Vòng 8 Premier League: Thời hạn chót cho Ramos

18/10/2008 07:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Tối hậu thư đã được ban lãnh đạo Tottenham khẳng định: Juande Ramos được cho thêm thời gian tới giữa tháng 11, tức là còn khoảng sáu trận nữa, để thay đổi tình hình.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của Premier League mùa này là sự tương phản giữa kỳ vọng và thực tế đối với Hull City và Tottenham. Khi hai đội gặp nhau tuần trước ở White Hart Lane, Phil Brown, người từng bị Derby sa thải, đã chứng tỏ rằng ông mới là HLV có thể đáp ứng được các yêu cầu của Premier League tốt hơn so với Ramos, chiến lược gia tới từ Tây Ban Nha vào tháng Mười năm ngoái với một lý lịch công việc ấn tượng mà nhiều người tin rằng sẽ đưa Spurs tới vinh quang nhanh chóng.

Chiếc Cúp Carling giành được tháng Hai năm ngoái, kết thúc chín năm không danh hiệu ở White Hart Lane, tưởng như đã xác nhận sự chờ đợi đặt vào Ramos. Nhưng rồi sau đó, mọi thứ bỗng trở nên hết sức tồi tệ. Khi buổi kỷ niệm một năm ngày ông tới London đã qua, trong tay Ramos giờ là một đống hỗn loạn.
 
Không còn nhiều thơi gian và cơ hội nữa đâu, Ramos!

Có vẻ như Spurs là nơi định mệnh cho những kỳ vọng tan vỡ. Kể từ khi HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Tottenham, Bill Nicholson, từ chức vào năm 1974, chỉ mỗi Keith Burkinshaw, trong giai đoạn từ 1976 tới 1984, là đáp ứng được hy vọng của các cổ động viên áo trắng. Gần đây, sự trở lại của người từng là thần tượng tại Spurs khi còn chơi bóng, Glenn Hoddle, trên băng ghế huấn luyện, không mang lại danh hiệu nào. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của Jacques Santini cũng chẳng mang tới điều gì ngọt ngào. Chiến lược gia người Pháp ra đi vào tháng 11/2004 nhường chỗ cho trợ lý của ông, Martin Jol. Có vẻ như HLV người Hà Lan đã tìm lại được cảm hứng cho Spurs, nhưng rồi mọi chuyện lại xấu đi trông thấy sau hai mùa giải. Jol lại phải khăn gói ra đi nhường chỗ cho Ramos.

Tottenham đã không ngay lập tức khởi sắc trở lại dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha và trợ lý của ông, một cự tiền vệ của Spurs, Gustavo Poyet, nhưng cũng kịp kết thúc năm 2007 với bốn chiến thắng trong năm trận, cộng thêm chức vô địch Cúp Carling, niềm tin vào Ramos dường như đã được củng cố vững chắc. Nhưng rồi các cầu thủ Spurs đã ngủ quên trên chiến thắng: họ thỉ thắng ba trong 12 trận còn lại ở Premier League mùa trước, đồng thời bị loại khỏi Cúp UEFA.
 

Kết quả đó đã dẫn đến những ngày đầy bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Jonathan Woodgate, Alan Hutton, Chris Gunter và Gilberto đã tới White Hart Lane vào mùa Đông. Mùa Hè, thêm Luka Modric, Giovani Dos Santos, Heurelho Gomes, David Bentley, Roman Pavlyuchenko, Vedran Corluka và John Bostock tới với trị giá tổng cộng 80 triệu bảng. Tuy nhiên, hai chân sút quan trọng nhất của ông, Dimitar Berbatov và Robbie Keane, bị bán đi. Ngay khi mùa giải mới bắt đầu, Spurs đã rất rời rạc và hoàn toàn thiếu sức sống. Cho tới tận bây giờ, chỉ mới kiếm được hai điểm tại Premier League, sự tự tin của Spurs đang xuống thấp hơn bao giờ hết. Thực tế phũ phàng là Ramos chỉ mới kiếm được 10 trận thắng trong 35 trận ông đã dẫn dắt Spurs tại giải Ngoại hạng. Reading thắng 10 trong 38 trận của họ ở mùa trước và đã rớt hạng. Nếu tiếp tục phong độ như thế này, thì không phải vinh quang Champions League, mà là vực thẳm Championship sẽ mở ra trước mắt HLV người Tây Ban Nha và các học trò.

Tottenham chưa bao giờ khởi đầu tệ như thế trong suốt 96 năm qua. Có những dấu hiệu là các cổ động viên Spurs, vốn chưa bao giờ là những người kiên nhẫn, đang quay ra chống lại Ramos. Nhiều người vẫn cảm thấy quyết định sa thải Jol là sai lầm và vô trách nhiệm, nhất là khi câu lạc bộ mới của ông lúc này Hamburg, đang dẫn đầu Bundesliga. Ramos vẫn khăng khăng rằng ông sẽ không từ chức, nhưng ngay cả vị trí của những người bảo vệ ông, Chủ tịch Daniel Levy và Giám đốc thể thao Daniel Comolli, cũng không còn chắc chắn nữa.

Thật ra thì Levy hiện vẫn là người quyền lực nhất ở White Hart Lane với việc nắm giữ 20% cổ phần đội bóng và đại diện cho 60% nữa của tỷ phú Joe Lewis, nhưng khi Comolli đã phải ra đi tuần trước vì thất bại trong chính sách chuyển nhượng, giờ đây ngài Chủ tịch là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước các cổ động viên áo trắng và rất có thể ông sẽ phải sớm đối mặt với sức ép từ những cuộc phản đối bùng phát như Mike Ashley đang chật vật đối phó tại St James’ Park.

Ramos, cùng bộ sậu của ông, Poyet và Marcos Alvarez, phải nhanh chóng tìm thấy một chiến thắng trước khi mùa Thu kết thúc và những ngày giá rét bắt đầu, trong tình cảnh mà tinh thần các cầu thủ đang rệu rã: King thừa nhận “mọi người thấy bị tổn thương” ở White Hart Lane, Modric đổ lỗi cho chấn thương đầu gối, Bentley cho rằng việc anh không được gọi vào đội tuyển Anh là do Ramos đã không để anh chơi ở vị trí sở trường, Pavlyuchenko vẫn chưa hòa nhập được và đang dính chấn thương, Dos Santos giống một vật trang trí hơn là một chỗ dựa tin cậy còn Darren Bent hoàn toàn đánh mất cảm giác ghi bàn.

Với tất cả những lo lắng đó, nhiệm vụ khẩn thiết lúc này của Ramos và Spurs không phải là mơ tưởng đến một suất dự Champions League, mà là nhanh chóng thoát ra khỏi ba vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nếu mùa Đông đến mà Ramos vẫn chưa làm được điều đó, gần như chắc chắn ông sẽ phải thu xếp hành trang của mình.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm