Modric chính thức đòi rời Tottenham

15/07/2011 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mối quan hệ nhiều bất trắc giữa Luka Modric và Chủ tịch Tottenham Daniel Ley coi như đã đi đến hồi kết vào ngày thứ Tư khi tiền vệ này chính thức nộp một yêu cầu bằng văn bản bày tỏ mong muốn rời White Hart Lane để chuyển đến Chelsea.

Modric chính thức đề nghị rời Tottenham - Ảnh Getty

Modric ra quyết định trên sau khi Tottenham, đã khẳng định không bán anh với bất kỳ giá nào, từ chối lời đề nghị thứ hai từ phía đội bóng cùng thành phố. Lần này, Chelsea ra giá 27 triệu bảng cho cầu thủ người Croatia, tăng 5 triệu so với đề nghị trước đó cách đây gần 1 tháng.

Hiện Modric đang có mặt ở Nam Phi cùng các đồng đội chuẩn bị cho chuyến du đấu trước mùa giải. Động thái của anh là một cú sốc với cả Levy lẫn HLV Harry Redknapp, người đã liên tục ca ngợi thái độ của Modric và kỳ vọng sẽ giữ được chân tiền vệ này.

Cuối tuần trước, Modric đã công khai chỉ trích Levy trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Croatia. Anh cáo buộc chủ tịch Spurs đã không tôn trọng lời hứa trước đó về việc bán anh cho một CLB lớn hơn trong mùa Hè này. Về phía Tottenham, họ phủ nhận việc có cam kết như thế và thông báo đang xem xét có nên phạt Modric vì những phát biểu của anh hay không.

Cầu thủ 25 tuổi này đã mô tả Chelsea như “điểm đến trong mơ” với anh và nói muốn được chơi ở Champions League mùa tới cũng như một đội bóng có hy vọng giành danh hiệu. Redknapp, trả lời báo chí trước khi yêu cầu chuyển nhượng của Modric được công khai, nói ông hy vọng chuyến đi tới Nam Phi sẽ có ích cho Modric. Trong chuyến du đấu 10 ngày, Tottenham dự kiến tham dự một giải giao hữu có mặt các đội hàng đầu Nam Phi là Kaizer Chiefs và Orlando Pirates. “Hy vọng anh ấy sẽ tới đó và chơi bóng thoải mái”, Redknapp nói, “Chúng tôi hy vọng khi trở lại, anh ấy sẽ sẵn sàng cho mùa giải mới”.

Về đề nghị của Chelsea, Redknapp một lần nữa bày tỏ sự tức giận, như trong lời hỏi mua trước đây của đội bóng áo xanh. “27 triệu bảng là một khoản tiền chết đói cho một cầu thủ với khả năng như Luka”, ông nói với báo Anh The Sun. “Câu trả lời là như cũ, chúng tôi không muốn bán anh ấy. Tôi thực sự tin rằng anh ấy đáng giá hơn thế rất, rất, rất nhiều. Nhưng ngay cả họ có đưa ra một đề nghị hơn thế rất, rất, rất nhiều, chủ tịch đã nói là không có chuyện bán buôn gì cả”.

30 triệu là bán?

Tuy nhiên, với tình hình hiện giờ, có lẽ cả Levy và Redknapp phải cân nhắc lại các lựa chọn. Không như HLV của Spurs khẳng định, báo Anh Daily Mail tin rằng một đề nghị tăng thêm từ Stamford Bridge, có thể là hơn mức 30 triệu bảng một chút, là khó có thể, nhất là bởi Modric đã công khai nguyện vọng ra đi của anh.

Chấn thương mắt cá rất nghiêm trọng mới đây của Michael Essien, có thể khiến anh vắng mặt trong phần lớn mùa giải tới, đã khiến Chelsea thấy cần khẩn cấp tăng cường cho hàng tiền vệ. Ngoài Modric, họ cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng về việc mượn tiền vệ đội trưởng của West Ham Scott Parker trong cả mùa tới. Aston Villa hiện cũng quan tâm tới Parker và đã đưa ra đề nghị chỉ kém giá yêu cầu của West Ham 1 triệu bảng. Tuy nhiên, có vẻ như West Ham muốn một hợp đồng cho mượn hơn, để thấy Parker trở lại Upton Park nếu như HLV Sam Allardyce thành công ngay trong nỗ lực đầu tiên đưa họ quay về Premier League.

Trở lại với vụ Modric, Steven Pienaar, tiền vệ người Nam Phi chơi cùng vị trí với Modric vừa chuyển đến Tottenham từ Everton tháng 1 này, là người sẽ hưởng lợi nếu đồng đội người Croatia ra đi. Tuy nhiên, Pienaar bày tỏ mong muốn được thấy Modric ở lại. “Điều quan trọng là đội hình phải mạnh và chúng tôi đoàn kết với nhau”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Sky Sports News.

Chuyến du đấu Nam Phi vắng mặt William Gallas vì một chấn thương bắp chân. Hậu vệ Ledley King và tiền vệ Sandro thì ở nhà vì chấn thương đầu gối. Sandro sẽ về báo cáo tại sân tập của CLB và được các bác sĩ của Spurs xét nghiệm sau khi LĐBĐ Brazil trả anh về từ Copa America vào ngày hôm nay.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm