Tottenham hỏi mua Arshavin với giá 18 triệu bảng: Tham vọng của Spurs

14/07/2008 11:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trước nguy cơ hàng tiền đạo bị xâu xé bởi các CLB lớn, Tottenham đang cố gắng bù đắp lại sự thiếu hụt có thể xảy ra ấy bằng những cái tên mới chất lượng không kém và Andrei Arshavin đang là một mục tiêu quan trọng mà họ nhắm tới.

Trong những ngày qua, câu chuyện được nói đến nhiều nhất ở White Hart Lane là khả năng đi hay ở của Dimitar Berbatov. Tottenham dường như đang ở thế yếu khi tiền đạo người Bulgaria đã ngả nghiêng thực sự trước mức lương gấp đôi tại M.U cùng với cơ hội được chơi bóng cho đội ĐKVĐ Champions League M.U.

Ngày hôm qua, khi mà M.U vẫn giữ mức đề nghị 20 triệu bảng, thì Tottenham dường như đã chịu nhún hơn khi hạ mức giá xuống 25 triệu bảng. Và như thế, khả năng Berbatov ra đi là rất cao. Tương tự, Robbie Keane cũng rất có thể sẽ sang Liverpool. Mất đi "khẩu pháo hai nòng" ấy, Tottenham bị ảnh hưởng to lớn về lực lượng, nhưng bù lại họ sẽ có một khoản kha khá để chi tiêu. Và ngay từ bây giờ, một kế hoạch không kém phần tham vọng đã được vạch ra.

Trong những ngày qua, vụ chuyển nhượng tiền đạo Luis Garcia từ Espanyol bỗng gặp đôi chút trục trặc khi đội bóng TBN hét giá 12 triệu bảng chứ không phải 9,5 triệu bảng như ban đầu. Dù vẫn đang cố mặc cả về trường hợp này, Tottenham cũng đã tính tới khả năng thay thế cặp bài trùng Berbatov-Robbie Keane bằng một bộ đôi khác. Và giám đốc kỹ thuật Damien Comolli, người đã theo dõi ĐT Nga thi đấu khá nhiều ở EURO 2008 đã nghĩ ngay đến cặp Arshavin-Pavlyuchenko.
 

Tất nhiên, trong hai cầu thủ này thì Arshavin đang được đánh giá là trọng điểm bởi dù sao mẫu tiền đạo cắm như Pavlyuchenko thì Spurs vẫn đang trông chờ vào vụ Luis Garcia. Ngày hôm qua, Comolli đã chính thức đưa ra lời mời trị giá 18 triệu bảng cùng một mức lương chưa từng có ở White Hart Lane: 80.000 bảng/tuần. Động thái này chẳng khác một cái tát vào mặt Barcelona, đội bóng từng mời Arshavin từ trước EURO 2008 với giá 12 triệu bảng. Khi ấy, Zenit còn ngần ngừ, nhưng sau màn trình diễn thuyết phục của "số 10" ở Áo và Thụy Sĩ, họ đã hét giá thẳng thừng lên 20 triệu bảng.

Barcelona đã có phần nản chí vì con số chóng mặt trên và quãng thời gian vừa rồi, họ cũng không có nhiều thời gian nghĩ tới điều ấy do phải đối phó với những lục đục trong nội bộ ban lãnh đạo. Laporta vẫn tại vị, song 8 vị quan chức đã từ chức, trong đó có giám đốc phụ trách về thương thuyết chuyển nhượng Marc Igla. Còn về phía Tottenham, 18 triệu bảng là khá sát với con số 20 triệu mà Zenit ra giá, hơn thế nữa, mức lương 80.000 bảng là đã gấp rưỡi của Arshavin ở Zenit hiện tại (100.000 USD/tuần).

Vấn đề bây giờ nằm ở chính Arshavin. Tiền đạo này thực sự muốn thi đấu cho Barcelona hơn là Tottenham bởi ở đó, anh sẽ thỏa ước nguyện chơi bóng ở Champions League. Nhưng bây giờ thì anh đang ở vào thế bí. Barcelona không mặn mà nữa. Trong khi đó khả năng chuyển sang một trong bộ tứ ở Premier League vẫn còn bỏ ngỏ. Chelsea chưa đưa ra lời mời chính thức. Arsenal và M.U không quan tâm, còn Liverpool thì không đáp ứng nổi giá cả và mức lương của Arshavin.

Advocaat vẫn ca ngợi: "Arshavin đã 27 tuổi nhưng có đôi chân của một cầu thủ đôi mươi. Cậu ấy là niềm cảm hứng của chúng tôi và có thể làm được điều tương tự ở bất cứ đâu trên thế giới". Nhưng xem ra, vào thời điểm này, tham vọng của Arshavin cũng chỉ dừng lại ở đội bóng hạng khá như Tottenham mà thôi.

NGUYỄN CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm