Vụ Berbatov: "Món hàng" không thể bỏ qua

21/07/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - HLV Alex Ferguson tin rằng chỉ có chân sút đang khoác áo Tottenham mới là người thích hợp để giúp các nhà ĐKVĐ Premier League trở nên mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới.

Howard Wilkinson vẫn hay kể lại câu chuyện về lần đầu ông gặp gỡ Eric Cantona khi đang cố gắng đưa anh về Leeds. Cantona, khi đó đang thử việc ở Sheffield Wednesday, buồn rầu và ủ rũ như một tội đồ phải sống lưu vong của bóng đá Pháp. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh đã tới Leeds, rồi sau đó là M.U, để trở thành ông vua của bóng đá Anh. Hiện giờ, Ferguson đang chờ đợi một người thừa kế của “King Eric” tại Old Trafford, mang tên Dimitar Berbatov.
 

Trên sân bóng, Berbatov sở hữu những phẩm chất khác với Cantona, nhưng có một điểm chung giữa họ mà một đội bóng vĩ đại như M.U luôn cần: biết nghĩ khác và dám làm khác. Cả hai đều biết cách đột ngột dừng lại, ngay giữa một đợt tấn công thần tốc, để rồi tung ra một đường chuyền đủ sức làm sững sờ hàng thủ để đưa các đồng đội đứng trước mặt khung thành đối phương. Cả hai đều có thể tung ra những cú sút bất ngờ để hạ gục các thủ thành mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Sự thông minh và khả năng sáng tạo luôn là những phẩm chất đầu tiên mà Ferguson tìm kiếm nơi các tiền đạo và Berbatov là người duy nhất, không thay thế, không có lựa chọn thứ hai, đủ sức giúp những nhà vô địch Champions League trở nên mạnh mẽ hơn.

M.U đã phủ nhận phát biểu của Ferguson rằng ông đưa ra đề nghị với Tottenham về Berbatov và “có nhiều triển vọng một thỏa thuận sẽ đạt được”. Tottenham đã khiếu nại lên Premier League vì phát biểu đó. M.U khẳng định đó là một trích dẫn bị bóp méo và đang “làm việc” với tờ báo đã đăng tin đó vào hôm thứ Sáu trong mục “tin độc quyền”. Nhưng điều đó không có nghĩa là quyết tâm sở hữu Berbatov của đội bóng áo đỏ đã nguội đi.

Tất nhiên, mọi việc sẽ không đơn giản. Chủ tịch Tottenham Daniel Levy đã nổi nóng, không chỉ vì cầu thủ giỏi nhất của ông bị dòm ngó, mà còn vì bị chạm tự ái. Levy là một bậc thầy trong những cuộc mặc cả kiểu như thế này. Ông từng đẩy giá Michael Carrick từ 11,5 triệu bảng lên 18,6 triệu bảng chỉ trong một tuần khi bán anh này cho M.U vào năm 2006 và không muốn bị coi là một người khờ khạo trong thương vụ có thể là lớn nhất mùa Hè của Spurs.

Mọi việc càng trở nên phức tạp với M.U khi Barcelona cũng đã ghi tên mình vào danh sách chờ đợi. Sự thèm muốn của các CLB lớn đó có thể hơi khó hiểu nếu nhìn vào thống kê ghi bàn của Berbatov. Trong hai mùa giải Premier League vừa qua, anh ghi được 27 bàn, chỉ bằng với Yakubu hay Benny McCarthy, nhưng chắc chắn không có CLB khổng lồ nào ở châu Âu muốn có hai cái tên vừa kể.

Thực ra, bóng đá không chỉ là các con số (mặc dù một con số khác giúp Berbatov vượt trội hơn so với rất nhiều tiền đạo: 22 đường chuyền thành bàn cũng trong hai mùa giải). Bóng đá có những yếu tố không thể định lượng được và trong mắt Ferguson, Berbatov là một món hàng không thể bỏ qua, cũng giống như với Cantona, người mà 77 bàn ghi được trong 189 trận khoác áo M.U nói lên rất ít về ảnh hưởng thực sự của anh. Tất cả các tiền đạo giỏi đều có thể là những tay độc tấu tài ba trong những tình huống thích hợp, nhưng rất hiếm người, như Berbatov và Cantona, có thể trở thành chỉ huy trưởng của cả giàn nhạc, trong mọi trận đấu.

Và lẽ thường tình, những tài năng lớn đó luôn đi kèm với một tính cách đặc biệt, hoặc nóng nảy như Cantona, hoặc khó tính như Berbatov. Martin Jol và Juande Ramos đều đã không kìm được con ngựa ký bất kham của họ, nhưng dưới bàn tay Ferguson, tình hình chắc chắn sẽ khác, nhất là khi cả chân sút người Bulgaria và chiến lược gia người Scotland đều đang rất muốn đến với nhau.
 
H.M

29: Tổng số đường chuyền thành bàn của Berbatov trong 2 mùa khoác áo Tottenham. 22 trong số đó là ở Premier League.

46: Sau 101 trận đá cho Tottenham, Berbatov đã ghi được 46 bàn. Tính riêng Premier League, anh ghi được 27 bàn từ 69 trận.

121: Số bàn thắng Berbatov ghi được trong 273 trận ở các giải VĐQG cho 3 CLB, CSKA Sofia, Bayer Leverkusen và Tottenham, trung bình 0,44 bàn một trận. Còn tại đấu trường châu Âu, tỷ lệ trung bình của Berbatov là 0,54 bàn một trận. Với ĐTQG Bulgaria là 0,6 bàn một trận.
H.M

Ferguson phản pháo Levy

Dù đang ở tận Nam Phi và bận du đấu cùng M.U song ngài Alex Ferguson vẫn không quên ngóng về xứ sở sương mù. Và sau khi những lời chỉ trích của Daniel Levy đến tai HLV này, ông ngay lập tức phản pháo thậm chí đòi kiện lại vị chủ tịch Tottenham.

Trước đó, Levy đã gọi Ferguson là kẻ đạo đức giả khi "gửi đơn kiện FIFA về trường hợp Real Madrid ve vãn Ronaldo, nhưng bản thân thì lại đi lung lạc tinh thần Berbatov bằng những cách thức tiếp cận mờ ám". Ngoài ra ông này cũng cho rằng phát biểu sẽ mua Berbatov của Ferguson là một sự kiêu căng ngạo mạn. Levy thậm chí còn gửi thẳng những lời kiện tụng này lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để giải quyết.

Dĩ nhiên điều đó chỉ châm dầu vào lửa khi Ferguson đòi kiện ngược lại: "Tôi không được tận mắt nghe thấy những lời chỉ trích của ông ta, nhưng chắc chắn những người có trách nhiệm và nắm luật pháp sẽ không để yên chuyện này. Tottenham đã làm tình hình thêm rắc rối khi phản ứng lại từ một câu chuyện của tờ The Sun. Mà ai cũng biết rõ bản chất của Daniel Levy rồi. Ông ta rất khác người".

Levy đang căng thẳng hay Ferguson đang thể hiện uy quyền? FA vẫn đang giải quyết vụ tranh cãi này và dù kết cục như thế nào, thì đó cũng là một món "gia vị" đặc biệt trong mối quan hệ giữa M.U và Tottenham trong mùa chuyển nhượng năm nay.

N.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm