Không Bale, đã có Lennon

17/02/2011 11:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu như cách đây 3 tháng, Gareth Bale đã khủng bố Inter ngay tại San Siro thì ngày hôm qua, đến lượt Aaeron Lennon làm điên đảo AC Milan trong lần thứ hai Tottenham trở lại nơi này.    

Điểm giống nhau giữa hai người anh em cùng thành phố là họ đều bất lực trong việc truy cản nổi những mũi khoan của đội khách. Còn khác biệt duy nhất là về mặt kết quả, khi Inter có thể giữ lại một chiến thắng, còn Milan thì đành ngậm ngùi hứng chịu một thất bại. Không có chút cẩn trọng như lần đầu tiên tới San Siro tháng 11 năm ngoái, không có những đôi chân tê cóng cho dù lúc đấy trời mưa nặng hạt, và cũng chẳng có chút e dè dù đây là trận knock-out đầu tiên sau hơn 50 năm, Tottenham nhập cuộc và tấn công phủ đầu ngay trên sân của một ông lớn giàu truyền thống bậc nhất châu Âu. Dễ nhận thấy lối chơi của đội khách trong trận đấu này luôn xoay quanh Peter Crouch. Nhưng con bài quan trọng nhất của Harry Redknapp phải là Aaron Lennon. Hầu như tất cả các đường bơm bóng cho tiền đạo cao nhất sân (1m98) đều bắt nguồn từ cầu thủ thấp nhất sân (1m65) này.    

Lennon sẽ đã làm vơi nỗi nhớ Bale - Ảnh Getty

Đêm qua, hành lang cánh trái của Milan đã trải qua một cơn ác mộng thực sự. Hậu vệ Antonini trông thật đáng thương và vụng về trước những cú bứt tốc bất ngờ sau hàng loạt pha động tác giả của Lennon. Chưa đầy 30 phút bóng lăn, Lennon có ít nhất là nửa tá đường căng ngang cũng như tạt bóng nguy hiểm từ sát đường biên ngang. Sang hiệp 2, Massimiliano Allegr đã phải bố trí Flamini lùi về hỗ trợ tích cực cho Antonini. Nhưng sau vài lần bị qua mặt, Flamini dần "nóng mắt" và những đồng đội kém tốc độ hơn so với Lennon trở thành nạn nhân. Cầu thủ người Pháp liên tiếp vào bóng thô bạo, điển hình với Van der Vaart và sau đó là Corluka. Các trọng tài đã bỏ qua một cách khó hiểu những pha phạm lỗi đó. Và điều này khiến ảnh hưởng của Lennon trong hiệp 2 trở nên giảm sút đáng kể.    

Từ đây chúng ta mới thấy rõ sự quan trọng của cầu thủ 23 tuổi. Khi phong tỏa thành công Lennon, Tottenham bị đẩy về sân nhà trước sự dồn ép của Milan. HLV Redknapp buộc phải chuyển sang chiến thuật phòng ngự-phản công. Đó chính là cơ hội cho một cầu thủ nhanh nhẹn như Lennon. Phút 80, không cầu thủ áo đỏ-đen nào theo kịp pha dốc bóng anh. Sau đó, Lennon dễ dàng loại bỏ Yepes bằng một pha ngoặt bóng (bất chấp trung vệ này đã cố tình chơi xấu) rồi căng ngang không thể thuận lợi hơn cho Crouch. Đáng ra kịch bản này phải đến sớm hơn nhưng dù sao chiến thắng 1-0 trên sân khách đã mang về lợi thế rất lớn cho Tottenham.

Với những gì thể hiện hôm qua, HLV Redknapp đã có thể phần nào vơi bớt lo lắng cho trận lượt về tại White Hart Lane vào tháng sau. Khi đấy với sự trở lại của các trụ cột đặc biệt là Bale, Tottenham sẽ có đôi cánh đáng sợ nhất Bale-Lennon. Đó là đôi cánh đã và đang giúp họ bay cao, bay xa tại Premier League cũng như Champion League.


Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm