02h45 ngày 10/03, Tottenham – Milan: Giấc mơ có thật?

09/03/2011 11:24 GMT+7 | Champions League

* Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- Có vẻ như Tottenham đã tiến rất gần tới trận tứ kết. Phía trước họ là 90 phút rực lửa ở White Hart Lane, kèm theo ưu thế 1 bàn dẫn trước ở sân Milan. Giấc mơ đánh bại gã khổng lồ 7 lần vô địch châu Âu đang thấp thoáng ngoài cửa sổ. Đội bóng của Harry Redknapp đã sẵn sàng tạo ra một dấu ấn tuyệt vời cho chuyến phiêu lưu đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất cựu lục địa.

Phong độ trái ngược của Milan và Tottenham kể từ sau trận lượt đi chắc chắn không để để tạo ra đánh giá khách quan cho trận tái đấu. Rossoneri vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Juve, qua đó tiếp tục mở ra con đường tái chiếm Scudetto. Trong khi đó, tại giải Ngoại hạng, Spurs đã có 2 màn trình diễn khó thể tệ hại hơn. Trong lúc tất cả đều chờ đợi họ thổi lửa vào cuộc đua top 4, đội bóng Bắc London đã để thua Blackpool 1-3, trước khi để Wolverhampton chia điểm một cách ngoạn mục trong những phút cuối (3-3).

Tottenham đang có lợi thế khi chiến thắng trên sân khách ở lượt đi- Ảnh Getty

Tại nước Anh, Tottenham đang gặp rất nhiều khó khăn để lấy 1 suất tại Champions League như năm vừa rồi. Thế nhưng, khi gặp lại Milan, rất có thể người ta sẽ lại thấy một bộ mặt khác hẳn. Trên sân nhà tại châu Âu, đội chủ sân White Hart Lane vẫn đang có thành tích toàn thắng. Ấn tượng hơn, không có trận nào là họ ghi dưới 3 bàn. Lối đá tốc độ và sự phấn khích chính là thứ đặc sản không thể lẫn vào đâu được của Tottenham. Lúc này, Spurs vẫn đang là đội có thành tích dội bom xuất sắc thứ 2 kể từ vòng bảng Champions League, 19 bàn (chỉ sau Arsenal - 18). Tại London, đại diện của Premier League sẽ còn có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục chơi tấn công trước Milan, đối thủ được đánh giá cao về kinh nghiệm, nhưng lại có sức ì tương đối lớn bởi yếu tố tuổi tác.

Sẽ có thêm một trận thú vị nữa của Tottenham, nếu nhìn vào những gì họ đã làm được ở Champions League mùa này. Nếu như các chân sút của Harry vẫn thường bị bắt bài tại giải quốc nội, thì ở châu Âu, họ lại là những cái tên đầy nguy hiểm và khó lường. Tại San Siro, bàn duy nhất đã được ghi bởi Peter Crouch sau màn trình diễn rất hợp lý của Spurs. Hôm nay, ngay cả khi đội chủ nhà tiếp tục đá kiểu cò cưa và chủ động sử dụng sức mạnh để tranh chấp thế trận, họ cũng sẽ có ưu thế nhất định. Nhưng tất cả đều tin, Redknapp sẽ lại chỉ đạo các học trò chơi một trận sòng phẳng và tốc độ nữa trước các khán giả nhà. Ở phương diện nào đó, khi đá bốc và đẩy cao đội hình, Tottenham sẽ phải đối mặt với rủi ro trước các mũi nhọn của Milan. Nhưng khi Bale trở lại và Spurs muốn thực sự muốn đá tấn công, trước hết đội bóng Ý sẽ phải chịu được áp lực đó đã. Những gì Inter đã phải trải qua trong trận thua 1-3 tại đây có lẽ sẽ khiến nhiều CĐV Milan lo lắng.

* Một hàng công “bất thường”

Milan không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt trên sân khách. Nhưng lúc này, rất ít người tin rằng họ sẽ kiểm soát được Tottenham trong một thế trận đôi công. Như đã đề cập ở trên, cho dù Tottenham đang gặp khá nhiều vấn đề để vươn tới top 4 tại Premier League, nhưng họ vẫn là một ẩn số đáng sợ tại châu Âu, một khi cách chơi ào ạt theo kiểu bóng bàn được dịp bùng phát. Đơn cử như trường hợp của Crouch. Tiền đạo cao trên 2m này mới ghi được vẻn vẹn 2 bàn trong 26 trận ở giải Ngoại hạng, nhưng anh đã chứng tỏ là một thứ vũ khí rất lợi hại trước Milan. Tại Champions League, “sếu vườn” đã có 7 lần lập công, một con số quá ấn tượng. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó vẫn là những màn trình diễn thực sự nghèo nàn của hàng công Spurs ở nước Anh. Tới lúc này, các chân sút của Harry mới ghi được vẻn vẹn 11 bàn thắng trong tổng số 41 bàn của cả đội. Các tiền vệ của Gà trống London đã chơi quá hay? Hay các chân sút của họ quá tồi?

Thực ra, không quá khó để giải thích điều đó qua lăng kính tâm lý. Sự mới lạ và háo hức ở châu Âu đã tạo ra một Tottenham đáng chờ đợi và khó nắm bắt. Thêm vào đó, các ý tưởng chiến thuật của Redknapp cũng đem tới sức bật và sự nguy hiểm của một tân binh “chẳng có gì để mất”. Ở trận lượt đi, Tottenham bất ngờ chơi khá chững chạc và luôn chủ động trong việc giữ cân bằng về thế trận. Điều đó khác xa hình ảnh của chính họ trong trận thắng Sunderland trước đó, hoặc về sau là những màn oanh tạc cẩu thủ hoặc đầy nóng vội trước Blackpool và Wolves.

Trong bối cảnh Milan đang gặp không ít khó khăn về lực lượng, không loại trừ khả năng Harry lại muốn có một trận thắng nữa, thay vì bảo vệ tỷ số 1-0. Điều này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn đối với các CĐV của Spurs. Nhưng trái lại, đối thủ của họ cũng sẽ có thể tận dụng nó để tìm cơ hội phản đòn. Thêm một bữa tiệc bàn thắng nữa?

Dự đoán: 2-2

Yến Thanh

Lực lượng

Tottenham: Bale và Van der Vaart sẵn sàng đá chính sau khi bình phục các chấn thương khác nhau. Corluka, King, Woodgate, Huddlestone và Kaboul vẫn dưỡng thương.

Milan: Boateng chưa rõ khả năng ra sân. Gattuso bị treo giò. Pirlo và Ambrosini chưa trở lại. Pato và Oddo trở lại đội 1 sau khi nghỉ 1 trận tại Serie A vì cảm cúm.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Gomes; Hutton, Dawson, Gallas, Assou-Ekotto; Lennon, Palacios, Modric, Bale; Van der Vaart; Crouch.

Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski; Merkel, Flamini, Seedorf; Robinho; Pato, Ibrahimovic

Góc thống kê

* Tính cả trận thua Tottenham ở lượt đi, Milan đã có 6 trận liên tiếp không thắng khi đối đầu với các đội bóng Anh. Mùa trước, Rossoneri bị loại khỏi Champions League bởi M.U. Trước đó, năm 2008, họ đã cũng để Arsenal vượt qua.

* Tottenham vẫn đang là đội toàn thắng trên sân nhà tại châu Âu mùa này. Trong 4 trận ở White Hart Lane, trận nào họ ghi ít nhất là 3 bàn.

* Aaron Lennon chính là tay kiến tạo tốt nhất của Spurs tại Champions League mùa này, với 5 lần giúp đồng đội lập công. Tính cả 3 bàn thắng vào lưới Young Boys ở vòng sơ loại, Peter Crouch đã trở thành chân sút tốt nhất của Tottenham ở châu Âu, với tổng cộng 7 bàn.

* Tương phản với Tottenham, Milan đang là đội có thành tích ghi bàn yếu nhất ở Champions League, chỉ với 7 bàn thắng sau 7 trận, trung bình mỗi bàn 1 trận. Con số này với Tottenham là 2.71 bàn/trận.

* Zlatan Ibrahimovic đang là người thay thế hoàn hảo cho Inzaghi tại Milan, tất nhiên không phải ở khâu ghi bàn tại châu Âu. Theo thống kê, tiền đạo người Thụy Điển đã có tới 14 pha bị thổi phạt việt vị, nhiều hơn bất cứ ai chơi ở Champions League mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm