Milan: Không đến London để đầu hàng

09/03/2011 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở lượt đi là một bất lợi lớn cho Milan trong trận lượt về, nhưng là thử thách chưa đủ lớn để đánh gục ý chí của đội bóng đã từng 7 lần vô địch châu Âu. Milan vẫn sẽ đến sân White Hart Lane với quyết tâm chiến thắng, cho dù đi sâu ở Champions League có thể ảnh hưởng xấu đến cơ hội vô địch Serie A của họ.

Điểm tựa Allianz

Bốn năm rồi, Milan chỉ toàn thua và hòa khi gặp các đội bóng Anh. Đúng một năm trước, họ thảm bại 0-4 trên đất Anh sau khi để thua Man Utd 2-3 trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đêm nay, đội bóng Italia hành quân trở lại xứ sương mù không chỉ với gánh nặng phải ghi ít nhất 2 bàn và đồng thời không được phép hòa, mà còn với hàng tiền vệ còn “teo tóp” hơn cả trận lượt đi. Sức ép của hàng vạn khán giả sân White Hart Lane, rồi tốc độ “kinh hoàng” của “đôi cánh” Lennon-Bale là những mối đe dọa đáng sợ chờ đợi lữ đoàn đỏ-đen. Nhưng Milan không phải là đội bóng e ngại những điều “nhỏ nhặt” ấy, nếu họ phát huy được bản lĩnh của mình.

Bốn năm trước, trên con đường chinh phục Champions League 2006-07, Milan cũng đã phải trải qua thử thách tương tự như hôm nay. Ở tứ kết lượt đi, họ đã để Bayern Munich cầm hòa 2-2 ngay tại San Siro, với bàn thua quyết định đến ở phút bù giờ thứ 3 (Van Buyten). Thực tế, 2-2 với 0-1 cũng không khác nhau là bao, vì nhiệm vụ lượt về vẫn là phải thắng (hòa 3-3 trở lên hiếm khi xảy ra). Trên chảo lửa Allianz, trước một đội chủ nhà dày dạn kinh nghiệm và lại có vốn 2 bàn sân khách, Milan không hề nao núng. Chỉ trong vòng 4 phút giữa hiệp 1, họ hai lần sút tung lưới thủ môn Kahn do công của Seedorf và Inzaghi, dập tắt mọi hy vọng của “Hùm xám”, đội trước đó đã vượt qua Real Madrid của “Don” Capello ở vòng 1/8. Thắng 2-0 ngay tại Allianz, Milan ngạo nghễ thẳng tiến đến ngai vàng.

Milan không muốn tay trắng rời White Hart Lane- Ảnh Getty

Niềm tin hiện tại

Nếu Allegri và các học trò của ông không rút ra được gì từ trận hòa 3-3 của Tottenham trên sân Wolves cuối tuần qua, thì Milan có thất bại cũng là xứng đáng. Nếu một đội bóng đang đứng áp chót Premier League và chỉ ghi được 31 bàn/28 trận trước đó có thể 3 lần chọc thủng lưới Tottenham, thì tại sao Milan không thể? Sau những gì đã thể hiện trong mùa giải này, Tottenham cho thấy họ là một đội bóng thất thường, có thể cực hay nhưng cũng có thể cực dở, mà phần lớn là bị chi phối bởi yếu tố tinh thần. Lợi thế dẫn 1-0 ở lượt đi chưa chắc đã giúp đội bóng của HLV Harry Redknapp chơi tự tin hơn, bởi họ đã bắt đầu phải chịu sức ép. Sự thiếu kinh nghiệm có thể sẽ là tử huyệt của đội chủ nhà trận này, và Milan phải tận dụng.

Ngoại trừ mối lo ở hàng tiền vệ, Milan có những cơ sở để tin vào khả năng ngược dòng. Những thắng lợi quan trọng ở Serie A thời gian vừa qua, trước Napoli và Juventus, cho thấy họ đã thực sự biết cách đối mặt với những đối thủ mạnh. Suốt 180 phút ở hai trận ấy, Milan đều không để cho đối phương sút trúng khung thành dù chỉ một lần, trong khi ghi được 4 bàn thắng. Với bộ ba Ibra-Pa-Ro đang đạt phong độ tốt, cơ hội ghi bàn cho Milan trận này sẽ là không nhỏ, bởi Tottenham chắc chắn sẽ không chú trọng phòng ngự như lượt đi nữa. Nếu ghi bàn trước, cánh cửa sẽ mở toang cho Milan. Chiến thắng 1-0 trên sân Juventus tuần qua càng khẳng định bản lĩnh sân khách của thầy trò HLV Allegri mùa này. Không phải ngẫu nhiên mà họ mới chỉ thua 2 trận khi rời sân San Siro từ đầu mùa, mà lần gần nhất đã cách đây 4 tháng rưỡi, 0-2 trên sân Real Madrid ngày 19/10/2010.

Cách tốt nhất để Milan củng cố cơ hội vô địch Serie A là chấp nhận đứng ngoài lề Champions League, nhưng tư cách của một đội bóng lớn không cho phép họ làm điều đó. Milan vẫn sẽ nỗ lực đến cùng ở White Hart Lane, cho dù những nỗ lực ấy có thể là chưa đủ để họ vượt qua những khó khăn chất chồng. Nếu phải rời sân chơi châu lục, họ cũng phải ngầng cao đầu.

Bách Việt

Thử thách 55 năm

Thầy trò HLV Max Allegri vẫn tự tin vào khả năng lật ngược thế cờ ở White Hart Lane, nhưng lịch sử không đứng về phía họ. Trong suốt 55 năm qua, kể từ lần đầu tiên tham dự Cúp C1 châu Âu ngay mùa sơ khai 1955-56, Milan mới chỉ 5 lần để thua trên sân nhà ở lượt đi trong các vòng đấu loại trực tiếp, nhưng có đến 4 lần trong số đó họ bị loại. Lần duy nhất Milan vượt qua được thất bại sân nhà lượt đi chính là ở mùa giải 1955-56, mùa đầu tiên trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Trận lượt đi vòng 1 khi đó, chính là trận đầu tiên trong lịch sử 340 trận dự các cúp châu Âu của Milan, họ đã để thua đội bóng Đức Saarbrucken (hiện đá ở giải hạng 3 Bundesliga) 3-4, nhưng lượt về đã thắng 4-1 ngay trên sân khách. Milan vào tới bán kết và bị thua Real Madrid, đội bóng sau đó đã vô địch châu Âu 5 năm liền.

Dưới đây là những lần Milan rơi vào hoàn cảnh hiện tại

Mùa giải Giải đấu Đối thủ Lượt đi /về Kết cục

1955-56 Vòng 1 Cúp C1 Saarbrucken (Đức) 3-4/4-1 Đi tiếp

1959-60 Vòng 1 Cúp C1 Barcelona (TBN) 0-2/1-5 Bị loại

1987-88 Vòng 2 Cúp UEFA Espanyol (TBN) 0-2/0-0 Bị loại

2005-06 BK Champions L. Barcelona (TBN) 0-1/0-0 Bị loại

2009-10 V. 1/8 Champions L. Man Utd 2-3/0-4 Bị loại

2010-11 V. 1/8 Champions L. Tottenham 0-1/?-? ????




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm