Đá muộn vòng 8 Premier League : Ramos chắc chắn ra đi

20/10/2008 10:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thảm họa nối tiếp thảm họa. Tottenham của Ramos lại bị đánh bại (1-2), trận thua thứ 6 mùa này và là thất bại thứ 2 liên tiếp trước các tân binh.
 
Thảm họa Tottenham

 Nếu như trận thua 0-1 trước Hull City ở vòng 7 có thể được tha thứ bởi đối thủ là hiện tượng của mùa giải thì sau 101 phút (kể cả bù giờ) ở Stoke City, đội bóng chỉ xếp trên mỗi Spurs, HLV Ramos chẳng còn gì để bào chữa.

Một thất bại toàn diện. Một đêm kinh hoàng. 2 thẻ đỏ. 2 quả penalty. 2 bàn thua. 2 lần khung gỗ cứu thua. 2 lần Corluka ngã xuống và sau lần thứ 2, anh không thể đứng dậy. Đứng thất thần ở đường biên suốt trận đấu, Ramos hiểu rằng ông sẽ không có cơ hội thứ 2. HLV người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ ra đi. Vấn đề còn lại là hình thức của sự ra đi ấy. Từ chức hay bị sa thải? Từ chức sẽ đồng nghĩa trắng tay hoàn toàn. Nếu bị sa thải, Ramos sẽ nhận được khoản bồi thường cực lớn. Lương của ông lên đến 4,9 triệu bảng/năm trong khi hợp đồng giữa 2 bên còn thời hạn đến 4 năm. Nhiều khả năng, cả 2 sẽ ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp hợp lý cho đôi bên. Có thể, Ramos và Spurs sẽ đồng thuận chia tay, nhưng HLV người Tây Ban Nha sẽ nhận được một khoản bồi thường.
 
Ramos, số phận đã an bài

8 tháng về trước, nhiều CĐV Spurs đã xem Ramos là đấng cứu thế khi ông giúp Spurs đánh bại Chelsea trong trận CK Cúp Carling và giành danh hiệu đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ. Thời điểm ấy, ít ai ngờ rằng, 8 tháng sau, vị trí của Spurs không phải nằm trong tốp 4 mà là ngôi bét bảng, chỉ với vỏn vẹn 2 điểm sau 8 trận, cách vị trí thứ 4 đến 12 điểm và vị trí an toàn đến 5 điểm. Spurs lúc này nên nghĩ đến cuộc chiến trụ hạng hơn là mộng mơ cao xa. Nhưng trước hết, họ phải nói lời chia tay với Ramos, dù không ai phủ nhận tài năng của ông, dù ông đã làm được cái điều mà 7 HLV tiền nhiệm không thể làm.

Hull vẫn thắng tiến

Ở thời điểm này, người Spurs đang muốn mình trở thành... Hull City, một đội bóng bé nhỏ và đây chỉ mới là mùa đầu tiên ở Premier League. Đêm qua, Hull City ấy lại giành chiến thắng, đánh bại West Ham của Zola 1-0 trên sân nhà, qua đó giành lại vị trí thứ 3 trên BXH.

Chiến thắng trước West Ham là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Hull, đều thắng sát nút. Một điều đáng lưu ý: Hull City ấy đang trở thành cơn ác mộng đối với các đội bóng thành London. 4/5 chiến thắng của Hull là trước đại diện của London. Ở trận khai màn, trận đầu tiên ở giải đấu cao nhất nước Anh, Hull đã đánh bại Fulham 2-1. 3 trận gần đây, họ lần lượt vượt qua Arsenal (2-1), Tottenham (1-0) và đêm qua là West Ham. Sau 2 vòng nữa là Chelsea, đại diện còn sót lại của thành London...

Tại sân Kingston Communications, Zola đã nhận ra rằng, cuộc sống ở Premier League bây giờ không hề dễ thở như lần đầu tiên đặt chân đến đây. Khi tuần trăng mật đi qua, với chiến thắng ấn tượng trước Newcastle trong trận ra mắt, Zola đã bị đánh bại ở 3/4 trận gần đây. Nhưng cũng phải thừa nhận, Zola đã không gặp nhiều may mắn. Ở trận gặp Hull, West Ham của ông đã chơi lấn lướt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn. Tiếc thay, chân sút Carlton Cole quá vô duyên.

Vòng đấu đẫm máu

Trận Stoke City - Tottenham đêm qua phải cần đến 11 phút bù giờ, mà lý do xuất phát từ những ca chấn thương nghiêm trọng. Trong hiệp 1, thủ môn Gomes của Spurs há hốc mồm trong nhiều phút, như thể rất khó thở. Hiệp 2 liên tục gián đoạn bởi những pha thay người bất khả kháng. Thủ thành Hull City, Thomas Sorensen, phải rời sân ở phút 66 vì đầu đổ máu sau 1 pha va chạm. Chưa dừng ở đó, 11 phút sau, đến lượt Corluka của Spurs, còn khủng khiếp hơn: 2 lần ngã xuống, mà hệ quả của lần sau là rơi vào tình trạng bất tỉnh và được đưa thẳng đến xe cấp cứu. Đến phút 84 là Ibrahima Sonko của Hull City, phải rời sân trong tư thế chân cao, chân thấp.

Một tình cảnh tương tự vào đêm thứ Bảy. Ở trận Arsenal - Everton, Theo Walcott đã khiến 50 triệu người Anh lo lắng khi tự nhiên lăn đùng ra giữa sân và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ trong gần 4 phút. Ở trận Aston Villa - Portsmouth, trợ lý trọng tài đã trở thành nạn nhân của một vụ ném đồng xu từ khán đài. CĐV Villa chủ định nhắm vào HLV Harry Redknapp của Portsmouth, nhưng lại trúng trợ lý trọng tài.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm