Defoe sẽ chia tay Tottenham vào tháng Giêng: Spurs lại ném trung phong qua cửa sổ

28/11/2013 14:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Jermain Defoe sẽ chơi một trong những trận đấu cuối cùng tại đấu trường châu Âu trong màu áo Tottenham. Lý do: Tháng Giêng này, anh sẽ ra đi. Điểm đến: FC Toronto ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Đó dường như là một quyết định dưỡng già quá sớm của Defoe, chân sút mới kỷ niệm sinh nhật thứ 31 hồi tháng trước, vẫn khoác áo tuyển Anh trong trận đấu với Chile cách đây hai tuần, và quan trọng hơn, đang là chân sút số một của Tottenham ở mùa giải này với 9 bàn thắng.

Defoe đã bị đối xử bất công

Thông tin trên được đưa ra trên tờ Daily Mail chiều hôm qua, và sau đó, chẳng có một đại diện nào của Tottenham xác nhận hay phủ định cả. Theo đó, Defoe đã đồng ý gia nhập Toronto với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và mức lương 90.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, mức giá thì chưa được tiết lộ.

Cũng dễ hiểu vì sao Tottenham im lặng trước thông tin ấy. Thực tế, họ đã cố gắng thải Defoe và Adebayor từ hồi mùa hè, nhưng không ai trong số họ chịu ra đi. Ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, Villas-Boas mang về trung phong Roberto Soldado với cái giá kỷ lục 26 triệu bảng, Defoe chỉ còn là chân sút số hai tại White Hart Lane, còn Adebayor thì bị “nhốt” đến tận Chủ nhật vừa rồi mới được ra sân khi vào thay người ở hiệp hai trận thua Man City 0-6. Với tình hình hiện tại, rất có thể Villas-Boas (hoặc người kế nhiệm, nếu ông bị sa thải) sẽ tiếp tục mua một chân sút nữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 



Bản hợp đồng hiện tại của Defoe còn thời hạn 18 tháng, nhưng Tottenham nhất quyết không gia hạn. Thay vào đó, họ ký mới với những tài năng trẻ như Andros Townsend và Kyle Walker. Tất nhiên, đội bóng nào cũng có những chính sách hạn chế với cầu thủ ngoài 30 tuổi, song Defoe xứng đáng được đối xử ngoại lệ. Lý do: anh là chân sút thứ 5 trong lịch sử CLB với 142 bàn thắng, đã gắn bó với White Hart Lane 11 mùa giải (2 giai đoạn), và hiện tại, đang là chân sút số một của đội bóng với 9 bàn, gấp rưỡi Soldado.

Nhưng rốt cuộc, Spurs chỉ chờ cơ hội để đẩy anh đi. Càng ngạc nhiên hơn nếu biết rằng mức lương mà Defoe nhận được trong suốt những năm qua chỉ là 67.000 bảng/tuần, ngang với những cầu thủ đẳng cấp trung bình tại Premier League.

Không Defoe, không Europa League?     

Jermain Defoe không ghi được bàn nào tại Premier League mùa này bởi anh được trao quá ít cơ hội khi vào sân từ ghế dự bị tại những phút cuối ở 7/8 trận đã đấu. Nhưng tại đấu trường cúp thì lại khác, với 2 bàn ở Cúp Liên đoàn, và 7 bàn tại Europa League.

Với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Sheriff Tiraspol hôm 7/11, Defoe thậm chí đã vượt qua huyền thoại Martin Chivers để trở thành chân sút số một của Spurs tại đấu trường châu Âu với 23 bàn thắng. Từ giờ cho đến ngày Defoe ra đi, Tottenham còn thi đấu hai trận nữa tại vòng bảng Europa League, gặp Tromso đêm nay và tiếp Anzhi Makhachkala vào ngày 12/12 tới. Nếu Defoe tiếp tục giữ tần suất ghi bàn như hiện tại thì anh sẽ tiếp tục nâng cao kỷ lục của chính mình. Nhưng sau đó là cả một vấn đề. Không Defoe, Spurs tại Europa League sẽ chẳng khác gì bộ mặt thảm hại tại Premier League, khi họ mới ghi được vỏn vẹn 9 bàn sau 12 vòng đấu. Tất nhiên, họ sẽ mang về một chân sút mới, nhưng khả năng thành công vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phần mình, dù đã nhất quyết ra đi, nhưng do mùa giải tại MLS chỉ bắt đầu vào tháng Ba sang năm, nên Defoe vẫn muốn ở lại London cho đến thời điểm ấy. Lý do: anh vẫn đang cố gắng chiếm một suất cùng ĐT Anh đến Brazil vào mùa hè 2014. 

Sát thủ bị quên lãng

West Ham (1999-2004) 105 trận/41 bàn

Tottenham (2004-2008) 178 trận/64 bàn

Portsmouth (2008-2009) 36 trận/17 bàn

Tottenham (2009- ) 180 trận/78 bàn


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm