéo léo khi lựa chọn ai trong Lloris và Friedel sẽ làm thủ môn chính của đội bóng và thừa nhận trước truyền thông rằng ông đã mắc sai lầm khi đồng ý để Dawson đàm phán với QPR trong mùa Hè. Đáp lại, các cầu thủ Spurs đa phần cảm thấy hài lòng với vị huấn luyện viên mới và họ đã thể hiện bản thân trên sân cỏ một cách rất thành công.

Mùa giải vẫn còn 10 vòng đấu nữa mới kết thúc, Villas-Boas cần phải cố gắng giữ đôi chân của các cầu thủ trên mặt đất. Một vị trí trong Top 4 sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho đội bóng, nhưng nếu họ lại để vuột mất suất dự C1 như mùa giải trước, đó sẽ là một thảm họa. Andre Villas-Boas, ông mới chỉ chiến thắng một trận đánh, chứ chưa chiến thắng cả một cuộc chiến!

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm