Tottenham cải tổ mạnh: Đẩy Robinson, đón Bentley

25/07/2008 10:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Paul Robinson đã được giải thoát khỏi White Hart Lane. Thủ môn này hy vọng sẽ tìm lại sự nghiệp ở miền đất mới Ewood Park. Còn Tottenham thì hy vọng vụ chuyển nhượng này sẽ giúp họ thành công trong thương vụ mang tên David Bentley

Robinson sẽ đi…

4 năm trước, Robinson chuyển đến Tottenham từ Leeds với giá vỏn vẹn 1,5 triệu bảng. Trong 3 mùa giải đầu, anh là một thành phần không thể thiếu của đội chủ sân White Hart Lane. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, anh còn ghi một bàn thắng để đời với cú sút phạt từ cự ly… 85 m vào lưới thủ thành Ben Forster của Watford hồi tháng 3/2007. Trước đó, trong lịch sử Premier League, chỉ có hai thủ môn làm được điều tương tự là Peter Schmeichel (2001) và Brad Friedel (2004). Tuy nhiên, trong mùa giải vừa qua, Robinson đã mắc những sai lầm nghiêm trọng và mất vị trí vào tay thủ môn người Czech Radek Cerny. Hậu quả là ở ĐTQG, anh cũng bị David James chiếm mất vị trí trong khung gỗ.

Khi Tottenham bỏ ra 7,8 triệu bảng để mang về thủ thành Heurelho Gomes từ PSV, Paul Robinson hiểu rằng thời của mình đã hết. Gomes là một thủ môn đầy kinh nghiệm và đã quen chinh chiến ở Cúp châu Âu nên chắc chắn sẽ chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ của Spurs ở mùa giải mới. Còn Robinson, nếu nhất quyết ở lại, rất có thể anh sẽ mòn đũng quần trên băng ghế dự bị (anh từng cãi cọ với cả HLV Ramos hồi đầu năm). Và điều đó đồng nghĩa với khả năng tiêu tan sự nghiệp quốc tế.
 

Hồi đầu mùa hè, Aston Villa từng theo đuổi Robinson song cái giá 4 triệu bảng mà Tottenham đòi dường như quá cao. Vừa rồi, đội chủ sân Villa Park đã chuyển hướng sang Brad Friedel của chính Blackburn với giá chỉ 2 triệu bảng. Với 2 thủ môn người Mỹ trong khung thành (Friedel và Guzan), Villa đã đủ vị trí trong khung gỗ. Trái lại, Blackburn thì lại đang cần một thủ thành có kinh nghiệm và Robinson được nhắm tới. Tại đây, thủ môn thứ hai Jason Brown còn quá ít kinh nghiệm vì phải núp dưới cái bóng của Friedel quá lâu, nên Robinson sẽ dễ dàng chiếm một vị trí chính thức. Blackburn đã đồng ý với cái giá 4 triệu bảng và chỉ còn chờ hoàn tất hợp đồng.

…Để Bentley tới

Trong những ngày qua, khi mà các đồng đội đi tập huấn tại Đức và BĐN thì David Bentley ở nhà với lý do chấn thương gân khoeo. Song nhiều người cho rằng đó chỉ là một hành động phản ứng lại của tiền vệ này vì anh đang muốn ra đi. Sau một mùa giải thành công bất ngờ với 8 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo thành bàn, Bentley trở thành một phát hiện của giải và đã được gọi vào ĐT Anh. Tuy nhiên, Blackburn chỉ xếp thứ 7 và không được tham dự Cúp châu Âu. Cầu thủ 23 tuổi này đã muốn đến với một đội bóng giàu tham vọng hơn và Tottenham, ĐKVĐ Carling Cup, là một lựa chọn khá thích hợp

Spurs hy vọng rằng việc bán Robinson cho Blackburn sẽ xây dựng được một mối quan hệ tốt đối với đội bóng này. Qua đó, họ hy vọng có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận về trường hợp của David Bentley, món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng Premier League mùa hè này. Tuần trước, Blackburn đã cười khẩy vào lời đề nghị 9 triệu bảng của Tottenham và tuyên bố rằng Bentley xứng đáng với gấp đôi số tiền ấy. Tottenham đã chịu nhún một bước sau khi nâng giá lên 11 triệu bảng. Có một điều khá đặc biệt là cả Paul Robinson và David Bentley đều có chung một người đại diện: Robert Segal. Tottenham từng thương thuyết rất êm xuôi với Segal trong quyết định bán Robinson và đó có thể sẽ là một tiền đề cho vụ Bentley.

Thà bán rẻ Berbatov…

… cho đội bóng khác chứ nhất quyết không để M.U thỏa mãn. Ngày hôm qua, Tottenham đã tuyên bố họ sẵn sàng bán tiền đạo người Bulgaria này cho Barcelona hoặc AC Milan với giá 25 triệu bảng, rẻ hơn so với con số yêu cầu ban đầu 5 triệu bảng, còn hơn là để anh lọt vào tay M.U. Theo lý giải của Spurs, mà cụ thể là chủ tịch Daniel Levy thì quyết định này xuất phát từ thái độ cao ngạo của Sir Ferguson, vả lại Tottenham không muốn trao thêm vũ khí cho chính đối thủ của mình ở đấu trường trong nước.

Tiếp tục thanh lý

Tottenham còn phải bán nhiều nữa, chắc chắn, nếu như họ muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự về đội hình. Hồi đầu mùa, đã có tới 16 gương mặt bị "điểm mặt, chỉ tên", song tính tới thời điểm này, số cầu thủ thực sự được thanh lý mới chỉ có 4 người và Teemu Tainio là trường hợp mới nhất. Ngày hôm qua, tiền vệ 28 tuổi người Phần Lan này đã chính thức hoàn tất thủ tục chuyển sang Sunderland với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng không tiết lộ giá chuyển nhượng. Đây là vụ mua bán đầu tiên của HLV Roy Keane ở mùa giải này

Ngoài Tainio, 3 cầu thủ nữa của Tottenham là Chimbonda, Malbranque và Kaboul cũng chuẩn bị săn gói sang sân The Light. Spurs và Sunderland đã thỏa thuận được về giá chuyển nhượng, và chỉ còn chờ một số điều khoản cá nhân cũng như kiểm tra y tế. Trong số nay, Chimbonda là cầu thủ Tottenham muốn đẩy đi nhất vì anh đã đòi tăng lương lên gấp 3 so với mức 30.000 bảng/tuần. Đó là một điều không tưởng với một cầu thủ đẳng cấp chỉ trung bình khá và đã sa sút phong độ so với hồi ở Wigan.

Một cầu thủ nữa cũng chuẩn bị rời sân White Hart Lane là trung vệ cao tới 1m96 Anthony Gardner. Gia nhập Tottenham từ năm 2000 để thay Sol Campell, tuy nhiên, Gardner không thể tìm được vị trí bởi sức ép của sự kỳ vọng cũng như những chấn thương liên tiếp. Mùa giải vừa rồi, anh đã bị mang cho Everton mượn, nhưng cũng không chơi một trận nào. Bước vào mùa giải mới, Gardner sẽ khoác áo một đội bóng vừa sức hơn: tân binh Hull City, đội bóng đã bỏ 2,5 triệu bảng để có chữ ký của anh.
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm