Chelsea lên kế hoạch mua sắm rầm rộ

20/12/2011 06:03 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Vào cuối mùa giải này, bất chấp thành tích của Chelsea ra sao, HLV Andre Villas-Boas nhiều khả năng sẽ tiến hành một chiến dịch tuyển mộ cầu thủ hoành tráng nhằm nâng cao tiềm lực của "The Blues" và hướng đến tương lai lâu dài. Theo tờ The Times, 3 cái tên đầu bảng trong danh sách của chiến lược gia người BĐN là tiền đạo Edinson Cavani và hai tiền vệ Mario Goetze, Joao Moutinho.

Trong số những đại gia của đảo quốc sương mù, Chelsea sở hữu đội hình già nua nhất với đa phần trụ cột quan trọng đều đã bước qua tuổi "băm". Vì thế, trẻ hóa là một xu thế tất yếu. Kể từ ngày lên nắm quyền, "Mou đệ nhị" cũng đã thể hiện rằng ông sẽ theo đuổi chính sách này. Những gương mặt ông đem về Stamford Bridge đều còn rất trẻ và giàu triển vọng (Mata, Oriol Romeu, Lukaku, Thibaut Courtois). Thời gian gần đây, ông trọng dụng lớp trẻ nhiều hơn và bắt đầu thực thi việc giảm bớt số cầu thủ hết thời (gồm cả những người chưa hẳn đã quá già nhưng không đạt được yêu cầu). Trung vệ Alex và tiền đạo Anelka là hái cái tên đầu tiên được bật đèn xanh cho phép ra đi và chắc chắn, đến cuối mùa, sẽ có thêm không ít gương mặt chịu chung số phận (Malouda, Kalou, Ferreira, thậm chí cả Drogba hay Lampard, hai cầu thủ vẫn giữ được phong độ khá tốt).


Cavani là một trong những mục tiêu của Chelsea - Ảnh Getty

Người đi, tất yếu sẽ phải có người đến. Xét về khoản tiền bạc, rõ ràng Chelsea không hề thiếu (chỉ có điều, chủ tịch Roman Abramovich có chịu bỏ ra hay không thôi. Tuy nhiên, nếu Villas-Boas có thể đệ trình được một bản kế hoạch đầy thuyết phục với mục tiêu cao nhất: đưa "The Blues" trở lại thời kỳ đỉnh cao thì thiết nghĩ, tỷ phú người Nga sẽ chấp thuận, một khi vẫn còn đặt niềm tin tuyệt đối vào con người này). Vì thế, "gã nhà giàu" thành London có thể thoái mái tiến vào thị trường chuyển nhượng mà không phải đắn đo nhiều như các đội khác.

Vốn là HLV tôn thờ trường phái tấn công nên chẳng có gì bất ngờ khi 3 mục tiêu số 1 của ông đều thuộc về mặt trận tấn công. Đó là chân sút Edinson Cavani, nhạc trưởng Mario Goetze và tiền vệ công Joao Moutinho. Sau khi gia nhập Napoli vào mùa Hè năm ngoái, Cavani đã vụt sáng trở thành tay săn bàn hàng đầu Serie A. Những bàn thắng của anh đã đóng góp rất nhiều vào thành công của Napoli mùa trước (giành vé tham dự Champions League) và mùa này, cầu thủ người Uruguay vẫn thi đấu rất ổn định ở cả Serie A lẫn đấu trường châu Âu (Napoli đã xuất sắc lọt vào vòng 1/8 Champions League dù phải nằm chung bảng với Man City). Thực ra, nếu bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, Fernando Torres không thi đấu quá kém cỏi thì Chelsea đã chẳng phải nhắm đến Cavani làm gì.

Còn Mario Goetze, gương mặt trẻ xuất sắc nhất Bundesliga hiện nay, được coi là người thay thế xứng đáng cho Lampard trong tương lai ở vai trò dẫn dắt, tổ chức lối chơi. Hẳn một số người sẽ thắc mắc "The Blues" cần gì Goetze khi mà đã sở hữu một Juan Mata tài nghệ cao cường. Song Mata chỉ giỏi thi đấu tại hai biên trong khi "Lionel Messi của nước Đức" đã mang sẵn trong người những phẩm chất đặc trưng của một nhạc trưởng thiên tài. Đó không chỉ là lời tâng bốc suông mà đã được Goetze thể hiện trên sân cỏ trong màu áo Dortmund và sắp tới là cả ĐTQG Đức. Gương mặt cuối cùng, Joao Moutinho thì chính là cậu học trò cưng nhất của Villas-Boas hồi còn dẫn dắt Porto. Ngoài yếu tố "thân quen" thì Moutinho rất đa năng, có thể thi đấu ở mọi vị trí tại tuyến giữa nên mới lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân 34 tuổi.

Tuy nhiên, thích là một chuyện, có chiêu mộ thành công hay không lại là chuyện khác. Chelsea chỉ là một trong số hàng loạt đội bóng lớn quan tâm đến 3 cầu thủ này. Giá cả của họ cũng khá "chát" (Cavani bị hét 40 triệu Euro, Goetze thì được định giá lên đến 60 triệu Euro còn Moutinho cũng phải xấp xỉ 25 triệu). Do đó, kiểu gì "The Blues" cũng sẽ phải chấp nhận chi đậm thì may ra mới có cơ hội.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm