Tottenham: Bán Berbatov - Keane, mua "Dream Team"

22/07/2008 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Liverpool hiện đang rất tự tin họ sẽ có tiền đạo Robbie Keane trong tuần lễ này, bất chấp việc Chủ tịch Tottenham Daniel Levy đã trình khiếu nại chính thức lên ban tổ chức Premier League. Levy cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự với nỗ lực theo đuổi Dimitar Berbatov của M.U mà ông cho rằng “không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, có vẻ như sự quyết liệt của ngài Chủ tịch ở White Hart Lane sẽ không thay đổi được gì.

HLV Rafael Benitez đã tiếp xúc trực tiếp với người đại diện của Keane Struan Marshall và chiến lược gia người TBN có lẽ sẽ sớm có cầu thủ mà ông muốn. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình 11 ngày trước, Benitez tuyên bố thẳng mong muốn có Keane và nhiều tờ báo ở Anh đưa tin Liverpool sẽ đưa ra một đề nghị không thể từ chối trị giá 20 triệu bảng. Những nguồn tin chính thức từ Anfield còn cho hay CLB áo đỏ không mấy lo lắng trước khiếu nại của Levy và tin rằng sự khó chịu của ông chủ Tottenham chỉ là nhắm vào M.U.

Tuần trước, HLV Alex Ferguson được trích dẫn nói rằng việc Berbatov tới Old Trafford “chỉ còn là vấn đề thời gian”. Tuy nhiên, để khoảng thời gian đó trôi qua, Ferugson sẽ phải trả cho Spurs ít nhất là 30 triệu bảng. Levy vốn được xem là một tay lão luyện trong những cuộc thương lượng như thế này mà tiêu biểu nhất là vụ bán Michael Carrick cho chính M.U cách đây hai năm. Ông chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để đẩy những món hàng đắt giá đó đi, nhất là khi cả Keane và Berbatov đều chẳng còn mặn mà với White Hart Lane nữa.

Tiêu tiền vào đâu?
 

Hoàn tất hai vụ thanh lý đó, Juande Ramos ước tính sẽ có trong tay khoảng 57 triệu bảng để phóng tay trong kỳ chuyển nhượng này. Hiện HLV người TBN đang theo đuổi ít nhất là 4 cầu thủ rất đáng chờ đợi bao gồm cặp tiền đạo Diego Militio, Roman Pavlyuchenko, những người sẽ thay thế Keane và Berbatov, cùng các tiền vệ cánh David Bentley và Diego Capel, những người được hy vọng sẽ giải quyết bài toán ở hai cánh cho đội bóng áo trắng.

Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, Ramos vẫn có thể tin rằng ông sẽ thu về ít nhất 25 triệu bảng từ Berbatov và 18 triệu từ Keane. Cộng thêm ngân sách chuyển nhượng của Spurs hiện giờ, Ramos sẽ có đủ nguồn lực để đưa các mục tiêu của ông vào tầm ngắm. Hiện dẫn đầu danh sách đang là chân sút 29 tuổi người Argentina của Zaragosa Milito, theo đề xuất của trợ lý HLV Gustavo Poyet. Milito ghi được 15 bàn trong mùa trước và được coi là sự thay thế hoàn hảo cho Berbatov. Zaragosa sẵn sàng bán Milito với giá 10 triệu bảng sau khi đã rớt hạng ở La Liga.

Đá cặp với Milito mùa tới, theo ý nguyện của Ramos, sẽ là Pavlyuchenko. Spartak Moskva đã từ chối đề nghị trị giá 10 triệu bảng của Tottenham về chân sút 26 tuổi này cách đây hai tuần. Nhưng đội bóng London tin rằng việc tăng thêm 5 triệu bảng nữa sẽ khiến CLB Nga phải từ bỏ việc giữ chân sút xuất sắc nhất của họ. Thêm nữa, việc kỳ kèo giá cả trong vụ Pavlyuchenko cũng là một thủ thuật để Chủ tịch Levy có thời gian nâng giá Keane và Berbatov.

Với Bentley và Capel đó cũng là những câu chuyện tương tự. Blackburn đã từ chối đề nghị 12 triệu bảng mua Bentley tuần trước và có vẻ như HLV Paul Ince chỉ chấp nhận giá 17 triệu bảng, còn tiền vệ cánh trái mới 20 tuổi của Sevilla, Capel, có giá ít nhất là 15 triệu bảng. Spurs trước đó đã đưa một đề nghị 12,5 triệu bảng với điều khoản đi kèm là CLB TBN không đòi Tottenham khoản bồi thường 3 triệu bảng cho việc Ramos đến White Hart Lane. Tuy nhiên, có vẻ như Sevilla không quá cần tiền và sẽ đợi tới khi nào giá cao nhất mới để Capel ra đi.

Tóm lại, dù có nhiều mục tiêu, nhưng xem ra Spurs vẫn chưa thể chủ động về tiền bạc để có thể dứt điểm các cuộc thương lượng, chừng nào Keane và Berbatov vẫn còn ở White Hart Lane.

Đón Meira

Trong khi chờ đợi, Tottenham đã có thêm một hợp đồng mới: trung vệ 30 tuổi người BĐN Fernando Meira từ Vfb Stuttgart. Gần đây có liên hệ với Juventus, Liverpool và Galatasaray, nhưng đội trưởng của Stuttgart cuối cùng đã rời sân Gottlieb Daimler sau 6 năm rưỡi gắn bó để tới White Hart Lane. Meira, một trung vệ dày dạn kinh nghiệm với 50 lần khoác áo ĐT BĐN, là sự bổ sung mà Tottenham đang cần khi hàng thủ của họ chính là nguyên nhân khiến Spurs gây thất vọng ở mùa giải vừa qua.

Spurs tiếp tục dọa kiện M.U

Vụ Berbatov đã khiến quan hệ giữa M.U và Spurs ngày càng căng thẳng. Sau khi tờ The Sun đưa tin Ferguson công khai ý định mua Berbatov, Chủ tịch Levy đã gọi HLV của M.U là "kẻ ngạo mạn, đạo đức giả, kiêu căng". Từ tận châu Phi, Ferguson lập tức phản công, đe dọa sẽ kiện Levy vì những lời nói xúc phạm. Quan hệ giữa họ càng "nóng" hơn khi hôm qua, đến lượt Levy tuyên bố sẽ kiện M.U: "Chúng tôi đã thu thập đủ các bằng chứng về việc M.U vị phạm các quy định chuyển nhượng trong 1 năm qua". Trong 1 năm qua, M.U chỉ quan tâm đến 1 cầu thủ của Spurs: Berbatov.
 
 
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm